Bản báo cáo pháp y gây chấn động
Nam ca sĩ/ rapper Kim Sung Jae sinh năm 1972, là cựu thành viên nhóm nhạc hiphop tiên phong Deux đình đám một thời trong showbiz Hàn. Vào ngày 19/11/1995, anh có màn trình diễn solo đầu tiên với ca khúc “As I Told You” trên sóng truyền hình.
Kim sung Jae thể hiện phong cách trình diễn hiện đại, pha trộn giữa rap và vũ đạo, điều hiếm thấy ở K-pop thập niên 1990. Bài hát này ngay lập tức lọt top bảng xếp hạng, còn nam ca sĩ được giới truyền thông ca ngợi là "người mở lối cho thế hệ thần tượng mới".
Sau khi kết thúc, nam ca sĩ cùng bạn gái và các vũ công về khách sạn để nghỉ ngơi. Người hâm mộ không thể ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng họ được nhìn thấy anh biểu diễn trên sân khấu. Nam ca sĩ được phát hiện đã đời trong một khách sạn hạng sang tại Seoul (Hàn Quốc) vào sáng 20/11/1995.

Nam ca sĩ Kim Sung Jae.
Quản lý của Kim Sung Jae là người đầu tiên phát hiện ra sự việc sau khi không thể liên lạc với anh qua điện thoại. Cảnh sát ngay lập tức vào cuộc để điều tra và làm rõ cái chết của nam ca sĩ. Nguyên nhân ban đầu được đưa ra là do anh làm việc quá sức, dẫn đến đau tim rồi qua đời.
Tuy nhiên, bản báo cáo pháp y gây chấn động khi phát hiện trên thi thể Kim Sung Jae có tổng cộng 28 vết kim tiêm, ở cánh tay và ngực. Chưa kể, trong máu và cơ thể nam ca sĩ còn có một loại thuốc kích thích động vật cực mạnh. Không có dấu hiệu tự sát hay dùng thuốc một cách tình nguyện.
Nhân viên khách sạn cho biết, đêm trước hôm phát hiện thi thể nam ca sĩ, anh đã về phòng cùng bạn gái. Cô chính là người cuối cùng được nhìn thấy ở cạnh Kim Sung Jae. CCTV thời điểm đó rất hạn chế nên không ghi lại nhiều dữ liệu.
"Một ngôi sao đang lên của K-pop đã rơi xuống như pháo hoa rực sáng nhưng quá ngắn ngủi. Sự thật phía sau cái chết này sẽ là bài kiểm tra đạo đức cho cả nền công nghiệp giải trí", tờ Chosun Ilbo lúc đó bình luận.
Bạn gái được tuyên vô tội sau 3 phiên tòa
Giả thiết ban đầu được đưa ra là Kim Sung Jae đã tự tử nhưng lý do này nhanh chóng bị bác bỏ. Nguyên nhân là do nam ca sĩ thuận tay phải, trong khi các vết tiêm cũng nằm ở tay phải. Hơn nữa, anh còn đang có sự nghiệp thành công, mối quan hệ tốt nên hoàn toàn không có căn cứ cho chuyện này.
Theo mẹ ruột Kim Sung Jae, con trai bà có thói quen mặc áo cộc tay hoặc cởi trần khi ngủ. Thế nhưng, anh được phát hiện qua đời trong tình trang mặc áo dài tay. Trùng hợp thay, chiếc áo này là món quà mà bạn gái đã tặng nam ca sĩ.
Được biết, bạn gái của Kim Sung Jae là người xu hướng ám ảnh thái quá. Cô từng trói nam ca sĩ khi đang ngủ để anh không thể ký hợp đồng. Thậm chí, cô từng sử dụng súng hơi bắn vào chân khiến anh bị thương.
Cô gái này cũng liên tục ngăn cản Kim Sung Jae nói chuyện với người hâm mộ, thậm chí làm phiền đến cả người thân và bạn bè của nam ca sĩ khi anh đi biểu diễn ở Mỹ. Trước đó 1 tuần, Kim Sung Jae được cho là đã đề nghị chia tay với bạn gái.
Lời khai từ bạn bè Kim Sung Jae cho thấy mối quan hệ tình cảm của họ đầy bất ổn. Một người thân cận với anh chia sẻ: "Anh ấy từng định chia tay nhưng nói rằng bạn gái dọa sẽ tự tử hoặc làm hại anh nếu điều đó xảy ra".
Cảnh sát tiết lộ, bạn gái của Kim Sung Jae đã tìm mua etorphine từ một phòng khám thú y vài ngày trước đó. "Cô ấy nói cần thuốc gây mê cho ngựa nhưng không xuất trình được giấy phép", một nhân viên thú y khai trước tòa.

