Sau khi thực hiện khởi đầu hứa hẹn, M.U đã sụp đổ một cách gây sửng sốt ở King Power cuối tuần trước.
Những cụm từ gắn lên người Van Gaal trước đó, như “Thiên tài”, “Vua Midas”, “Vua mới của Manchester”, “Nhà cách mạng vĩ đại”... bị dỡ xuống một cách vội vàng. Thay vào đó là sự miệt thị. Và một số thậm chí còn đi xa hơn: Kêu gọi sa thải Van Gaal.
Tuy nhiên, hãy cùng xem xét một cách thận trọng, điều gì khiến M.U nhận lấy thất bại kinh hoàng? Đó là hàng thủ, phải không? Nhưng có ai còn nhớ, Patrice Evra từng là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua 1-3 trước kình địch Man City vào tháng 1/2006 và hai tuần sau, Nemanja Vidic là một phần của hàng phòng ngự phải nhận tới 4 bàn thua trước Blackburn Rovers.
![]() |
HLV Van Gaal đang cần sự tin tưởng. |
Cũng vào tháng 4 năm đó, M.U với cả Gary Neville, Vidic, Ferdinand đã để Chelsea tự do tàn phá. Đội bóng của Sir Alex thua trắng 3 bàn không gỡ. Cuối mùa 2005/06, “Quỷ đỏ” xếp thứ 2 sau khi nhận 34 bàn thua, nhiều nhất trong tốp 4 đội dẫn đầu.
Thế nhưng, mùa sau - và cả 2 mùa kế tiếp - cũng với hàng thủ ấy, vương miện Premier League trú ngụ ở Old Trafford. Những lời chỉ trích im bặt và Neville, Vidic, Ferdinand, Evra được nhắc đến như những người hùng. Không ai truy cứu về các màn trình diễn tồi tệ trước đó, cho đến tận bây giờ.
Tóm lại, thất bại trước Leicester chỉ là một tai nạn không hơn không kém. Marcos Rojo, Tyler Blackett, Daley Blind đã hòa nhập rất nhanh vào hệ thống, Luke Shaw trở lại và Smalling cùng Phil Jones tìm thấy phong độ tốt nhất của mình sau chấn thương, một hàng phòng ngự như mong muốn không phải viễn cảnh xa.
Một lần nữa lục tìm trong quá khứ, Van Gaal khi dẫn dắt Barca ở mùa 1997/98 đã thua ngược Valencia 3-4 dù đã dẫn trước 3 bàn. Sau đó thì sao? Đội bóng xứ Catalan kết thúc mùa giải với ngôi vô địch, hơn Bilbao tới 9 điểm.
Sẽ là ngốc nghếch nếu cho rằng M.U sẽ chiến thắng tại Premier League vào tháng 5, nhưng điều đó có nghĩa, các đội bóng của “Tulip thép” luôn cải thiện. Nếu bạn đã từng tin Sir Alex, hãy dành điều đó cho Van Gaal.
Theo V.K/ĐVO