Người mẫu trẻ Hồng Quế khiến nhiều người hâm mộ thất vọng vì đã làm sai, “chân dài” còn “xù lông” trách móc dư luận khắt khe.
Người mẫu trẻ Hồng Quế khiến nhiều người hâm mộ thất vọng vì đã làm sai, “chân dài” còn “xù lông” trách móc dư luận khắt khe.
Đánh người vẫn kêu... bị vu khống
Tháng
5/2012, một số cơ quan báo chí nhận được đơn thư của chị Tạ Hoàng Tâm,
sinh năm 1986, thường trú tại số 5 phố Hàng Khay (quận Hoàn Kiếm – Hà
Nội) tố cáo về việc bị ca sĩ Quế Vân và người mẫu Hồng Quế đánh người
gây thương tích.
Hồng Quế khăng khăng khẳng định cô bị vu khống, cô chỉ can ngăn chứ không đánh người.
Chị
Tâm kể lại rằng khi đang nghe điện thoại bên ngoài hành lang quán bar
vào tối 28/4 thì bất ngờ bị một nhóm người lao vào hành hung, trong đó
có Hồng Quế (PinkQ). Họ đã túm tóc, đá mạnh vào người chị Tâm, đạp vào
bụng và dùng guốc đập mạnh vào mặt, vào đầu... Khi phóng viên liên lạc
với Hồng Quế để làm rõ sự việc, người mẫu trẻ khẳng định cô “chỉ can
ngăn chứ không đánh người”.
Hình chị Tạ Hoàng Tâm gửi báo chí làm bằng chứng cho việc chị bị
đánh hội đồng.
Hồng
Quế cũng cho rằng mình bị vu khống, và đặt câu hỏi ngược như để khẳng
định mình vô tội “Tôi có thể đánh người được sao?”. Tuy nhiên, không lâu
sau đó, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, cho biết, người mẫu Trịnh Hồng Quế
(nghệ danh Pink Q) đã bị phạt 750 ngàn vì hành vi đánh người. Cùng với
Hồng Quế, ca sĩ Quê Vân (tức Phạm Vân Quế) bị phạt 1.500.000 đồng vì
hành vi xâm hại người khác theo nghị định 73 điểm K, khoản 3 điều 7. Hai
người đẹp phải chập nhận nộp phạt và thừa nhận hành vi đánh người.
Xù lông vì bị phê phán đăng ảnh bán nude trước kỳ thi tốt nghiệp
Trước
kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hồng Quế đã đăng một số bức hình bán nude lên
trang facebook cá nhân. Ngay sau đó, cô nhận khá nhiều chỉ trích từ phía
công chúng. Họ cho rằng Hồng Quế nên tập trung ôn thi cho tốt chứ không
nên khoe những tấm hình gợi cảm tuổi 18 vào thời điểm này.
Những
lời góp ý của người hâm mộ như động chạm, khiến “chân dài” không vui.
Cô viết hẳn một bức tâm thư dài giải thích thời điểm chụp bộ hình bán
nude, về những người bạn trai, về dự định thi Hoa hậu Việt Nam...
Hồng Quế đăng hình bán nude lên trang facebook cá nhân trước ngày thi tốt nghiệp THPT.
Hồng
Quế tỏ ra bức xúc và trách móc: “Thực sự thời gian vừa qua, tôi đã để
lại nhiều ấn tượng không mấy tốt đẹp của mình cho mọi người nhưng sao
mọi người không chịu hiểu mọi chuyện một cách logic? Nếu không có lửa
làm sao có khói. Tôi cũng bức xúc lắm. Mọi người tung tôi lên 9 tầng mây
rồi không ưa lại dìm tôi xuống tận đáy? Sao không đặt mình vào tôi mà
chỉ thích chỉ trích người khác phải thế này phải thế kia...”.
