"Tôi từng từ chốinhiều vai diễn hài không hay. Thậm chí, có những vai mình làm xong lại thấy ânhận đáng lẽ mình không nên làm" - nghệ sỹ hài Quốc Anh trần tình về con đườnggần 10 năm theo nghiệp diễn hài.
33 năm theo nghiệp sân khấu, nhưng gần 10 năm nay, nhờ cái nghiệp hài, cái tênQuốc Anh trở nên được đón chào cuồng nhiệt. Anh bảo, dấu mốc quan trọng đó đãthay đổi tên tuổi và sự nghiệp của anh.
![]() |
"Đây là Huy chương Vàng đầu tiên sau 10 năm theo đuổi nghiệp hài kịch. Niềm vui sướng nó cũng có cái khác đi nhiều" |
- Chúc mừng anh với Huy chươngVàng tại Liên hoan sân khấu hài toàn quốc. Đây không phải lần đầu tiên anh cầmtrên tay tấm Huy chương Vàng, cảm xúc có gì khác biệt không ạ?
Huy chương Vàng tôi từng nhận7 cái rồi, nhưng là cho những vai chính diện như Vua quan hay vai gần đây nhấtlà Nguyễn Trãi. Còn hài kịch, đây là Huy chương Vàng đầu tiên sau 10 năm theođuổi nghiệp hài kịch. Niềm vui sướng nó cũng có cái khác đi nhiều vì đây là lầnđầu tiên, các nghệ sỹ hài được tôn vinh trong một sân chơi chuyên nghiệp.
Nhưng, tôi hơi tiếc khi năm nay có nhiều gương mặt gạo gội phía bắc lại khôngtham gia như Xuân Hinh, Minh Vượng, Quang tèo – Giang còi, Phạm Bằng, Văn Hiệp…Trong khi đó, các diễn viên của sân khấu chính thống lại nhiều hơn. Tuy nhiên,từ đợt liên hoan này cũng khai thác được nhiều gương mặt mới.
- Theo nghiệp chèo 33 năm vàcó 10 năm bước chân vào hài kịch, bước ngoặt nào khiến tên tuổi của anh trở nênđắt sô?
Đó là vào năm 2003, khi tôinhận lời bên Thăng Long làm đĩa hài Râu quặp. Trước đó, tôi cũng từngtham gia một vai vài Bá Kiến trong chương trình “Cười thay pháo” do anh XuânHinh tổ chức. Nhưng lúc ấy, diễn hài không phải là chủ định của tôi.
Vào sân khấu 33 năm, từ năm1978 và theo hài gần 10 năm nay, chỉ từ “Rậu quặp”, tên tuổi của Quốc Anh lúc ấycũng thật sự mới được khán giả biết đến. Đó là một dấu mốc quan trọng quyết địnhnhiều cho sự nghiệp sân khấu của tôi.
Tôi còn nhớ, sau vai diễn đó,có lần ra quán nhậu với bạn, có một nhóm thanh niên bên cạnh thầm thì cá cượcxem tôi có phải là ông Lý lác hay không. Có người thì bảo là không phải, chắcanh em thôi vì thằng Lý nó lác lắm. Có cậu sang hỏi thẳng tôi, đề nghị cho xemchứng minh thư nhân dân xem có phải là Quốc Anh không. Tôi giơ chứng minh thưcho cậu ấy xem, để họ phân bua thắng thua và sau đó, họ giả hết tiền cho cả bànnhậu của tôi. (Cười)
![]() |
Không diễn hài, cái tên Quốc Anh vẫn được khẳng định với vai diễn Nguyễn Trãi |
Tôi nghĩ, diễn hài là phải códuyên. Nếu không có duyên hài, có luyện đến hàng trăm năm cũng không luyện được.Không có duyên, diễn cố thì mệt lắm. Diễn viên chính kịch có thể có nhiều dạngvai, nhưng đóng hài thì không phải ai cũng diễn được. Cái duyên đó, đã dẫn bướctôi suốt 10 năm qua theo nghiệp hài. Nhưng bản thân tôi vẫn thích diễn những vaichính kịch.
- Theo đuổi hài rồi, có lúc nào anh thấy chạnh lòng khi các nghệ sỹ hài chỉ đượccoi là những người mua vui cho thiên hạ.
