Ngày mai (11/11) sẽ diễnra phiên xử phúc thẩm Nguyễn Đức Nghĩa. Nhìn lại vụ án được dư luận quan tâmnày, người ta thấy Nguyễn Phương Linh không phải là nạn nhân duy nhất của Nghĩa!


Câu chuyện kinh dị

Sau khi phát hiện xác chết lõa thể, không đầu ở chung cư G4, Trung Hòa - NhânChính (Hà Nội) vào 10h sáng 17/5, cơ quan công an vào cuộc điều tra, mọi chú ýđầu tiên đều tập trung vào cô gái Hoàng Thị Yến (SN 1986, quê Quảng Ninh), đanghọc đại học tại Hà Nội.

Công an nhanh chóng lần ra hungthủ của vụ giết người kinh hoàng là một trí thức trẻ - Nguyễn Đức Nghĩa (SN1984).

Ngày kề cận với án tử hình của Nguyễn Đức Nghĩa đã gần, nhìn lại vụ án, người ta thấy Nguyễn Phương Linh không phải là nạn nhân duy nhất của Nghĩa.

Những hình ảnh về tên giết ngườilộ diện khiến nhiều người bàng hoàng bởi cặp kính trắng, dáng vẻ thư sinh đó củaNghĩa không giống với một tên sát nhân máu lạnh. Nhưng những lời khai của Nghĩathì quá bình thản và rợn người.

Tại cơ quan điều tra, hắn khai:Năm 2004, khi theo học Đại học Ngoại thương, Hà Nội, hắn quen và yêu cô bạn cùngtrường tên Nguyễn Phương Linh (SN 1984). Tình yêu đó kéo dài đến năm 2006 thìmỗi người đi một nẻo.

Có lẽ số phận của Linh đã khácnếu cô không lạc vào con đường mà Nghĩa đang đi. Khi Nghĩa đang là người yêu củaYến, hắn với Linh vẫn liên lạc. Rồi hắn hẹn Linh đến nhà của người yêu hiện tạicủa mình và giết Linh tại đó, cướp đi tài sản của cô gái xấu số. Để che đậy dấuvết, Nghĩa đã có những hành vi man rợ mà chúng tôi không muốn nhắc lại.

Người cha đau khổ đau đớn tìm thi thể con

Cô con gái Nguyễn Phương Linh đã dời nhà đi nhiều ngày, nghe tin có vụ án mạngxảy ra, ông Nguyễn Văn Ba, bố Linh lật đật đến nhà xác để nhận diện người chết.Ông gần như ngất lịm đi khi nhìn thấy những viên đá đính trên móng chân của nạnnhân. Ông không thể tin rằng thi thể không đầu bị giết hại một cách dã mannhường ấy lại là đứa con gái mà ông hết lòng yêu thương.

Gia đình, bạn bè của Phương Linh đã quá đau đớn trước cái chết của cô, lại phảichịu thêm nỗi đau khi chưa tìm thấy phần thi thể mà Nghĩa đã cắt bỏ rồi đem vứtxuống sông. Sau 20 ngày lặn lội khắp nơi tìm phần thi thể còn lại của con gái,khi mà mọi hy vọng gần như không còn, ông Ba nhận được điện thoại của người vạnchài tốt bụng, người đã tìm được phần sọ của Phương Linh.

Khoảng 18 giờ ngày 7/6, bố, em trai Linh và một người bác cùng cơ quan công anđưa một phần thi thể còn lại của Linh về nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai. Hôm đótrời mưa không ngớt, chớp xé bầu trời, người cha đau khổ tiều tụy ngồi phủ phụctrước nhà tang lễ, chân đeo đôi dép lê, quần xắn, dáng gầy gò, vẻ mệt mỏi, cùngđôi mắt trũng sâu chờ mang sọ của con vào bên trong làm thủ tục.

Ông ngồi lặng thinh trong ánhsáng lờ mờ hắt ra từ phía nhà tang lễ. Cái bóng đau khổ ngồi bất động khá lâu đểchờ Viện kiểm sát đến, cùng cơ quan công an làm những thủ tục cần thiết.

Trong suốt quá trình điều tra và xét xử tên Nghĩa, người ta không nhìn thấy nướcmắt lăn trên gương mặt khắc khổ của ông Ba. Có lẽ nỗi đau quá lớn đã khiến nướcmắt ông chảy ngược vào trong. Và giờ thì ông đang chờ ngày Nghĩa phải đền tội.

Cô gái và mối tình đầu với tên sát thủ

Phiên tòa sơ thẩm xử Nguyễn Đức Nghĩa và cô người yêu tên Yến khép lại với án tửhình dành cho Nghĩa, còn Yến nhận mức án 15 tháng tù treo. Nghĩa đang phải đốimặt với án tử hình còn người đã từng đặt trọn con tim yêu vào mối tình đầu nơiNghĩa thì vẫn còn đó nỗi đau của một kẻ yêu dại khờ bị lừa dối.

Nhưng dù vì bất cứ lý do gì mong Nghĩa không vướng án tử hình, thì rõ ràng không một ai có thể tha thứ cho tội ác, những đau khổ mà hắn đã gây ra cho biết bao người khác, là những "nạn nhân" gián tiếp trong vụ án.