Bạn gái của Kim Sung Jae từng trở thành nghi phạm nhưng sau đó được thả tự do với lý do "không đủ bằng chứng kết tội".
Sau cái chết của Kim Sung Jae, bạn gái anh bị truy tố và bị tuyên mức án tử hình về tội Giết người trong phiên tòa đầu tiên. Đến phiên toà thứ 2, cô bị kết án tù chung thân. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi ở phiên toà thứ 3, khi các dược sĩ và vũ công đều thay đổi lời khai và nói không thể nhớ gì. Ngay lập tức, bạn gái Kim Sung Jae được thả tự do với lý do "không đủ bằng chứng kết tội".
Bạn gái của Kim Sung Jae được cho là tiểu thư nhà tài phiệt, thậm chí một thành viên trong gia đình còn là chính trị gia. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng, gia đình, bạn gái nam ca sĩ đã dùng tiền bạc và thế lực để tránh án. Sau khi được phán vô tội, cô đã phẫu thuật, đổi tên và sống trong giàu có suốt nhiều năm qua.
Sự ra đi của Kim Sung Jae qua đời để lại nỗi buồn, sự mất mát cho người thân và những người hâm mộ. Phán quyết của toà một lần nữa khiến họ rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Gia đình nam ca sĩ sau đó đã đệ đơn lên toà án nhưng không được chấp nhận.
Vào tháng 4/2018, một bản kiến nghị hơn 3000 chữ ký của người thân và người hâm mộ gửi cho chính phủ yêu cầu tái điều tra cái chết của nam ca sĩ.
Đến năm 2019, đài SBS lên kế hoạch phát sóng một tập phim tài liệu mang tên "28 Vết Kim Tiêm: Cái chết bí ẩn của Kim Sung Jae" trong chương trình "Unanswered Questions". Tuy nhiên, bạn gái của Kim Sung Jae đã đệ đơn kiện và thắng kiện, khiến tập phim bị cấm chiếu vì "xâm phạm quyền riêng tư". Cô cho rằng, nếu phát sóng thì tập phim sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự và gây ra thiệt hại đến cô.
Mẹ của Kim Sung Jae đã qua đời sau nhiều năm đi tìm công lý cho con trai. Hiện tại, anh trai của nam ca sĩ vẫn tiếp tục chiến đấu. Gia đình nam ca sĩ cho hay, chỉ muốn biết sự thật về cái chết của Kim Sung Jae, hoàn toàn không có ý định trừng phạt hay trách móc ai.
Đến nay, đã 30 năm trôi qua, vụ án của Kim Sung Jae vẫn chưa có lời giải thích đáng. Đây cũng được xem là cái chết bí ẩn nhất lịch sử của làng giải trí Hàn Quốc.
Vào ngày 20/11 hàng năm, người hâm mộ vẫn thường đặt hoa để tưởng niệm nam ca sĩ. Họ cũng tiếp tục tưởng nhớ anh qua âm nhạc, đặc biệt là ca khúc "As I Told You", từng được nhóm BTS, Highlight, và nhiều nghệ sĩ trẻ biểu diễn lại trong các chương trình hoài niệm.

Theo Người đưa tin