Lấy chồng khi tuổi đời còn rất trẻ nên mọi việc với các nàng dâu này gần như là con số 0 tròn trĩnh. Họ đã phải tham gia những "khóa học cấp tốc" mới đủ tự tin về làm dâu nhà chồng.
Là một cô gái "theo chồng bỏ cuộc chơi" khi bạn bè đang ngồi trên giảng đường đại học, Hạnh (Triều Khúc, Hà Nội) đã từng trải qua thời kì đứng ngồi không yên vì lo sợ. 21 tuổi, Hạnh và Hưng quyết định tổ chức đám cưới trước khi Hưng lên đường đi du học. "Lúc chúng mình bày tỏ ý định cưới nhau, gia đình hai bên phản đối ghê lắm. Lý do hai bố mẹ đưa ra là chúng mình còn quá trẻ, sự nghiệp học hành còn dài chứ đừng nói đến sự nghiệp chưa thấy đâu. Bố mẹ mình càng không đồng tình vì sợ mình đi làm dâu trẻ thế trong khi ở nhà không hề biết làm việc gì...", Hạnh tâm sự.
Là một cô gái "theo chồng bỏ cuộc chơi" khi bạn bè đang ngồi trên giảng đường đại học, Hạnh (Triều Khúc, Hà Nội) đã từng trải qua thời kì đứng ngồi không yên vì lo sợ. 21 tuổi, Hạnh và Hưng quyết định tổ chức đám cưới trước khi Hưng lên đường đi du học. "Lúc chúng mình bày tỏ ý định cưới nhau, gia đình hai bên phản đối ghê lắm. Lý do hai bố mẹ đưa ra là chúng mình còn quá trẻ, sự nghiệp học hành còn dài chứ đừng nói đến sự nghiệp chưa thấy đâu. Bố mẹ mình càng không đồng tình vì sợ mình đi làm dâu trẻ thế trong khi ở nhà không hề biết làm việc gì...", Hạnh tâm sự.
Sau
một thời gian đấu tranh quyết liệt, cuối cùng tình yêu của đôi bạn trẻ
đã chiến thắng gia đình hai bên. Đúng lúc ấy, Hạnh lại đối mặt một nỗi
lo khác, nỗi lo "hữu hình": "Mẹ mình
bảo là 'Đấy, thích thì hai đứa cứ cưới nhau đi. Bố mẹ sẽ lo đám cưới
tươm tất. Nhưng con có biết làm gì không mà đòi đi làm dâu nhà người ta.
Giờ thử nấu một bữa cơm xem có nên hồn không, rồi về đấy cơm nước, dọn
dẹp, đối nhân xử thế... làm mất mặt bố mẹ không biết chừng...'", Hạnh kể lại lời mẹ nói.
Theo
lời Hạnh, những gì mẹ lo lắng là hoàn toàn có thật vì từ trước tới nay ở
nhà cô không phải làm bất cứ việc gì, mọi thứ đã có bác giúp việc đảm
nhận. Cô càng sợ hơn khi sau đám cưới, Hưng sẽ đi du học ngay, Hạnh ở
nhà đợi làm xong thủ tục mới đi, nghĩa là cô sẽ phải "đơn phương độc mã"
ở nhà chồng. Lúc ấy, trong đầu Hạnh nảy ra ý định sẽ nhờ bác giúp việc
dạy cho một khóa học nấu ăn cấp tốc với những món sơ đẳng nhất. Tuy
nhiên, ý định đó sớm tan thành mây khói bởi bác giúp việc lâu năm cho
nhà cô đã xin nghỉ hẳn vì sức khỏe yếu, mẹ Hạnh thì có lịch đi công tác
mấy tháng liền.
Chỉ sau vài tuần, Hạnh đã nắm được các kĩ năng nấu nướng cơ bản (Ảnh minh họa).
Cô lại có ý tưởng mới: "Lúc ấy, trong đầu mình chỉ nung nấu ý nghĩ phải học nấu ăn gấp gấp vì thực sự mình mù tịt về khoản này mà ngày về nhà chồng sắp đến rồi. Mình lo quá, lên mạng tìm các kiểu lớp nấu ăn và đăng ký. Cứ nghĩ có người dạy đàng hoàng, mình lại đang 'tâm huyết' với việc học thì sẽ ngon lành thôi. Ai dè người ta đi học chủ yếu là để nâng cao trình độ nấu ăn, để biết bày biện các món phức tạp, còn chẳng đâu dạy cắm cơm bao nhiêu nước cho vừa, luộc rau thế nào cho không sống không nhũn, kho cá ra sao để vừa tới, thịt kho tàu nêm chính xác bao nhiêu mắm muối...".
