Sựviệc đau lòng nói trên xảy ra đối với anh Nguyễn Văn Thành, Long Biên, Hà Nộikhi anh bị một đối tượng lạ mặt chém tới tấp khi đang uống trà đá tại quán nướcbên đường khiến anh tử vong trên đường đi cấp cứu.
Theo đó, vào khoảng 12h30’ ngày 19/5, anh Nguyễn Văn Thành,sinh năm 1982, trú tại tổ 14, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, gầnnhà số 1 ngách 247/69, tổ 11, phường Phúc Đồng sau bữa cơm trưa tại phòngtrọ của anh Nguyễn Văn Kết, SN 1982, ở tổ 11, phường Phúc Đồng ra quán nướcở gần cổng xin đá về uống nước. Vừa ra khỏi quán trà đá, bất ngờ có một đốitượng từ tiệm internet, ngay sát hiện trường lao ra chém tới tấp vào cổ vàbụng, khiến anh Thành không kịp trở tay.
|
Hiện trường của vụ án mạng |
Vết chém nặng nhất vào vùng cổ khiến anh Thành ngã gục.Được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thươngquá nặng, đứt động mạch chủ và mất nhiều máu, đến 18h cùng ngày, anhThành đã tử vong tại Bệnh viện Việt Đức.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, vết chém vào cổ dẫn đếncái chết của anh Thành có chiều dài 20cm, sâu gần 15cm. Sau khi gây án, hungthủ nhảy lên xe máy SH do 1 đối tượng nam đứng chờ gần đó, phóng đi mất.
Sau khi sự việc xảy ra, CA quận Long Biên đã vào cuộc và xácminh đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng này là Nguyễn Quốc Hùng, tứcHùng “tin”, SN 1988, trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên. Đối tượng đãnhanh chóng bị bắt giữ khi đang trên đường chạy trốn.
Qua khai thác, tên Hùng khai nhận cách đây khoảng hơn 3tháng, anh Thành có mâu thuẫn với chị gái của đối tượng Hùng trong quá trìnhanh Thành sửa xe máy ở quán nhà chị này. Hai bên có xảy ra xô xát, nhưng đãđược CQCA giải hoà.
Đau lòng hơn khi được biết, ngày anh Thành tử vong cũng làngày con trai duy nhất của vợ chồng anh Thành vừa tròn 1 tháng tuổi.
Ngày 20/5, cơ quan CSĐT CA quận Long Biên đã khởi tố vụ án,khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quốc Hùng về tộigiết người.
Theo Nguoiduatin