Ngày 5/3, truyền thông đưa tin tại tỉnh Kandal, Campuchia đã xảy ra một vụ bắt cóc người Trung Quốc, may mắn là nạn nhân đã liều mình trốn thoát.

Theo đó, ngày 3/3, một người đàn ông Trung Quốc tên Liu Sen đã bị mời lên một chiếc xe Toyota màu đỏ bởi một nhóm người tự xưng là nhân viên đón khách, ngay sau khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Phnom Penh. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

Theo lời kể của cảnh sát Campuchia sau sự việc, khi chiếc xe chở Liu Sen di chuyển trên đường, ba người đàn ông Campuchia đã chờ sẵn từ trước và yêu cầu lên xe.

Tài xế ngoan ngoãn liền dừng, sau đó ba người này nhanh chóng lên xe. Hai người trong số họ giữ chặt hai tay của Liu Sen, trong khi người còn lại siết cổ anh ta và cướp đi điện thoại của anh.

Liu Sen không chịu bị khống chế mà đã chống cự quyết liệt với ba kẻ tấn công trong xe. Sau đó, anh tận dụng cơ hội khi xe di chuyển trên tuyến đường vành đai số 3, nhảy ra khỏi xe qua cửa sổ đang mở. May mắn lúc đó không có xe nào chạy với tốc độ cao phía sau.

ban sao cua ban sao cua gia toc giau nhat the gioi 37

Sau khi thoát được, Liu Sen chạy đến một nhà hàng ven đường để tìm sự giúp đỡ. Cảnh sát không tiết lộ liệu bốn người trên xe có đuổi theo anh hay không, mà chỉ cho biết họ là người bản địa Campuchia.

Hiện danh tính cụ thể của những kẻ liên quan cũng như thông tin về chiếc xe vẫn đang trong quá trình “điều tra thêm”.

png
May mắn là anh không bị thương dù nhảy xuống đường cao tốc

Theo lời kể của Liu Sen, người đàn ông 38 tuổi này đã kinh doanh tại Úc từ năm 2016, chuyên buôn bán kính ô tô. Lần này, anh đến Campuchia vì vào tháng 12 năm ngoái, một người bạn tên là Wang Jianwe đã giới thiệu cho anh một thương vụ cực kỳ béo bở.

Sau đó, Liu Sen được giới thiệu với một người đàn ông Trung Quốc tên Feng Zhiye. Người này tuyên bố rằng anh ta vừa thành lập một công ty tại Phnom Penh và hy vọng Liu Sen có thể đứng tên làm đại diện pháp lý. Ngoài ra, anh ta còn hứa sẽ chia lợi nhuận hàng tháng cho Liu Sen.

Trước một cơ hội hấp dẫn như vậy, Liu Sen không khỏi xiêu lòng, nên đã bay từ Úc sang Campuchia. Nhưng không ngờ, trước khi kịp nhìn thấy công ty đó, anh đã gặp phải tai họa này. May mắn thay, anh đã thoát chết trong gang tấc. Hiện tại, cảnh sát Campuchia vẫn chưa xác định được kẻ chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc.

Trước đây ở Campuchia đã từng xảy ra nhiều vụ việc tương tự, chẳng hạn như một phụ nữ Trung Quốc bị bắt cóc khi mở siêu thị tại Phnom Penh, mất liên lạc hơn ba tháng.

Hai người đàn ông Trung Quốc khác bị bắt cóc bằng vũ khí trong một biệt thự ở khu vực Chroy Changvar, Phnom Penh, nhưng may mắn được giải cứu sau đó.

Theo doisongphapluat.nguoiduatin