Khi đã nhập khám, điều day dứt màtên sát nhân luôn nhắc đến đó là đã làm liên lụy đến cô người yêu tên Yến. Trướckhi bị cảnh sát đưa đi khi phiên tòa kết thúc, Nghĩa quay ra nhìn người yêu vớiánh mắt van lơn mà nói: “Em giữ gìn sức khỏe nhé!”. Đáp lại câu nói ân tình vàánh mắt van lơn đó là vẻ mặt lạnh lùng của Yến. Cô thậm chí còn không đưa mắtmột lần nhìn về phía kẻ mà cô đã trao trái tim, Yến chỉ im lặng.

Năm 2006, sau khi chia tay vớiLinh, Nghĩa quay ra yêu cô gái có gương mặt bầu bĩnh, hiền lành, tên Yến. Tìnhcảm gắn bó vài năm khiến Yến rất tin tưởng hắn. Cô sẵn sàng trao cả chìa khóanhà cho người yêu mà không hay rằng ở chính trong ngôi nhà của cô, Nghĩa đã cónhững cử chỉ yêu thương dành cho cô gái khác. Tại tòa, khi nghe Nghĩa khai: “Tôiđã 3,4 lần đưa Linh đến nhà Yến những lúc Yến nhờ tôi trông nhà”, đôi môi Yếnmím chặt. Lúc khác, khi nghe Nghĩa khai tội, Yến nhếch mép cười cay đắng...

Yến chưa một lần biết mặt ngườiyêu cũ của Nghĩa, hôm cả khu nhà G4 nơi Yến ở xôn xao vì mới phát hiện xác mộtcô gái không đầu, Yến cũng thấy ghê sợ và không hề mảy may nghĩ rằng đó là “tácphẩm” của người yêu mình. Chỉ đến khi công an ập vào nhà Yến hỏi han nhiều điều,hỏi cả chuyện nhà cô có mất con dao nào không thì Yến mới bắt đầu gai người xâuchuỗi lại mọi chuyện.

Tại phiên sở thẩm, người ta thấyYến liên tục chấm nước mắt khi nghe luật sư trình bày. Cô gái tỏ ra bối rốitrước tòa khi có bao ánh mắt đang đổ về phía mình với sự cảm thông xen lẫn tráchmóc cho sự dại khờ của cô gái trẻ.

"Bản án" mà nghịch tửdành cho cha mẹ

Trong suốt diễn biến vụ án, người ta luôn thấy bóng dáng của ông Nguyễn ĐứcHùng, cha của Nguyễn Đức Nghĩa. Gương mặt hiền lành, phúc hậu, dù biết con phạmtội tày đình, không thể tha thứ được nhưng ông vẫn ngược xuôi làm đủ điều chođứa con tội lỗi.

Hình ảnh ông Hùng tuyệt vọng lao về phía đứa con trai trong phiên xử sơ thẩm,khi Nghĩa bị dẫn giải ra khỏi phòng xét xử ám ảnh nhiều người. Người ta căm giậnNghĩa bao nhiêu thì lại thương cho người cha bất hạnh bấy nhiêu.

Biết con khó thóat khỏi tội chết,nhưng ông Hùng không thôi động viên con, dốc hết lực tàn cho đứa con bất hiếu.Ông ra đi vì một tai nạn thương tâm khi mà phiên xử phúc thẩm Nguyễn Đức Nghĩachưa bắt đầu.

Ông Hùng đã phải cúi đầu tạ lỗi với người cha của Phương Linh, phải hốt hoảngrồi cuống cuồng phản đối khi có người muốn con trai ông hiến xác..., ông lại lậpcập lên tiếng phản đối... Tất cả những hành động đó của người cha chỉ để nhằmbảo vệ cho khúc ruột của mình, dù vô cùng mong manh.

Vốn là người đứng mũi chịu sào của gia đình, sự ra đi của ông Hùng đã trút hếtnhững gánh nặng tinh thần lên vai mẹ Nguyễn Đức Nghĩa. Bà Chuân vốn là một ngườiphụ nữ chỉ biết chăm lo cho chồng con, những việc lớn đều một tay ông Hùng loliệu nên bà như mất phương hướng khi chồng không còn. Nỗi đau mất chồng còn đócộng thêm nỗi đau vì lo cho sự sống của đứa con trai khiến bà như kiệt sức.

Vắt chút lực cạn bà không biết làm gì hơn là viết lá đơn để xin cho con bà đượcsống, cũng là mong tìm được tấm phao cứu sinh, tìm ra lý do để níu bà sống tiếpnhững tháng ngày còn lại của cuộc đời.

Lời kết

Đa phần mọi người quan tâm đến vụ việc này đều mong muốn hung thủ Nguyễn ĐứcNghĩa bị tử hình, mỗi người có những lý do riêng để mong muốn điều đó. Nhưngcũng có người vì quá thương cảm cho người mẹ khổ đau của Nghĩa cùng một lúc phảigánh chịu nhiều quả đắng mà hy vọng Nghĩa được thoát án tử hình. Bởi lẽ, Nghĩacòn sống- đó là lý dó khiến cho bà còn có đủ nghị lực để sống tiếp những ngàycòn lại.

Nhưng dù vì bất cứ lý do gì mong Nghĩa không vướng án tử hình, thì rõ ràng khôngmột ai có thể tha thứ cho tội ác, những đau khổ mà hắn đã gây ra cho biết baongười khác, là những "nạn nhân" gián tiếp trong vụ án.

 

Theo bạn, có nên tử hình Nguyễn Đức Nghĩa?

1. Có

2. Không

3. Ý kiến khác


Theo Vietnamnet