Năm 2013 - một năm nhiều ồn ào với những sự kiện của giới trẻ- đang khép lại. 2013 đánh dấu sự phát triển tột bậc của thế giới công nghệ thông tin, của những diễn đàn mạng. 2013 cũng là năm rộ lên trào lưu của những màn thả rông, cởi đồ, lột đồ từ thế giới ảo làm náo loạn đời sống thực.
Bà Tưng: "Mục đích đến trái đất để thả rông"
![]() |
Từ một clip "thả rông" nhảy Gentlemen được lan truyền nhanh chóng trên mạng, Lê Thị Huyền Anh với nick name bà Tưng nhanh chóng trở thành cái tên được cộng đồng mạng săn tìm và là tâm điểm trong hàng loạt bài viết của giới truyền thông.
Bà Tưng không chỉ nhận được những lời khen xinh đẹp về ngoại hình mà nhận không ít "gạch đá" của cư dân mạng khi tự đánh bóng bản thân bằng "độc chiêu" xưa nay chưa ai dám thử: Muốn nổi tiếng phải cởi đồ.
Với đủ các chiêu trò, bà Tưng liên tục hóa thân thành các nhân vật đa tính cách, lúc ngỗ ngược, lúc ngoan hiền, ngây thơ… thậm chí viết cả "tâm thư" mong muốn được mọi người hiểu và thông cảm. Lâu dần, những hình ảnh phản cảm, chiêu trò lố bịch này dần dần lộ rõ mưu đồ bước vào làng giải trí Việt của bà Tưng.
Hình phạt cấm biểu diễn tại các tụ điểm văn hóa giải trí được coi là hình phạt khá nặng với cô gái còn chưa kịp bước chân lên sân khấu này. Tuy nhiên, đó là cái giá phải trả không quá đắt với chiến lược nổi tiếng của bà Tưng.
Không dừng lại ở đây, để lăng xê cho thương hiệu 'bà Tưng' của mình, Lê thị Huyền Anh tiếp tục bày ra nhiều chiêu trò để liên tục xuất hiện trên mặt báo. Bà Tưng đi phẫu thuật thẩm mỹ, tuyên bố được ông bầu Phước Sang mời đóng phim, xuất hiện trong hậu trường của một vài Game show thực tế... Thậm chí tuyên bố kiện trang tin Kênh 14 và gần đây nhất là tố thí sinh Viet Nam'ido Quân Kun vay tiền không trả.
Hiện tượng bà Tưng không có gì đáng nói nếu nó không trở thành 'ngòi nổ' cho một thứ gọi là trào lưu cởi đồ tròn giới trẻ. Sự nổi tiếng quá dễ dàng làm không ít bạn trẻ 'mờ mắt' và tìm đến con đường ngắn nhất, đơn giản nhất để được nổi tiếng.
Clip "Anh không đòi quà" với màn cởi đồ trả quà
![]() |
Cô gái trong clip tức giận người yêu, cứ cởi từng thứ đồ trả lại anh ta đến khi chỉ còn trang phục...bikini trên người. Dù vậy, cô gái vẫn đi lại hiên ngang, uốn éo trên đường.
Chưa đầy 2 tuần sau khi clip đầu tiên có mặt trên mạng, hàng loạt "Anh không đòi quà" phiên bản Kim Tan, phiên bản đồng tính rồi đến các tỉnh thành từ Vĩnh Phúc, Nam Định, Nha Trang, Nghệ An, Vũng Tàu... cũng xuất hiện. Để hoàn thành vai nữ chính phản cảm này, nhiều bạn gái trẻ sẵn sàng "hy sinh vì nghệ thuật", cởi quần áo chỉ còn lại nội y và dũng cảm đi lại giữa nơi công cộng.
Điều đáng ngạc nhiên là các clip này đều bị dư luận "ném đá" vì trò nhảm khoe thân phản cảm nhưng xem ra, càng bị chê thì số lượng clip nhái "Anh không đòi quà" càng xuất hiện nhiều. Và càng bị lên án thì số lượng người xem, tìm kiếm các clip lại càng đông.
Câu chuyện đã được cảnh tình khi một nhóm bạn trẻ tại Cần Thơ đã bị công an địa phương lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính vì nhân vật nữ chính lột đồ, hiên ngang đi giữa phố phường ban ngày.
