Lee Yong-nyeo, một trong số ít nạn nhân của chế độ nô lệ tình dục của Nhật Bản đã qua đời vào ngày hôm qua (11/8).

Theo nguồn tin cho biết, bà Lee đã qua đời tại một bệnh viện ở thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc sáng sớm ngày Chủ nhật ở tuổi 87.

Ở tuổi 16, bà Lee đã chuyển từ Busan đến Yangon, Myanmar. Tại đây người phụ nữ này bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh lính Nhật Bản trong Thế chiến II.

Từ năm 1995, sau khi di chuyển đến nơi trú ẩn, bà Lee đã tích cực tham gia các hoạt động phản đối nô lệ tình dục thời chiến của Nhật Bản. Năm 2000, bà Lee tham gia vào cuộc biểu tình tại Nhật Bản và may mắn cùng với một số nạn nhân khác sống sót. Sau đó, những người này yêu cầu lời xin lỗi và bồi thường từ chính phủ Nhật Bản. Cuối năm  ngoái, bà đã đệ đơn chống lại một người thuộc phe cánh hữu bị buộc tội phá hoại bức tượng tôn vinh nữ giới. Ngoài ra, bà còn thường xuyên tham gia vào cuộc biểu tình diễn ra vào thứ Tư hàng tuần trước đại sứ quán Nhật Bản tại thủ đô Seoul. Người quản lý khu nhà The House of Sharing cho biết bà Lee đã chuyển đến nhà người con trai năm ngoái. Thời gian gần đây bà phải nhập viện do sức khỏe suy yếu.

Gần bảy thập kỷ sau khi bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi thuộc địa của Tokyo, Nhật Bản, nhiều vấn đề của phụ nữ Hàn Quốc trong thời chiến vẫn chưa được giải quyết.

Tòa án hiến pháp của Hàn Quốc trong năm 2011 đã ra lệnh cho chính phủ Seoul mở lại cuộc đàm phán với Nhật Bản giúp phụ nữ giải quyết các vấn đề tranh chấp.

Trong những năm gần đây, Seoul đã nhấn mạnh rằng vấn đề này nên được giải quyết một cách nhanh chóng bởi lẽ nhiều nạn nhân cđã qua đời vì tuổi già.

Khoảng 200.000 phụ nữ chủ yếu đến từ châu Á được cho là bị buộc làm nô lệ tình dục của quân đội Nhật Bản trong Thế chiến II: Chỉ có khoảng 1.300 người trong số họ vẫn còn sống trên toàn thế giới, chỉ có 55 phụ nữ đăng ký đang sống tại Hàn Quốc.

Theo Báo Công Lý