Đúng lúc đó, một cô bạn Hạnh
nói đùa: "Hay đến chỗ tao ở, tao dạy miễn phí", Hạnh đã cuống quýt bám
theo đến phòng trọ của bạn để cấp tốc học nấu ăn. "Mình
lúc ấy không khác gì chết đuối vớ được cọc. Cô bạn đó ở một mình nhưng
cũng khéo nấu nướng nên hay trổ tài đủ các món. Mình xin phép bố mẹ mang
cả quần áo đến 'nằm vùng' ở phòng trọ của bạn mấy tháng liền để học nấu
ăn. May là bạn nên nhiều câu hỏi ngớ ngẩn mình cũng chẳng ngại, cứ
không biết gì là hỏi thôi. Bạn ấy còn nhiệt tình buổi trưa cũng tạt về
nấu cơm để dạy mình cho nhanh thành thạo. Rồi cuối tuần, hai đứa đi chợ
mua la liệt đồ ăn về nấu đủ các món để mình có cơ hội thực hành", Hạnh nhớ lại.
Chỉ
sau vài tuần, Hạnh đã nắm được các kĩ năng nấu nướng cơ bản, đó là chưa
kể những bí quyết nho nhỏ cho từng món riêng. Hạnh nhớ lại: "Sau
'khóa học cấp tốc' đó, mình tự tin hơn hẳn khi bước chân về nhà chồng.
Cưới xong, mình lăng xăng cơm nước với mẹ chồng, đủ khả năng nấu những
bữa cơm thường ngày. Có món gì khó hoặc chưa biết, mình cứ nhìn mẹ chồng
mà học theo thôi. Sau này khi kể lại chuyện học cấp tốc đó với mẹ
chồng, bà chỉ cười 'Mẹ có ăn thịt con đâu mà khổ vậy'. Biết là thế nhưng
đó cũng là một giải pháp cho những nàng dâu trẻ không biết gì như mình".
Cùng
cảnh đi làm dâu khi tuổi đời còn khá trẻ, Linh Hương (Bạch Đằng, Hải
Phòng) đã từng trải qua một khóa học cấp tốc tương tự như Hạnh. Chỉ có
điều, nàng dâu trẻ này không phải học nấu ăn mà là học... chăm con. Tuấn
và Linh Hương lỡ có bầu trước khi cưới, khi hai gia đình biết chuyện,
hai bên đều vui vẻ chuẩn bị tổ chức đám cưới cho đôi trẻ.
Linh Hương kể: "Tính
đến ngày cưới đã được ấn định thì mình đã có bầu gần 5 tháng. Bàn
chuyện đám cưới xong, mẹ Tuấn nửa đùa nửa thật 'Con phải tự học chăm con
đấy nhé, mẹ bận buôn bán chắc chắn sẽ không giúp gì được đâu. Lúc sinh
con ra bận rộn, mệt mỏi, đủ thứ chuyện phát sinh, hai đứa còn trẻ dễ cãi
nhau rồi chán nhau lắm. Cứ chuẩn bị tâm lý và học cách nuôi con đi,
không lúc ấy lại quay ra giận dỗi nhau, trách cứ mẹ...'. Tối ấy về, mình
vắt tay lên trán suy nghĩ và lo lắng thực sự. Nhà mình thì ở xa, mẹ vẫn
phải đi làm nên chắc chắn sẽ không đến chăm con giúp mình được".
Một mình cô xoay xở với con, chồng đi làm, mẹ chồng bận buôn bán... mà không gặp quá nhiều trở ngại (Ảnh minh họa).
Nàng dâu trẻ nhớ lại: "Ngay sáng hôm sau, mình gọi điện cho chị con bác đang nuôi con nhỏ. Ngày cưới đã cận kề và cưới xong thì chẳng mấy mà mình sinh, thế là mình nhờ chị ấy đưa mình đi sắm đồ sơ sinh. Đi với chị, mình như một bước vào một thế giới khác với bỉm, sữa, khăn xô, hút mũi, yếm, khăn tắm, khăn ủ.... Xung quanh nhà mình không có trẻ con nên mình không biết tí teo gì về những thứ liên quan đến con trẻ. Vừa mua đồ, chị vừa giảng giải cho mình công dụng, cách dùng và vô số thứ liên quan đến trẻ sơ sinh. Lúc ấy không ngấm được vào hết trong đầu nhưng cũng 'vỡ lòng' được nhiều điều".
Mua
sắm xong, thấy vài tiếng đồng hồ không đủ để nắm được chuyện sinh đẻ và
chăm con, Linh Hương ở lại nhà chị họ chơi và bảo chị mỗi ngày cô sẽ
sang một lần để chị đào tạo cấp tốc những thứ liên quan đến trẻ con cũng
như chuyện chăm sóc trẻ nhỏ. "Chị
mình cứ bảo rồi sẽ biết hết nhưng mình lo quá nên nói với chị 'Chị cứ
phải dạy em bài bản, dạy đi dạy lại cho em nhớ. Đều đặn, ngày nào mình
cũng ở nhà chị vài tiếng, có khi là cả ngày thực hành việc bế ẵm, thay
tã, tắm gội và cả cho bú.... giả. Mình nhất quyết xin chị cho tự tay làm
để thành thạo".
Thành quả của "khóa học" chăm con
cấp tốc đó là khi con gái vừa chào đời, cô đã bế con rất "điêu luyện",
biết cách để sữa về nhanh cho con ăn hoàn toàn bằng sữa mẹ... Rồi khi ở
viện về, một mình cô xoay xở với con, chồng đi làm, mẹ chồng bận buôn
bán... mà không gặp quá nhiều trở ngại.