Một bức tranh phác họacảnh thi thể cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đang trải qua một cuộckhám nghiệm tử thi đã khiến đảng cầm quyền của Nam Phi nổi giận.
Đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC)cho rằng bức họa - đang được treo tại một trung tâm thương mại ở Johannesburg - đãlàm tổn hại thanh danh của ông Mandela.
![]() |
Ảnh minh họa |
Trong bức ảnh của họa sĩYiull Damaso, thi thể ông Mandela đang nằm trên bàn trong khi cậu béNkosi Johnson, một nhà hoạt động xã hội về căn bệnh AIDS đã qua đời năm12 tuổi, đang tiến hành mổ tử thi.
Chứng kiến cuộc khám nghiệm làmột loạt các nhân vật nổi tiếng như Tổng giám mục Desmond Tutu, các cựu Tổngthống FW de Klerk và Thabo Mbeki, và các chính trị gia Helen Zille và TrevorManuel.
![]() |
Một tuyên bố của đảng ANC cáobuộc tác phẩm nghệ thuật đã xâm hại thanh danh của ông Mandela khi mô phỏng ôngkhỏa thân trước ánh mắt tò mò của những người đứng xem. ANC cũng chỉ trích tờThe Daily&Guardian vì đã đăng tải bức họa, gọi tờ báo là "cặn bã" và "thích gâysốc".
Nhưng họa sĩ Yiull Damaso cho biếtmục đích của ông là để mọi người đối mặt với cái chết. “Nelson Mandela là một vĩnhân nhưng ông ấy cũng chỉ là con người… Sự ra đi của ông vào một thời điểmtrong tương lai là điều chúng ta - mỗi cá nhân và cả đất nước - phải đối mặt”.
BBC cho hay, việc nhắc tới cáichết của ông Mandela là điều cấm kỵ và bị xem là bất kính tại Nam Phi vì ông làmột nhân vật biểu tượng.
Ban quản lý trung tâm thương mạiHyde Park, nơi bức họa được trưng bày, đã nhận được những lời phàn nàn, trong đócả những lời phàn nàn từ người thân của ông Mandela.
“Chúng tôi biết đó là một tácphẩm gây tranh cãi nhưng chúng tôi ủng hộ tự do nghệ thuật”, giám đốc tiếp thịtrung tâm, Nicola van Kan, nói.
Theo An Bình
Dân trí