Sau khi nghe một tiếng động kinh khủng, những người đi đường lao đếnchiếc xe đậu bên cạnh tòa nhà cao tầng ở phố 63 phía Tây, và nghe tiếngrên phát ra từ bên trong “chân tôi, ôi chân tôi”.
![]() |
Thomas Magill được đưa ra khỏi chiếc ô tô Dodge Charger đã cứu mạng anh khi anh “hạ cánh” sau cú ngã từ tầng 40 |
Hóa ra, Thomas Magill đã “hạ cánh” xuống ghế sau chiếc ô tô DodgeCharger sau khi làm vỡ chiếc kính chắn gió.
|
“Anh ấy đã rơi chân xuống trước với tốc độ 100km/giờ”, một người chứngkiến nói với tờ New York Daily News.“Đó là điều thần diệu nhất tôi từng được chứng kiến. Anh ấy suýt mất mạng.Thật hệt như trong phim hành động. Anh ta đã tiếp đất như một diễn viên đóngthế. Thật kinh ngạc”.
Magill vẫn bị thương nặng và bị gãy một chân. Cha Magill đã yêu cầu bạnbè anh “hãy cầu nguyện cho con trai tôi”.
Chủ nhân chiếc ô tô cho rằng chính những túi hạt giống hoa hồng ông đểtrong chiếc Dodge đã cứu mạng Magill.
|
Tòa nhà ở New York, nơi Magill “xảy chân” |
Trong khi đó, cảnh sát tin rằng Magill, một sinh viên trường nhạc, đãnhảy từ trên tòa nhà xuống với ý định tự sát. Cảnh sát đang tiến hành điềutra vì trong trang Facebook của mình, Magill viết: “Tôi căm thù cuộc sống”.
Theo Hà Khoa
Dân trí