Hai huyền thoại của Man Utd có một chút mệt mỏi vào cuối ngày 20/11 do ngày dài làm việc cũng như chênh lệch múi giờ.
Sau khi được đưa đi thăm quan 1 vòng, Paul Scholes và Giggs vào phòng họp báo với truyền thông Việt Nam.
Trong cuộc họp, Ryan Giggs tỏ ra linh hoạt hơn trong khi Scholes khá trầm lắng, đúng như tính cách của anh.
Dù vậy, Scholes vẫn phải bật cười trước 2 câu hỏi rất thú vị là anh liệu có sẵn sàng đem con tới học bóng đá tại Trung tâm của PVF hay có đến Việt Nam làm đại sứ du lịch. Trầm ngâm nhưng mỗi khi tới phần mình trả lời câu hỏi, Scholes đều linh hoạt hơn và nói khá nhiều.
Sau buổi họp báo khá dài, Giggs và Scholes có khoảng gần 1 tiếng ăn trưa rồi thêm 30 phút nghỉ ngơi sau đó ra SVĐ để dự lễ khai trương Trung tâm PVF. Mỗi bước đi của Scholes và Giggs đều được NHM theo sát.
Tiếp theo đó Giggs và Scholes dự khán trận đấu giữa U15 PVF với U15 Stoke. Trận đấu dự kiến diễn ra từ 15h00 - 16h30 nhưng đã muộn hơn đôi chút do công tác sắp xếp NHM vào đầu giờ chiều mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
Cặp đôi chăm chú theo dõi loạt đá luân lưu 11m. Ở loạt đá này, U15 PVF là đội chiến thắng sau khi đôi bên hòa 2-2 ở thời gian chính thức.
Ngồi nhiều có vẻ còn khiến Scholes mỏi người, nên anh làm động tác duỗi thẳng ngay trước rất đông NHM. Sự tự nhiên, thoải mái dù đang là tâm điểm trước hàng nghìn người là điều mà Giggs và Scholes đã quen sau nhiều năm là những ngôi sao sáng trong làng bóng đá thế giới.
Khoảng 17h00 khi trận đấu kết thúc, Giggs và Scholes rời khán đài vào phòng họp báo. NHM lại tiếp tục vây lấy 2 ngôi sao này.
Dù mệt mỏi xong trong phòng họp báo, Giggs và Paul Scholes tỏ ra rất chuyên nghiệp. Bộ đôi này tập trung rất kĩ vào các chia sẻ chuyên môn của HLV 2 đội cũng như có những ý kiến chi tiết, cụ thể.
BLV Scholes chia sẻ nhận định về màn trình diễn của 2 đội với nhiều ý kiến quan trọng. Trước đó khi xem 2 đội U15 thi đấu, Giggs vẫn thường quay sang Paul Scholes trao đổi.
Theo Trí Thức Trẻ