Trong một đoạn phỏng vấn với đài truyền hình địa phương, người
chồng họ Su cho biết anh đã nhiều lần yêu cầu vợ mình rửa chân thường
xuyên hơn nhưng mọi nỗ lực của anh đều không mang lại kết quả gì.
Su phàn nàn với phóng viên về mùi hôi chân của vợ.
"Vợ
của tôi thực sự rất lôi thôi. Cô ấy ném quần áo khắp mọi nơi", Su nói
với các phóng viên Đài truyền hình Hà Nam khi anh giới thiệu với họ về
căn hộ của mình.
Anh cũng cho biết vợ mình
thường để cả đống quần áo bẩn không giặt từ 1 tuần tới 10 ngày. Thậm
chí, Su còn lôi một số đôi tất bẩn của vợ từ dưới gối ra và chỉ cho các
phóng viên xem.
Người chồng này cho biết trong
suốt 7 năm chung sống, ngày nào anh cũng nhắc nhở vợ dọn dẹp nhà cửa
nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi gì. Tuy nhiên, Su nói rằng thói quen
luộm thuộm của vợ không phải điều tồi tệ nhất trong cuộc hôn nhân của
họ.
"Mỗi khi bước vào nhà, mùi hôi chân của cô
ấy lại xộc lên rất mạnh", Su phàn nàn. "Tôi bảo cô ấy rằng tôi không thể
chấp nhận nó và khuyên cô ấy nên rửa chân thường xuyên. Nhưng cô ấy nói
cô ấy sẽ không làm theo và thà để tôi bị chết ngạt".
Su
tiết lộ, kể cả những ngày mùa hè nóng nực, cứ 3-5 ngày vợ anh mới tắm
một lần và cô chỉ rửa chân những lúc tắm. "Mùi hôi chân của cô ấy có thể
khiến cả một đám đông trên xe buýt nôn nao", Su miêu tả.
Đoạn
clip về cuộc phỏng vấn Su đã dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi sau
khi được đăng tải trên QQ vào hôm 30/1. Tới nay, đoạn clip này đã thu
hút 30 triệu lượt xem.
"Một ngôi nhà do cả vợ
và chồng làm chủ. Vì thế nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa không chỉ thuộc về cô
ấy", một cư dân mạng bênh vực người vợ.
Trong
khi đó, nhiều người lại ủng hộ quyết định ly hôn của Su: "Một người vợ
không cần phải xinh đẹp nhưng ai mà chịu nổi một người vợ luộm thuộm cơ
chứ?"
"Tại sao người đàn ông này lại có thể sống sót trong 7 năm qua?", một cư dân mạng thắc mắc.
Theo VietNamNet