Tự ý bỏ show, lỗi tại... trang phục
Trong
một show diễn của NTK Công Trí hồi tháng 8, chân dài Hồng Quế tự ý bỏ
show. Theo một số nguồn tin từ Ban tổ chức, Hồng Quế nhận lời trình diễn
show trước đó khá lâu, người mẫu này luôn đến luyện tập đầy đủ và không
vắng buổi nào. Nhưng trước đêm diễn một giờ, Hồng Quế nhắn tin cho BTC
để thông báo sẽ không xuất hiện trong chương trình.
Hồng Quế bỏ show vì không thích chiếc mặt nạ trong BST mang tên No.5 của NTK Công Trí.
Khi
được hỏi về lý do tự ý bỏ show, Hồng Quế nói lúc đó cô phải truyền nước
để lấy lại sức khỏe. Bên cạnh đó, Hồng Quế cũng nói một lý do quan
trọng khác, là cô không thích chiếc mặt nạ - điểm nhấn chính trong BST
của NTK Công Trí.
Hành
động của người mẫu trẻ Hồng Quế thể hiện thái độ thiếu nghiêm túc với
nghề bị nhiều người lên án. Riêng NTK Công Trí, anh tỏ ra tức giận và
tuyên bố sẽ không hợp tác với Hồng Quế trong mọi show diễn của mình sau
này.
Mặc hở hang, lên facebook trách người khác... vô văn hóa
Mới đây, “chân dài” 18 tuổi Hồng Quế bị công chúng lên án dữ dội khi
diện chiếc váy ren trong suốt tới dự Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội.
Không chỉ bị chỉ trích về phong cách thời trang, Hồng Quế còn bị ban tổ
chức Liên hoan phim cho rằng cô đã đi sự kiện "chui" vì không có tên
Hồng Quế trong danh sách khác mời.
Chiếc váy ren Hồng Quế mặc dự Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội bị dư luận lên án gay gắt.
Dư
luận phê phán còn chưa kịp lắng xuống thì Hồng Quế nhắn nhủ dư luận qua
trang facebook cá nhân: "Những ngày qua tôi chọn cho mình cách im lặng,
vì bản thân tôi cũng là người không thể ngờ rằng sự việc lại thế này.
Các bạn chỉ trích và lên án tôi và bộ thiết kế của anh Hoàng Hải là kỳ
quặc, nhưng tôi có đáng để cho các bạn nói những lời lăng mạ kia không?
Các bạn được quyền chửi mắng hay nói tôi thế này thế kia là tùy ở các
bạn nhưng xin đừng đụng chạm đến ba mẹ tôi, gia đình.
Tôi
không để cho các bạn được phép ăn nói một cách vô văn hoá. Tất cả mọi
chuyện là do tôi gây ra, đừng chạm đến ba mẹ tôi, facebook này tôi cũng
để là nơi những người yêu quý và theo dõi tôi được vào và cũng tôi chia
sẻ mọi chuyện, chứ không phải dành cho những bạn không ưa tôi. Vậy đừng
vào và dùng những từ vô văn hoá đó. Các bạn đã tốt chưa mà lên án người
khác, việc tôi làm sai.
Diện chiếc đầm hở hang nhưng Hồng Quế vẫn tự tin tạo dáng trước ống kính
máy ảnh.
Tôi
thực sự xin lỗi, nhưng cũng xin các bạn đừng đụng chạm đến ba mẹ tôi.
Nếu các bạn cũng có ba và mẹ, ai đó chửi bới lăng mạ những ngôn từ thô
lỗ với ba mẹ các bạn thì các bạn có yên lòng không?".
Lời
nhắn nhủ của Hồng Quế không làm thỏa mãn người quan tâm. Nhiều ý kiến
thẳng thắn cho rằng, việc cô không biết xấu hổ khi diện trang phục hở
hang đó tới dự Liên hoan phim chui là khó chấp nhận. Hơn nữa, đây không
phải lần đầu Hồng Quế cố tình gây sốc bằng những bộ trang phục hở hang
như thế này. Ngay cả những người hâm mộ, quan tâm tới bước đường phát
triển sự nghiệp Hồng Quế cũng cho rằng, việc cô bức xúc “phản đòn” dư
luận như thế là không nên.