Theo thông trên tờ The Thaiger, vụ việc xảy ra vào rạng sáng Chủ nhật, ngày 2/8, tại một ngôi nhà thuê khang trang ở Chiang Mai, Thái Lan. Nạn nhân là một phụ nữ người Trung Quốc, 38 tuổi. Trước đó khoảng một tháng, vợ chồng nạn nhân đã cùng chuyển đến Thái Lan sinh sống để tiện chăm lo cho con cái đang theo học tại một trường quốc tế.

Khoảng 0h10 ngày 2/8, cảnh sát nhận được tin báo và nhanh chóng điều động lực lượng đến hiện trường nằm trong khu dân cư thuộc phường Chang Phueak, quận Mueang. Tại đây, các nhân viên cứu hộ phát hiện người vợ đang bất tỉnh trước cửa phòng tắm trên lầu, vùng quanh mắt bị bầm tím nghiêm trọng và đã rơi vào tình trạng ngừng tim. 

Bất chấp những nỗ lực hô hấp nhân tạo (CPR) từ đội ngũ y tế, nạn nhân vẫn không qua khỏi.

nghe-ban-bao-tin-vo-ngoai-tinh-ga-dan-ong-noi-dien-danh-vo-den-tu-vong-con-nho-chung-kien-toan-bo-canh-dau-long-dspl-1-1785817462.png
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Amarin TV

Làm việc với cơ quan chức năng, người chồng 45 tuổi khai nhận rằng vào trưa hôm trước, anh ta nhận được một cuộc gọi từ bạn ở Trung Quốc khẳng định vợ mình đang ngoại tình. Dù không rõ người bạn này có bằng chứng xác thực hay chỉ là phỏng đoán, thông tin trên đã khiến người chồng vô cùng tức giận và mất lý trí. 

Tối cùng ngày, anh ta tra hỏi vợ dẫn đến một cuộc tranh cãi nảy lửa. Mọi chuyện sau đó nhanh chóng leo thang thành một vụ bạo hành tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của người vợ. Đáng chú ý, tờ DailyNews cho biết con của cặp đôi đã phải chứng kiến toàn bộ thảm kịch này.

Sau khi bạo hành vợ và dần lấy lại bình tĩnh, người chồng hoảng loạn khi thấy tình trạng nguy kịch của nạn nhân nên đã vội vàng gọi cho một người bạn đồng hương đang ở Thái Lan nhờ giúp đỡ. Người bạn này lập tức có mặt và gọi ngay đến đường dây nóng cấp cứu 1669, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Ngay trong ngày 2/8, người đàn ông đã bị bắt giữ và bị buộc tội "hành hung dẫn đến tử vong". Tại cơ quan điều tra, nghi phạm đã thú nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khẳng định sự việc xuất phát từ sự ghen tuông bộc phát chứ không có chủ đích giết người. Anh ta cũng cho biết đã cố gắng sơ cứu cho vợ và gọi lực lượng cứu hộ sau khi nhận ra hậu quả.

Đại tá Sawek Chusiri, Trưởng đồn Cảnh sát Chang Phueak, cho biết nghi phạm hiện đang bị đưa về đồn tạm giữ. Tuy nhiên, do anh ta chỉ nói được tiếng Trung Quốc nên quá trình thẩm vấn đang gặp chút khó khăn, cảnh sát đang tiến hành các thủ tục để mời phiên dịch viên đến hỗ trợ điều tra. 

Trong khi đó, thi thể nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Maharaj Nakorn Chiang Mai để các chuyên gia pháp y khám nghiệm, xác định chính xác nguyên nhân tử vong trước khi tiến hành các bước pháp lý tiếp theo.

Theo Người đưa tin