Hôn nhân đang êm ấm, vợ đột ngột đòi ly hôn
Hiếu (34 tuổi) kể cách đây hơn 2 năm, khi cuộc hôn nhân của anh và Thanh đang êm ấm thì đột nhiên cô đòi ly hôn. "Lúc ấy chúng tôi mới cưới nhau 3 năm, con gái đầu lòng vừa tròn 2 tuổi. Nhưng vợ khẳng định cô ấy chán ngấy tôi rồi. Sau đó tôi phát hiện vợ hay nhắn tin, gọi điện cho một người đồng nghiệp. Hận vợ đã thay lòng nên tôi nhanh chóng ký đơn", anh chia sẻ.
Dù muốn giành quyền nuôi con nhưng con gái còn nhỏ lại bám mẹ, Hiếu không đành lòng chia tách 2 mẹ con. Không có tài sản chung, nhà vẫn đi thuê, họ ly hôn nhanh chóng khiến bạn bè, người quen vô cùng bất ngờ.
Ngày từ tòa án trở về nhà trọ, Hiếu mở két sắt thì bần thần phát hiện bên trong có 1 tỷ đồng. Kèm theo là mẩu giấy nhỏ Thanh viết vài dòng để lại cho chồng: "Đền bù cho anh vì đã khiến anh chịu tổn thương". Hiếu bật cười không thể tin nổi. Cho dù Thanh phản bội thật thì cũng đâu nhất thiết phải làm thế? Cô làm gì có tiền, lẽ nào là tiền của người đàn ông kia?
Vậy nhưng những câu hỏi của Hiếu mãi không có lời đáp bởi vì sau đó anh không gặp lại vợ cũ thêm lần nào. Mọi cách thức liên lạc với cô đều bị chặn. Anh tìm đến người đàn ông kia, anh ta tuyên bố đã chia tay Thanh. Sau đó Hiếu mới biết cô chuyển công tác vào Sài Gòn, xây dựng cuộc sống mới. Anh nghĩ có lẽ sau khi chia tay người tình, Thanh muốn quên sạch quá khứ làm lại từ đầu.
Cuộc gặp lại sau 2 năm hé lộ bí mật quá khứ
Hai năm sau, nhân một chuyến công tác vào Sài Gòn, Hiếu lúc này vẫn còn độc thân đã quyết tâm tìm gặp vợ cũ. Lúc đầu anh không có ý định gì cả, chỉ muốn thăm con mà thôi. Song tới khi đứng trước mặt Thanh và con gái thì Hiếu mới nhận ra mình vẫn còn nhiều tình cảm dành cho cô.
"Giây phút ấy, tôi mới biết bí mật về 1 tỷ đồng cô ấy để lại", anh nói. Hóa ra số tiền đó là do mẹ anh bồi thường cho con dâu, với hy vọng cô sẽ chủ động ly hôn.
Mẹ Hiếu có một người bạn thân từ nhỏ nhưng cuộc đời người đó gặp nhiều bất hạnh, khi còn trẻ thì làm mẹ đơn thân, con gái chưa thành niên đã bệnh nặng qua đời. Phút lâm chung, bà bắt mẹ Hiếu hứa phải chăm sóc cho con gái mình thật tốt, để Hiếu kết duyên cùng cô nàng thì càng hoàn hảo. Vì lời hứa với bạn, cô gái đó cũng khá ổn nên mẹ Hiếu hết mực vun vén. Song Hiếu không có tình cảm với đối phương mà yêu Thanh rồi sớm làm đám cưới vì cô đã mang thai.
"Vợ tôi mang thai trước đám cưới, mẹ cũng từ bỏ việc se duyên kia. Lúc ấy bà cho rằng lời hứa với người đã khuất là một chuyện nhưng còn phải xem ý tứ của đôi trẻ. Cứ tưởng cô nàng kia cũng buông tay, ai ngờ sau mấy năm gặp lại mà mẹ giật mình kinh hãi. Cô ta héo mon, gầy mòn, thậm chí còn có ý định xuất gia vì tình duyên với tôi không thành", Hiếu kể.
Mẹ Hiếu khó xử vô cùng, đấu tranh dằn vặt mãi, cuối cùng bà đành đưa ra quyết định kia mặc dù rất thương Thanh và cháu gái. Nhưng nếu bà bỏ mặc con gái bạn thân thì vô tình lại hủy hoại cuộc đời cô ta. Mẹ Hiếu đưa tiền để Thanh mua nhà cho 2 mẹ con ở, với hi vọng bà được thăm cháu ngoại và con gái Thanh vẫn có thể gặp bố. Nhưng phần vì quá đau buồn, phần vì uất ức, căm hờn nên Thanh đã bỏ lại tất cả đến một phương trời mới làm lại từ đầu.
"Quả thật 2 năm qua cô nàng kia luôn tìm cách lấy lòng nhưng tôi không có chút tình cảm nào. Cũng do vẫn nhớ vợ cũ nên tôi cũng chẳng qua lại với người phụ nữ nào khác. Lúc tường tận mọi chuyện, tôi lập tức ôm vợ cũ vào lòng, nghẹn ngào xin lỗi, xót thương cô ấy vô hạn. Cũng tại tôi ngờ nghệch mới tin vợ ngoại tình. Nếu tìm hiểu kỹ lưỡng hơn thì cô ấy đã chẳng phải một thân một mình nuôi con ở nơi xứ lạ...", Hiếu cho hay.
Còn về người phụ nữ kia, Hiếu nói ai cũng phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Trách nhiệm của anh chỉ là lo cho vợ con, gia đình, còn cô ta phải tự nghĩ thông suốt để tốt cho bản thân. Dù có trắc trở nhưng may mắn là cuối cùng vợ chồng anh đã được về cạnh bên nhau.
Theo Pháp luật và bạn đọc