Trùm Sò gọi: - Anh Hai đangở đâu thế?
- Đang ở Phú Mỹ Hưng.
- Ái chà, anh Hai trúng số độc đắc nên mang tiền qua đấy mua nhà hả?
![]() |
Hai Lúa thở dài:
- Được thế đã mừng, đằng này anh đang mướt mồ hôi đưa đứa cháu gái đi thi“Viet Nam Idol” vòng thử giọng tại khu Hồ Bán Nguyệt – Phú Mỹ Hưng, quận 7.
- Cháu anh Hai giọng hát tốt không mà muốn làm “thần tượng” âm nhạc Việt Nam?
- Nghe cũng tàm tạm, nhưng cháu nó ham quá nên anh Hai phải chiều theo thôi.
Hến thắc mắc:
- Thi vòng thử giọng đơn giản thôi, có gì mà ngại?
- Thế là cô chẳng biết gì về hào quang của “thần tượng” âm nhạc rồi. Này nhé,chỉ riêng khu vực TP. Hồ Chí Minh thôi đã có tới 15.000 thí sinh tham gia.
- Đông thế cơ à?
- Nhưng vòng thi thử giọng chỉ có 3 ngày, mỗi ngày giải quyết 1.000 thí sinh là…siêu tốc. Nội việc chen nhau lọt vào cửa đầu tiên để nhận hổ sơ đăng ký, lấyphiếu báo danh đã mệt xỉu rồi.
Trùm Sò tặc lưỡi:
- Thế anh Hai và cô cháu phải làm sao?
- Đi từ lúc 3 giờ sáng mà còn phải đứng tít mù phía sau một rừng người, độinắng, đội mưa, kiểu này con nhỏ chưa vào vòng thử giọng mà đã… ngất xỉu rồi.
- Ban tổ chức sao làm việc thiếu khoa học thế?
Hai Lúa ngán ngẫm:
- Không chỉ thiếu khoa học mà còn xem thường thí sinh nữa. Chẳng biết làm“thần tượng” âm nhạc vinh quang tới cỡ nào mà đám trẻ bây giờ mê tít thò lò,hành xác không thương tiếc, gan lỳ thà… xỉu chứ không bỏ cuộc.
- Anh Hai ơi “ánh hào quang” bao giờ cũng hấp dẫn mà.
Hến cười:
- Rồi anh Hai và cô cháu nhỏ định tiếp tục bị hành xác hay bỏ cuộc?
- Chắc phải khuyên con nhỏ bỏ cuộc thôi, vì không đủ sức khỏe và thấy con đườnglàm “thần tượng” âm nhạc sao nó nhiêu khê mà lại… mịt mờ quá.
Theo Đào Cốc Lục Tiên
ANTĐ