Em
và anh kết hôn được 6 năm, tụi em có tích cóp được một ít tiền nhưng vẫn
chưa đủ mua nhà. Bố mẹ em bảo nếu hai đứa tìm được chỗ nào ưng ý sẽ cho
100 triệu còn bố mẹ chồng em mặc dù cũng có tiền nhưng kẹt lắm, không
nhắc gì đến cho, em hỏi để vay bố mẹ nhưng cứ lấy lý do để thoái thác vì
sợ tụi em không trả lãi.
Ảnh minh họa
Giờ đã gần Tết
rồi mà năm nay nhà em đen đủi quá, mới mất một chiếc xe ga của em, hai
tháng trước anh nhận quyết định nghỉ việc do công ty không còn khả năng
trả lương. Chồng em lấy số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cùng với một
người bạn nữa hùn vốn mở cửa hàng quần áo nam, nhưng ế ẩm quá, người bạn
kia cũng cứ lấy lý do nọ kia để mặc chồng em xoay xở nên hiện giờ đang
lo bán tống bán tháo để thu hồi vốn và trả tiền nhà. Tóm lại, bọn em xác
định coi như mất trắng khoản tiền hơn 100 triệu đó chị ạ.
Giờ
kinh tế ăn uống trong gia đình dồn lên vai em, em chỉ làm nhân viên văn
phòng mức lương 7 triệu một tháng, trong khi phải trả đủ khoản nọ kia
nên lấy lương về chỉ được khoảng 15 ngày là hết sạch tiền lại đi vay.
Mẹ
chồng em biết anh thất nghiệp, biết tụi em giờ khó khăn, nhưng tháng nào
bà cũng bắt hai đứa phải gửi tiền về để bà đi khám bệnh, đi lấy thuốc.
Mà dường như bà bị ám ảnh về bệnh tật hay sao, tháng nào cũng đi kiểm
tra sức khỏe, bác sĩ kết luận bình thường thì chửi bác sĩ là không có
chuyên môn không tìm ra bệnh. Hết khám ở tỉnh, bà lại ra Hà Nội bắt em
nghỉ đưa đi, mà toàn bộ tiền khám hết mấy triệu bạc chứ ít ỏi gì, chỉ
mình em chi trả. Nhiều lúc em than hết tiền thì bà chửi là hai vợ chồng
không biết làm ăn tính toán.
Gần
đến Tết, nhà em còn bao nhiêu thứ phải lo, chồng em thì suốt ngày ở nhà
ngủ rồi nằm thở dài thườn thượt, gửi hồ sơ khắp nơi họ chỉ hẹn qua tết
rồi trả lời. Vậy mà mẹ chồng em còn gọi điện lên bảo phải đóng 10 triệu
để xây nhà thờ Tổ, rồi gửi cho ông bà 10 triệu nữa để sắm Tết. Nhiều lúc em mệt mỏi tới mức chỉ muốn bỏ tất cả mà đi cho rồi.
Cuộc sống sao mà khó khăn quá vậy. Em thấy sao cuộc đời bất công quá, người thì có mọi thứ còn mình thì dường như mất tất cả, em mong mọi người cho em lời khuyên em phải làm sao đây?
Theo Trí thức trẻ