Cứ hai ngày, bốnđứa trẻ uống hết một hộp sữa 900g. Dù là sữa nội, tính ra mỗi tháng nhà chịTrinh cũng tốn khoảng 3 triệu đồng tiền sữa.

#
 

“Anh hai” Huỳnh ThanhNam và các em gái Huỳnh Kim Tuyến, Huỳnh Kim Cương và Huỳnh KimHương chào đời cùng lúc.
 

 

Đến làng lưỡi câu MỹHòa (phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) hỏi đếnTrinh “sanh bốn” hầu như ai cũng rành. Mới 22 tuổi, đây là việc quásức của chị Lê Thị Việt Trinh.
 

#
 

Bố mẹ chồng lớn tuổikhông giúp được gì, chồng thì làm công nhân lương chỉ hơn 3 triệuđồng một tháng. Bản thân chị không làm được gì vì chỉ cần chăm bốnđứa đã hết ngày. Hai tháng nay, Trinh đã mang bốn đứa con về nhà bamẹ ruột ở phường Mỹ Hòa (thành phố Long Xuyên) để nhờ ông bà chămsóc tiếp.
 

 

Khi rảnh rỗi, ngườichị ruột của Trinh ở gần đó cũng sang giúp khuấy bột, pha sữa, thayquần áo, tắm rửa… cho mấy đứa cháu. Những cô cậu bé trong xóm cũngsang chơi, trông em tiếp cho người mẹ trẻ.
 

#
 

Hàng xóm của chị cũngthỉnh thoảng giúp đỡ gạo thóc, cho mượn tiền mua sữa, có người còntặng xe tập đi.
 

 

Cứ bình quân haingày, bốn đứa trẻ tiêu thụ hết một hộp sữa 900g, dù là sữa nội nhưngcũng tốn gần 200.000 đồng một hộp. Tính ra mỗi tháng tốn khoảng 3triệu đồng tiền sữa.
 

#
 

Bác sĩ Ngô Hữu Trí(thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) nhận chữa trịmiễn phí cho cả bốn đứa nhưng điều đáng mừng là các con của ViệtTrinh đều khỏe mạnh.
 

 

Nhiều lúc hết sữa,hết bột, vợ chồng chị phải vay mượn tiền hàng xóm mua đỡ, đến thángkhi chồng lĩnh lương thì đem trả. Chi phí tiền ăn, tiêu xài của haivợ chồng phải nhờ người thân trợ giúp.

Mong ước lớn nhất của đôi vợ chồng trẻ làcó người bảo trợ tiền sữa, giúp đỡ chi phí học hành cho mấy đứa trẻ saunày.

TheoNgoisao