Vừa trò chuyện, vừa để mắttrông hai con gái đang nô đùa, với Mỹ Lệ cuộc sống như thế là hạnh phúc. GiọngHuế ngọt lịm nhưng với người đối diện vẫn là một Mỹ Lệ luôn thẳng thắn bộc trựckhi đề cập đến chuyện yêu đương và con cái.
Ghét của nào trời trao của ấy
![]() |
Gia đình ca sĩ Mỹ Lệ |
Nhiều phụ nữ khi yêu luôn đặt rahàng loạt tiêu chuẩn để lựa chọn và đi kiếm tìm cho được người đàn ông mà mìnhmong muốn. Mỹ Lệ lại khác, với chị tình yêu là một điều gì đó thiêng liêng vàcao quí, chẳng phải là một món đồ để mà quy ra thành những tiêu chuẩn cho "chấtlượng".
Thậm chí khi đã yêu, Mỹ Lệ cũngkhông đặt nặng vấn đề giàu có hay thành đạt. Trong mắt chị, thì ông xã là ngườiđàn ông "đạt chuẩn", vì sự trải nghiệm tuổi đời, tuổi nghề và tuổi yêu để chị đủan tâm đặt tất cả cuộc sống của mình vào anh. Chị và ông xã gặp, yêu rồi lấynhau trong một khoảng thời gian không quá lâu, chị nghĩ có lẽ đó là do duyên nợtrời đã sắp đặt cho cả hai, bởi họ dường như chẳng có gì được gọi là bù qua sớtlại cho nhau: Chồng chị thì không bao giờ nghĩ sẽ lấy một người nghệ sĩ nổitiếng trong ngành giải trí, còn chị thì chẳng bao giờ nghĩ sẽ lấy một người đồnghương người Huế mà nổi tiếng là gia trưởng. Đến khi lập gia đình, chị mới nghiệmra câu nói của người xưa là đúng: "ghét của nào trời trao của ấy".
Cả Mỹ Lệ và ông xã đều không phảilà người lãng mạn nên bản thân Mỹ Lệ ít khi giận hờn nếu chồng quá khô khan. Nóithế thôi, chứ vào các ngày lễ sinh nhật, Valentine... ông xã vẫn tặng hoa, quàcho vợ và dành nhiều thời gian đi nghỉ dưỡng đây đó cùng vợ và con gái. Ỗng xãchị tuy không hay thể hiện sự yêu thương bằng lời nói nhưng những cả chỉ quantâm đến vợ con cũng là chị thấy được an ủi một phần nào.
Ngày yêu nhau, ông xã Mỹ Lệ hoàntoàn không ngờ chính những sự lúng túng vụng về trong cách thể hiện tình cảm củaanh lại khiến chị xiêu lòng. Có những tình huống rất mắc cười nhưng quan trọnghơn cả, chị tin là anh thành thật. Lần đi chơi cùng nhau đầu tiên thì đúng vàongày Valentine, ông xã mặc veston rồi trịnh trọng đưa Mỹ Lệ đi ăn buffet. Để bàytỏ sự yêu thương lãng mạn với Mỹ Lệ, anh ga-lăng tới quầy rau sống, thấy một thốcà chua bi lại cứ tưởng là sơ-ri nên lấy một đĩa thật to để Mỹ Lệ ăn tráng miệng(cà chua bi dùng để ăn salat khai vị). Sự nhầm lẫn đáng yêu đó khiến Mỹ Lệ thấybuồn cười nhưng đó lại là hành động khiến chị nhớ mãi.
Đã có hai "nếp"
![]() |
Thường Mỹ Lệ là người sắp xếp lolắng mọi chuyện trong gia đình. Dù ông xã làm ngay trong nhà nhưng công việc bậnrộn suốt ngày nên không có nhiều thời gian gần con, thi thoảng rảnh rỗi mớixuống nhà bày cho con tập đàn... Nói chung, mọi chuyện lặt vặt trong nhà như:tắm rửa, ăn uống... cho con cái thì Mỹ Lệ là người lo hết dù cũng có người giúpviệc.
Hai cô con gái của Mỹ Lệ rấtthương nhau. Mỹ Lệ hay dọa nếu chị không thương em thì mẹ mang em đi cho đấy, màhai chị em thì không hề muốn xa nhau nên luôn biết nhường nhịn. Đôi lúc, ở nhà,chị em sát tuổi nhau quá, lại còn quá nhỏ nên cũng hay gấu ó, cũng giành nhau đồchơi cái này cái kia, nhưng khi ra đường thì chúng rất biết cách vì nhau.
Nhận xét về hai công chúa củamình, Mỹ Lệ nói Bí em thích sôi động, lúc nào cũng lốp bốp, nhanh nhảu nhưng lạirất tình cảm. Vì là út nên Bí em tính tình hơi bướng bỉnh, muốn em bé nghe lờithì mẹ thường phải xuống nước nhẹ nhàng và dịu giọng. Bí lớn thì có cá tínhgiống ba: trầm, chững chạc và hay suy nghĩ hơn.
Mỹ Lệ luôn phải chuẩn bị rấtnhiều chiêu để dụ hai cô con gái những lúc chúng tỏ ra không vâng lời, nhưngtuyệt đối chị không bao giờ đánh mắng con. Với chị, cách tốt nhất là cứ để chophát triển tự nhiên. Khi cuộc sống có điều kiện thì cho con học những gì mà mìnhcảm thấy tốt nhất như: đàn, ballet, vẽ, hát... Đến khi nào các bé biết đam mêthì mình sẽ hướng bé theo đúng con đường mà bé yêu thích.
Muốn sinh thêm "tẻ"
![]() |
Mỹ Lệ không ngần ngại kể về mongước gia đình có đủ nếp đủ tẻ. Và chắc chắn chị cũng sẽ sắp xếp để sinh thêm mộtbé nữa cho ông xã. Trong thâm tâm, Mỹ Lệ vẫn thích nhà có khoảng ba bé trở lênlà đẹp cho dù điều đó không đúng theo chủ trương kế hoạch dân số của nhà nước.
Với anh chị, hai con vẫn... hơiít. Chị muốn đông con cái vì luôn bị ám ảnh mai mốt đây các cháu lớn lên, thànhcông rồi sẽ có cuộc sống riêng, có thể không ở gần bố mẹ. Chị rất sợ cô đơn.
Khi vợ chồng khác ý
![]() |
Tự nhận mình là người nóng tínhnên đôi lúc Mỹ Lệ cũng hay la mắng con vì căng thẳng thần kinh, vì công việc.Thế nên thỉnh thoảng trong nhà cũng hơi ầm ĩ một chút. Để rồi khi chồng góp ýsửa đổi mà chị không chịu thì xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh trong nhà. Đượccái chồng chị lớn tuổi hơn nên bao giờ cũng là người làm hòa trước.
Hai vợ chồng đôi khi cũng có xungđột trong cách dạy dỗ con. Ông xã thì sống bên nước ngoài nhiều nên việc ăn uốngluôn để cho các cháu thích gì ăn nấy, khi cần ngủ thì ngủ mà không ép buộc.Nhưng Mỹ Lệ thì lại hay sốt ruột theo kiểu các bà mẹ Việt Nam, thấy cả ngày conkhông ăn là hoảng quá ép con phải ăn cho bằng được. Phần thắng trong các cuộctranh cãi luôn thuộc về Mỹ Lệ, mặc dù chị cũng công nhận rằng cách của chồng làhay.
Theo Vũ Vũ
Cha mẹ trẻ