Từ lâu con số 13 đã được coi là con số đen đủi. Nhiều người thậm chí tránh bất cứ thứ gì có liên quan đến số 13. Vậy năm 2013 liệu có phải cũng là một năm đen đủi ?

Ảnh minh họa


2013, đối với một số người chỉ là thêm một năm nữa, giống như năm 2011 hoặc 2012, không có gì là đặc biệt. Tuy nhiên, xem xét kỹ hơn một chút nữa, năm 2013 cũng có một điều có thể coi là “hơi đặc biệt” khi đây là năm đầu tiên kể từ năm 1987, được biểu thị bằng 4 con số khác nhau.


Với một số người, điều thú vị hơn nữa nằm ở chỗ, 20 cộng với 13 thành 33 – con số mà các nhà thần số học (những người lập dị thường gán cho mỗi con số một ý nghĩa thần bí nào đó) – cho là “một con số chủ đạo” có nhiều ý nghĩa. Cũng có rất nhiều người kiêng kị số 13 và đối với họ, triển vọng của năm 2013 đáng sợ hơn là thú vị.

Đã có hẳn một thuật ngữ là triskaidekaphobia để chỉ nỗi sợ hãi đối với con số 13. Rất nhiều người mang nỗi sợ này trong lòng. Người La Mã xưa sợ số 13, người Vikings cũng vậy. Ngày nay, một số người không bao giờ ngồi vào bàn ăn có 13 người ăn, họ phải đặt thêm một con gấu bông vào bàn để giả vờ làm người thứ 14. Một số người khác không bao giờ mua nhà số 13, không đi tàu, máy bay khởi hành ngày 13, nhất là khi ngày đó rơi đúng vào ngày thứ 6 trong tuần; thậm chí không ngủ ở tầng 13 của khách sạn. Một số cao ốc, đặc biệt là ở Trung Quốc và một số nước châu Á khác không có tầng 13 mà nhảy cóc từ tầng 12 lên tầng 14 luôn.  Nhưng liệu có phải 13 chỉ đáng sợ vì cái tên mà không phải là con số ?

Những người tìm kiếm lời giải thích cho nỗi sợ hãi đầy mê tín này đối với con số 13 dường như tin rằng, phẩm chất chủ yếu của nó là số lượng. Chính Judas, người phản bội Chúa Jesus, là người thêm vào khiến Bữa tiệc cuối cùng có tới 13 thực khách. Hiện tượng phụ nữ có kinh nguyệt 13 lần trong một năm đã mang lại cho con số này một ý nghĩa xấu cho đến khi dương lịch ra đời thay thế cho âm lịch 13 chu kỳ. Ngay cả ngày nay, nhiều người Iran hiện đại cũng rời bỏ nhà cửa và đi ra ngoài để thanh tẩy tâm hồn vào ngày Sizdah Be-dar, ngày thứ 13 của mỗi năm.

Tuy nhiên cũng có nhiều người nghĩ rằng số 13 mang những điều tốt lành. Người Ai Cập cổ xưa tin rằng, trên nấc cuối cùng của bậc thang 13 nấc dẫn tới cõi vĩnh hằng, tâm hồn con người sẽ tìm thấy sự sống bất tử. Những người Hy Lạp cổ - dù chỉ một số ít – nghĩ rằng 12 công việc gian khổ của Herakles được tiếp nối bằng công việc thứ 13 may mắn: tiêu diệt con sư tử Kithareon cho nhà vua Thespius, nhờ đó mà ông nhận được phần thưởng là được ngủ với 50 con gái của nhà vua trong 50 đêm liên tiếp. Những người tin rằng số 13 mang lại điềm lành cũng có một điểm chung với những người tin rằng nó mang lại điều bất hạnh: đằng sau niềm tin của họ thiếu vắng hoàn toàn sự hiện diện của lý trí.

Những người mê tín dị đoan tuy chỉ là thiểu số nhưng họ có ở khắp mọi nơi, và với công cuộc toàn cầu hóa trên mọi mặt, chúng ta không nên lãng quên họ.