James Rodriguez đã thành danh chậm hơn một chút so với Neymar, nhưng anh có cơ hội đưa mọi thứ trở lại vạch xuất phát trong trận tứ kết giữa Brazil và Colombia, nơi bắt đầu cuộc đua của cặp "Messi-Ronaldo mới" của bóng đá thế giới.
Trước thềm World Cup 2014, James Rodriguez không phải là không có tên tuổi, anh là một trong những bản hợp đồng đắt giá của Monaco trong mùa hè năm ngoái. Nhưng nếu so với Neymar, Rodriguez vẫn bị lu mờ hoàn toàn trước cái bóng của ngôi sao số một nước chủ nhà.
Nhưng cho tới lúc này, tiền đạo sắp bước sang tuổi 23 này đã chứng tỏ anh biết cách để bước ra ngoài ánh sáng. Trong một kỳ World Cup mà chân sút hàng đầu của Colombia là Radamel Falcao lỡ hẹn do chấn thương, James Rodriguez đã thay mặt người đàn anh lĩnh trọng trách ghi bàn cho đội nhà, anh đang sở hữu một phong độ tịnh tiến ngày càng đáng sợ.
James Rodriguez đang sở hữu một phong độ tịnh tiến ngày càng đáng sợ.
Hiện tại, James Rodriguez đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 phá lập công, cầu thủ này đã vượt mặt Neymar và chỉ kém Lionel Messi chút ít về mức độ đóng góp cho ĐTQG. Thế nên ngay lúc này đây, báo chí đã bắt đầu giành cho tuyển thủ Colombia một sự quan tâm thích đáng, bên cạnh một ngôi sao truyền thông như Neymar.
Theo đánh giá của tờ Independent, cả Neymar và James Rodriguez đều thừa hưởng những tố chất đặc biệt của mẫu cầu thủ Nam Mỹ. Nhưng nếu như Neymar sở hữu tốc độ thì James Rodriguez lại nhỉnh hơn ở nền tảng thể lực. Có thể giờ này Neymar vẫn là một thương hiệu nổi tiếng vượt trội, nhưng trong chuyên môn, James Rodriguez đang có cơ hội tốt để đưa mọi thứ trở lại vạch xuất phát.
Neymar là ngôi sao số một của đội chủ nhà Brazil.
Trận tứ kết dự kiến diễn ra lúc 3h sáng ngày thứ 7 ngày 5/7, giữa Brazil và Colombia sẽ là chiến trường lớn đầu tiên giữa Neymar và Rodriguez, nơi mà ai giành được chiến thắng đều sẽ vươn tới một cột mốc mới trong sự nghiệp. Và sân Castelao, địa điểm diễn ra trận đấu cũng sẽ là nơi mà hai siêu sao tương lai của bóng đá thế giới bắt đầu một cuộc đua tranh, hứa hẹn sẽ hấp dẫn không kém cặp kỳ phùng địch thủ Messi-Ronaldo.
Và đó cũng có thể là nơi hận thù bắt đầu, khi có tin Real Madrid đã hỏi mua James Rodriguez từ Monaco với giá 40 triệu bảng.
P.T.H (VNbongda)