Theo tạp chí Hello Magazine, vào ngày 6/1, Nữ Thân vương Leonor đã lần đầu tiên tham dự buổi lễ quan trọng của Vương thất Tây Ban Nha, cùng với cha mẹ là Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia.
Vị nữ vương tương lai 18 tuổi được nhận xét là trông rất đĩnh đạc khi đến dự sự kiện Pascua Militar (Lễ Phục sinh Quân đội) tại Cung điện Hoàng gia Madrid trong bộ quân phục.
Pascua Militar, tạm dịch là Lễ Phục sinh của Quân đội, diễn ra hàng năm vào ngày 6 tháng 1 tại Phòng ngai vàng của Cung điện Hoàng gia ở Madrid, Tây Ban Nha. Truyền thống này có từ thế kỷ 18, được vua Charles III (Quốc vương Tây Ban Nha trị vì từ năm 1759 đến 1788) thiết lập để kỷ niệm việc quân đội Pháp - Tây Ban Nha chiếm lại thị trấn Menorcan Mahon từ tay người Anh vào năm 1782.
Sự kiện này đánh dấu sự xuất hiện trước công chúng đầu tiên của gia đình Vương thất Tây Ban Nha trong năm mới 2024.
Leonor xuất hiện cùng mẹ trong bộ quân phục với tư cách là một thiếu sinh quân tại Học viện Quân sự Tổng hợp (AGM) ở Zaragoza. Vương hậu Letizia, 51 tuổi, được nhìn thấy sát cánh cùng con gái trong chiếc áo khoác đen có viền lông và váy maxi đen.
Tạm giấu đi nét quyến rũ thường thấy của mình, nàng công chúa xinh đẹp nhất châu Âu xuất hiện nghiêm trang trong bộ quân phục màu xám đậm được trang trí bằng nhiều huy chương, thắt lưng màu vàng và đỏ. Cô trông nổi bật hơn với đôi giày đen, găng tay trắng và đội mũ nồi quân đội màu đỏ, để tóc búi bóng mượt về phía sau và trang điểm đơn giản.
Leonor và cha cô được nhìn thấy đang đứng chào nghiêm trong khi Vương hậu Letizia nhìn với vẻ tự hào.
Tạp chí Hello Magazine bình luận: "Leonor trông giống một nữ vương tương lai đến từng centimet trong những bức ảnh chụp cùng cha mẹ, nơi cô chào đón các quân nhân bằng cái bắt tay và nụ cười ấm áp".
Theo Phụ nữ mới