

Diễn viên Trần Nghĩa (SN 1993) vốn là sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau 2 năm học, anh quyết định chuyển sang học và tốt nghiệp Ngành sân khấu điện ảnh tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.


Với ngoại hình điển trai, ấn tượng, Trần Nghĩa được mời đóng nhiều MV ca nhạc và gây được nhiều thiện cảm với những người trẻ yêu nhạc.



Trần Nghĩa và Ngọc Huyền đóng cặp trong bộ phim "Chúng ta của 8 năm sau", cả hai tiếp tục đóng chung phim ở thời gian tiếp theo.


Trần Nghĩa hóa thân rất tốt trong vai cậu học sinh cấp 3, sau đó là người trưởng thành.

Tuy nhiên, càng về những tập cuối, Nguyên xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi mỗi lần xuất hiện. Với tạo hình gầy gò, gương mặt lúc nào cũng ủ rũ, nét mặt ít khi thay đổi cùng lời nói thều thào thiếu sức sống của Nguyên khiến người xem ức chế.

Không chỉ về tính cách nhân vật mà ngay cả trong phim, chuyện tình cảm có phần "mập mờ" không rõ ràng giữa Nguyên và An (diễn viên Ngọc Huyền) cũng trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội.

Không ít người cho rằng kịch bản phim "Cha tôi, người ở lại" đang nghiêng về An và Nguyên yêu nhau, như vậy phim đề tài gia đình, hai anh em ngay từ đầu phim coi nhau như anh em ruột thịt, giờ có tình cảm với nhau là không nên.

Trước những ý kiến trái chiều, chia sẻ với báo chí, diễn viên Trần Nghĩa cho rằng, Nguyên là nhân vật gặp nhiều biến cố và chịu bất ổn tâm lý từ nhỏ, bị trầm cảm nên tính cách có phần khác biệt. Về việc khán giả phản đối chuyện tình cảm đôi lứa giữa An và Nguyên, Trần Nghĩa cho rằng những ai hiểu nội dung câu chuyện sẽ có cái nhìn khác.

Theo Gia đình và Xã hội