Lúc 21h các ngày thứ 5 - 6hàng tuần trên kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam trình chiếu bộ phim "Cho mộttình yêu".
Phim có sự tham gia của các ngôisao ca nhạc đình đám như Mỹ Tâm, Quang Dũng, Tuấn Hưng, Minh Tú của nhóm Tam caáo trắng... cùng nhiều diễn viên quen thuộc khác như Hiếu Hiền, Minh Thuận...
Dù bộ phim dài 30 tập này mới chiếu được 2 tập song trên các diễn đàn đã có khánhiều ý kiến bình luận, khen-chê và cả những "nghi án" rằng "Cho một tình yêu"là "hàng nhái" của "Hạnh phúc bất ngờ"- phim truyền hình của Đài Loan được sảnxuất năm 2007.
|
Poster phim "Cho một tình yêu" |
"Cho một tình yêu" là bộ phim canhạc, hài nên việc tham gia của khá nhiều ca sĩ là điều dễ hiểu. Hơn nữa, việcmời các ca sĩ tên tuổi cũng là sự lựa chọn an toàn về mặt khán giả cho bộ phim.Tuy nhiên, yếu tố này chỉ có ý nghĩa với "fan ruột" của các ca sĩ khi được ngắmthần tượng của mình trên truyền hình.
Còn với không ít công chúng khác,vai diễn Linh Đan của Mỹ Tâm dường như hơi quá sức và quá khập khiễng với mộthình ảnh hoạ mi tóc nâu có giọng hát vút cao mà cô đã tạo dựng được trên sânkhấu ca nhạc.
|
Trong phim, Mỹ Tâm vào vai tiểuthư của gia đình giàu có, sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng quyết tâm trở vềnước để trở thành ca sĩ và học... nấu ăn. Tuy nhiên, khi xem những cảnh cận mớithấy, khuôn mặt của Mỹ Tâm quá già so với nhân vật. Đã thế, diễn xuất của cô lạinhí nhảnh thái quá, không hợp với độ tuổi thực; diễn bằng cơ mặt, nhíu mày, mắtnhiều hơn là cảm xúc hoá thân vào nhân vật.
|
Trong các tập tiếp theo, kịchtính sẽ được đẩy lên cao hơn và sự "hay-dở" của phim sẽ được thể hiện rõ ràng.Bên cạnh đó, cũng như "Ngôi nhà hạnh phúc" từng gặp những lời chê khi vừa phátsóng, các diễn viên sau đó cũng được nhập cuộc hơn nên diễn cũng tự nhiên vàtrau chuốt hơn với nhân vật của mình.
Hi vọng, các ca sĩ đóng phim nàycũng sẽ lấy lại được sự quan tâm của khán giả ở những tập tiếp theo của bộ phim.
Gia đình.net