Là con trai, đương nhiên lúc nàobạn cũng muốn trở nên mạnh mẽ và là chỗ dựa vững chắc cho con gái. Nhưng đôi khinhững hành động vô tình khiến cho bạn…ẻo lả đi mà không hay đấy!
Nhiều chuyện
Việc một anh chàng “khô như khói” chẳng biết nóigì dù sao vẫn khá khẩm hơn một người "nói nhiều như khướu". Đúng là con gáirất thích “tám” đủ thứ chuyện trên đời, nhưng hình ảnh một anh chàng cao gầnmét tám… ngồi chen giữa “các chị các em” bàn luận chuyện từ tây tới ta, từlớp kế bên cho tới bà bán bánh mì thì thật kinh khủng. Hãy tham gia với hộicon trai của bạn đi, chuyện ngôi sao này đụng hàng với ca sĩ kia thì cũng cóảnh hưởng gì đến ai đâu cơ chứ con trai?
Hay chê bai,bới móc
Nếu như việc bạn chỉ tỉa tóc ngắn đi mộtcentimet, một ngón tay bị lem màu sơn hay cái váy của nhỏ trưởng lớp là hàngsale off 50% đều không thoát khỏi tầm mắt càn quét của anh chàng, thì rõràng bạn đang giáp mặt một chuyên gia thích bới móc, tò mò đấy.
![]() |
Sau một hồi cãi tay đôi không lại, các anh chàng ẻo lả bắt đầu giở chiêu… hờn giận |
Và cái vòng luẩn quẩn của những anh chàng kiểunày thường là: chăm chú quan sát, rồi chê bai, bàn luận, sau đó lại quan sátđể bới móc chê bai… Mà với kiểu con trai như thế, 10/10 cô nàng đều nhấtquyết cho cả rổ điểm trừ đấy!
Không dám đươngđầu
Anh chàng luôn dễ dàng bỏ cuộc khi có khó khăn,nhanh chóng nản chí khi mọi chuyện đi chệch hướng và thường thì đầu hàngluôn nếu cảm thấy hơi đuối. Con gái phải công nhận rằng, làm việc nhóm chungvới những anh chàng kiểu này thường suy giảm tinh thần chiến đấu ghê gớm.Bài thuyết trình mới khó khăn một tí thì đã luôn miệng than thở, đề toán hơirối một tí là buông bút ngay. Con trai như thế thì cô nàng nào dám tin tưởngcơ chứ!
Lãng mạn quá đà
Đừng nghĩ con gái đúng là những cô nàng “tiểuthuyết”, vì đôi khi họ cũng chào thua sự lãng mạn quá lố từ các chàng traiđấy. Một anh chàng sẽ trở nên sến cực kỳ khi tâm hồn lúc nào cũng treo ngượccành cây, mơ mộng tới toàn những chuyện… trên trời và dầm mưa cả tối để...tìm cảm hứng làm thơ. Bạn mà không tiết chế cái sự lãng mạn của mình lại thìchỉ khiến con gái chạy dài thôi đấy!
Ăn mặc kỳ quặc
Đồng ý là chúng ta có những trào lưu thời trangkhông phân biệt nam nữ, hoặc bạn cũng có thể nói rằng đó là phong cách vàstyle của riêng mình. Nhưng việc mặc thế nào cho đẹp, sẽ khác với một chàngtrai chỉ yêu thích các họa tiết hoa hồng, thích màu tím hay cổ lúc nào cũngchỉ thích choàng khăn lụa màu xanh. Dù bạn có nói thế nào đi nữa thì vẻngoài vẫn chính là cách nhanh nhất để người khác đánh giá về bạn. Ngoài rathì con gái cũng công nhận rằng, con trai ăn mặc đơn giản và thanh lịch vẫndễ ghi điểm hơn.
Cãi nhau tayđôi
Việc một anh chàng lúc nào cũng leo lẻo miệngcãi tay đôi với con gái thật dễ khiến các nàng nhăn mặt. Các chủ đề cãi nhưthì liên tu bất tận, từ chuyện tình hình thế giới, cho đến thời trang thu -đông, từ chuyện quan niệm sống, cho đến việc mặc váy màu xanh hay màu tímmới là đẹp. Dù đúng hay sai, thì cách một chàng trai từ tốn lắng nghe vàbình tĩnh giải thích vẫn dễ chịu hơn nhỉ!
Dễ tự ái
Sau một hồi cãi tay đôi không lại, các anh chàngẻo lả bắt đầu giở chiêu… hờn giận. Con gái đôi khi mắt tròn mắt dẹt, ngẩn ranhìn các anh chàng nổi nóng, giận hờn cả những chuyện bé như con kiến, rồimột mực khăng khăng chẳng chịu xin lỗi bao giờ. Nhưng thường chiêu xử lý củacon gái là “Mặc kệ hắn đi!”, nên việc giận hờn chẳng giải quyết được gì, chỉkhiến mọi thứ càng lúc càng trở nên trầm trọng thôi, con trai ạ.
Dễ rơi nước mắt
Chuyện một chàng trai rơi nước mắt thì cũngkhông phải là lạ, nhưng nếu họ sử dụng nước mắt như là vũ khí của mình thìnản lắm đó. Những anh chàng kiểu này lúc nào cũng thủ khăn giấy cho nhữngtrường hợp sụt sùi mọi lúc mọi nơi. Xem phim buồn khóc, bị mẹ la khóc, nhớngười yêu quá khóc, bị điểm kém cũng khóc. Nước mắt không xấu, nhưng nướcmắt làm người ta mềm yếu đi. Dù gì bạn cũng là con trai cơ mà, phải không?
Theo PLXH