Nghệ sỹ hài không coi đó làmua vui. Hài nó cũng có cái hay riêng chứ, vẫn có tính giáo dục, thẩm mỹ cao.Đương nhiên, nếu làm không trau chuốt, sẽ chỉ là mua vui cho thiên hạ.
Nếu tính toán kỹ thì hài cho khán giả vẫn có tính nhân văn, giải trí cao, vẫnngang ngửa với sân khấu chính kịch. Quan trọng là nghệ sỹ phải biết chắt lọc cáigì nên làm để không mang lại tiếng cười tầm thường, mà phải là tiếng cười mangtính thẩm mỹ, giáo dục cao.
- Vậy hẳn là anh đã phải từchối nhiều vai diễn hài mà không nghệ thuật, thẩm mỹ cho lắm?
Tôi từng từ chối nhiều vaidiễn không hay, có những vai cảm thấy không thật và tiếng cười chẳng mang lại gìcho khán giả. Thậm chí, có những vai mình làm xong lại thấy ân hận đáng lẽ mìnhkhông nên làm.
- Lên sân khấu diễn chínhkịch, đi sô, làm đĩa lại diễn hài. Hai vai ấy có khiến anh bị xao nhãng trongmỗi nhân vật anh hóa thân?
Tôi nhớ hồi đóng vai NguyễnTrãi, nhiều người can lắm. Họ bảo mặt tôi thế, diễn Nguyễn Trãi sao. Nhưng vaidiễn ấy đã mang lại cho tôi Huy chương Vàng tại Liên hoan sân khấu Chèo toànquốc năm đó.
Thật sự, tình cảm của khán giảcũng có lúc làm mình bối rối lắm. Khi diễn ở Quảng Ninh, tôi vừa bước ra sânkhấu, khán giả vỗ tay rần rần. Tôi chột dạ, mình có diễn hài đâu mà họ vỗ taynhiệt tình thế. Phải mất tới 6 giây trấn tĩnh lại, tôi mới vào vai được. Và chỉsau một vài phút, khán giả cũng nhận ra, từ thoại đến dáng dấp, không còn bóngdáng Lý lác của tôi trong đó.
![]() |
"Hài nó cũng có cái hay riêng , vẫn có tính giáo dục, thẩm mỹ cao. Đương nhiên, nếu làm không trau chuốt, sẽ chỉ là mua vui cho thiên hạ" |
- Sô diễn nhiều hơn, catxe caohơn, nhiều nghệ sỹ chính kịch vẫn chọn hài kịch để lấy ngắn nuôi dài. Anh cũngnằm trong số đó?
Gần đây tôi ít nhận sô diễnhơn vì hiện đang chuyển sang công tác quản lý ở Nhà hát Chèo. Nói chung, khikhán giả thích gì, thì mình sẽ chiều theo thị hiếu của khán giả. Sân khấu ở miềnnào cũng thế thôi. Khi khán giả thích xem hài, thì mình làm diễn viên hài.
Việc lấy ngắn nuôi dài, lấy sân khấu hài nuôi sân khấu chính thống cũng làchuyện thực tế hiện nay. Tôi nghĩ, khi tầm nhận thức của khán giả nước mình caohơn, nhân văn hơn thì họ sẽ quay lại với sân khấu chính kịch. Đương nhiên, đó làcon đường trong mơ chứ hiện nay, khán giả họ đã quay lưng lại với sân khấu chínhkịch rồi.
- Nhìn lại sự nghiệp 10 nămtheo nghiệp hài, từ dấu mốc Liên hoan sân khấu hài toàn quốc, anh nghĩ tương laisân khấu hài sẽ thế nào?
Chắc chắn sân khấu hài cầnphải có nhiều cuộc liên hoan như thế này để các nhà chuyên môn, người làm nghềđánh giá hướng đi thẩm mỹ cho sân khấu hài. Đặc biệt là định hướng cho cả thịhiếu khán giả.
Ngay cả các nhà tổ chức, cácĐài truyền hình, cũng nên tính toán lựa chọn những tiểu phẩm hài xuất sắc gửiđến công chúng, đừng quá dễ dãi khiến cho những kịch mục, khi khán giả xem xonghọ chả hiểu phải cười cái gì…
Xin cảm ơn nghệ sỹ Quốc Anh!
Theo Vnmedia