Tuy nhiên chưa dừng lại ở đây, tuần trước clip "Anh không đòi quà" đã sang tận nước Úc xa xôi. Một nhóm du học sinh Việt đã làm clip Anh không đòi quà và táo bạo hơn là cởi cả nội y.
Chính sự hưởng ứng của giới trẻ với những màn "cởi đồ" đã làm cho clip không-có-gì-đặc-biệt- này trở nên chao đảo cộng đồng mạng. Dù 'ném đá' hay lên án, phê phán như thế nào đi nữa thì việc click chuột vào những clip này khiến số lượt xem tăng vọt cũng là một kiểu hưởng ứng đáng báo động.
Hiện tượng "Running Man" và cởi trần chạy bộ theo thần tượng
![]() |
Sự quyết tâm của chàng trai 20 tuổi đã "lọt vào mắt xanh" của các cầu thủ Arsenal cũng như lãnh đạo đội bóng. Vũ Xuân Tiến đã được đích thân thầy trò Wenger mời lên xe chụp ảnh, được xuất hiện trên trang chủ của CLB và báo chí nước ngoài, thậm chí được mời đến Anh để xem một trận đấu của Arsenal.
Nhờ những tác động tích cực của internet, mạng xã hội mà Vũ Xuân Tiến từ một chàng trai vô danh đã nhanh chóng được báo chí tìm ra chỉ sau một ngày. Chàng trai Hải Dương trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, được ca tụng là "người hùng" và có trong tay tất cả những thứ mà một CĐV mơ ước.
Giới truyền thông cũng nhảy vào cuộc để phỏng vấn, khai thác cuộc sống đời tư của Vũ Xuân Tiến như một người nổi tiếng đích thực. Thậm chí đã có hẳn một clip kể lại câu chuyện về "Running Man" được làm và tung lên kênh Youtube của tour đấu Arsenal. Câu chuyện được kể lại sinh động bằng hình ảnh khiến cả thế giới thích thú. Từ đây, Vũ Xuân Tiến chính thức trở thành nhân vật được cả thế giới "săn tìm".
Cặp đôi cởi đồ, khoe tình cảm trên facebook
![]() |
Mở đầu trào lưu này, có lẽ bắt đầu từ cặp đôi có phát ngôn gây sốc: "Nếu được 30k like, vợ chồng mình sẽ đăng clip được không vợ?".Bức ảnh và những hành động đầy khiêu khích của 2 nhân vật chính trong ảnh khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.Dù nhận được không ít những lời chỉ trích, thế nhưng cặp đôi này vẫn tỏ ra khá thản nhiên và bỏ ngoài tai mọi lời đả kích, châm chọc.
Không những thế, có cặp đôi còn chụp ảnh cưới với phong cách "phòng the" gây nhức mắc người xem.
Không chỉ làm "nóng mắt" người xem bằng những trang phục cưới sexy, cặp đôi này còn tạo dáng với các tư thế ôm ấp nóng bỏng.
Cảnh báo văn hóa chạm đáy
![]() |
Tình trạng này rất đáng báo động. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Trần Ngọc Thêm, “Giới trẻ bao giờ cũng hướng ngoại, dương tính, nhưng ở ta do thiếu hiểu biết, mù quáng, thích phô trương mà dẫn đến việc tiếp thu cả cái dở của người ta”.
Chẳng hạn, các bãi biển (tùy chỗ) có thể nude thoải mái, còn những nơi công cộng khác, cần đến sự trang nghiêm, thì đừng. Nhưng sâu xa của chuyện này còn do truyền thống gia đình bị phá vỡ, việc giáo dục kỹ năng sống bị xem nhẹ, cha mẹ bỏ bê con cái, lo làm ăn. Xã hội đổ cho nhà trường, nhưng nhà trường thực ra cũng chỉ gánh được một phần nào đó mà thôi.
Điều này cảnh báo xã hội VN đang ở giai đoạn khủng hoảng cực kỳ trầm trọng. Văn hóa đã xuống cấp đến mức chạm đáy. Trong khi đó, cái chuẩn mới chưa xuất hiện. Nếu không nỗ lực thay đổi tận gốc, những tệ hại trên sẽ còn xuất hiện nhiều hơn” - TS Thêm cảnh báo.
Theo Vân Trà (Edaily.vn/ĐS&PL)