Sự xuất hiệncủa các ngôi sao ca nhạc, diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng tại đám tang nghệ sĩHữu Lộc đã khiến hàng ngàn người hiếu kì chen lấn, xô đẩy làm đám tang trởnên bát nháo và hỗn loạn vô cùng.
Tối 18-5, đông đảo các ca sĩ,bạn diễn đã đến phúng viếng và chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ Hữu Lộc. Conhẻm dài hơn 500m từ đám tang ra đường Nguyễn Trãi chật như nêm những ngườihiếu kì khiến giao thông khu vực này trở nên bát nháo và kẹt xe nghiêmtrọng.
![]() |
Trong khi nghệ sĩ Hữu Châu chạy bù đầu để lo hậu sự cho em trai thì có rất nhiều người nối đuôi nhau đi qua đi lại di ảnh Hữu Lộc cười nói rầm rầm khiến những người tham dự đám tang khó chịu vì thái độ mất lịch sự. |
Phải nhờ 113 xuống giữ trật tự!
Trong lúc vợ con nghệ sĩ HữuLộc đang đau thương vì mất chồng, mất cha; nghệ sĩ Hữu Châu cũng chạy bù đầuđể lo hậu sự cho em trai thì có rất nhiều người nối đuôi nhau đi qua đi lạidi ảnh Hữu Lộc cười nói rầm rầm khiến những người tham dự đám tang khó chịuvì thái độ mất lịch sự.
|
Ban đầu số lượng chỉ vài chụcngười, càng về sau những người hiếu kì đổ vào con hẻm càng đông, bít cả lốiđi khiến tình hình thêm căng thẳng. Từ tốn và nhỏ nhẹ, nghệ sĩ Hữu Châu đãthỉnh cầu đám đông: “Nếu bà con thương gia đình, thương Hữu Lộc thì xinbà con lùi về phía sau và không tụ tập, nếu có thể. Coi như tôi xin bà con”.
Dù gia đình đã lên tiếng cầu khẩn nhưng tình hình vẫn không thuyên giảm màngược lại thêm phức tạp, ồn ào.
Đám đông giẫm lên nhau, tiếngla hét, tiếng chửi thề và có cả tiếng gõ xoong nồi. Mặc dù nhờ thêm 5 bảo vệđể giữ trật tự nhưng vẫn không chống chọi được sự lấn lướt của hàng trămngười thích “xem đám tang của sao”.
Khó khăn lắm những người đến viếng mới vào được tận nơi. Những lẵng hoa thìđược chuyển vào bằng cách giơ lên cao rồi chuyền vào. Không khí trở nên ngộtngạt, mất trật tự.
Không năn nỉ được đám đông,nghệ sĩ Hữu Châu đành gọi lực lượng cảnh sát 113 trợ giúp. Sau nhiều lầnliên lạc thì được báo rằng đã xuống có người hiện trường, thế nhưng chẳngthấy công an đâu cả?!. Lực bất tòng tâm người nhà đành buông xuôi: “Thôikệ, chừng nào chán thì họ về”, nghệ sĩ Hữu Châu mệt mỏi.
![]() |
Đám tang trở nên hỗn loạn, bát nháo vì người dân hiếu kỳ muốn xem mặt các sao đến viếng |
Khó khăn lắm nghệ sĩ hài KimNgọc mới vượt qua vòng vay của các fan cuồng nhiệt để vào thắp cho người bạndiễn nén hương. Đưa tay quệt mồ hôi, bà nói “Chân đau vì bị khớp, khókhăn lắm mới vào được đây”.
Đến đám tang coi… người nổi tiếng
Mỗi lần có sự xuất hiện của một ca sĩ, nghệ sĩ thì con hẻm trở nên ồnào. Đám đông la ó, gọi tên thần tượng của mình.
Một nhóm phụ nữ tuổi ngoàinăm mươi bước vào đám tang tự xưng là “người quen” rồi ung dung ngồi vào bànuống nước trà và cắn hột dưa suốt 2 tiếng đồng hồ. Các “fan già” vừa uốngtrà vừa ngó người đẹp rồi bàn tán người mẫu này đóng phim dở, diễn viên nọcó khuôn mặt “nhìn bắt gớm”. Không những soi mói ca sĩ, họ còn hỏi Hữu Lộctuổi con gì để mai ghi số đề (!).
![]() |
Nghệ sĩ Việt Anh viếng đám tang "bầu" Hữu Lộc |
Khách vào đám tang ngày càngđông, không có ghế ngồi nhiều người phải đứng. Nghệ sĩ Hữu Châu đã ý nhị mờinhững người này vào thắp nhang nhưng họ vẫn trơ trơ như đá và tiếp tục nhữngcâu chuyện dang dở về giới nghệ sĩ.
Không chịu nổi, một thanh niên hỏi thẳng: “Các chị đã viếng xong chưa,nếu xong rồi thì gia đình rất cảm ơn tấm lòng của mọi người dành cho”.Một phụ nữ mặt bí xị, nhăn nhó nhét bao thư phúng điếu vào túi quần rồi kêunhững người còn lại “rút lui” kèm theo những lời nói khiếm nhã.
Tiếng la hét càng lớn, đámđông càng áp sát vào đám tang khi Chi Bảo, Cát Phượng, Hoàng Sơn, PhướcSang,… xuất hiện. Lực lượng bảo vệ đổ mồ hôi hột với đám người này.
Mặc cho những tiếng còi inh ỏi, nhiều người vẫn xông vào để nhìn thấy rõ mặtdiễn viên mình yêu thích. Một nghệ sĩ xin được giấu tên bộc bạch: “Thậtbuồn khi những người hâm mộ lại biểu hiện cảm xúc quá khích trong một tìnhhuống như thế này”.
![]() |
Nghệ sĩ Hoài Linh đau xót trước sự ra đi của Hữu Lộc |
Khi PV đưa máy ảnh lên chụpcảnh hỗn loạn thì một số người còn làm điệu, tạo dáng trước ống kính.
Theo ghi nhận của chúng tôi,đến 22 giờ 30 (ngày 18-5) con hẻm này vẫn đông đúc, nhộn nhịp những ngườihiếu kì.
Không biết ý thức của người dân ở đâu???
Theo