Những
thông tin đau lòng của nhưng gia đình có con nhỏ mắc phải dịch sởi cũng
khiến cho nhiều nữ nghệ sĩ như ca sĩ Lưu Hương Giang, Thái Thùy Linh,
siêu mẫu Xuân Lan,... xót xa và giận dữ.
Thông
tin hàng trăm trẻ đã tử vong vì bệnh dịch sởi trong vài ngày qua đã dấy
lên hồi chuông báo động về dịch sởi có thể bùng phát gây nguy hiểm đến
tất cả những gia đình có trẻ nhỏ. Trước hình ảnh và nỗi đau xé lòng của
những phụ huynh có con đang bị nhiễm bệnh, và nhiều ông bố bà mẹ trẻ,
trong đó có cả nghệ sĩ Việt cũng không khỏi xót xa đến giận dữ.
![]() |
Hình ảnh đau lòng của những trẻ nhỏ đang mắc dịch sởi khiến ai nhìn thấy cũng không tránh khỏi xót xa |
Trên
các diễn đàn và thậm chí là trang cá nhân, nhiều bà mẹ là nghệ sĩ chia
sẻ tâm sự cùng với cách phòng tránh bệnh cho con nhỏ. Siêu mẫu Xuân Lan
viết: "Cầu mong bệnh dịch sẽ qua mau! Cầu mong sẽ không có thêm một đứa
trẻ nào xa lìa vòng tay yêu thương của gia đình nữa. Cầu mong sẽ không
có thêm nỗi đau! Cầu mong linh hồn của các con lên thiên đường sẽ biết
rằng có rất nhiều người thương yêu các con! Các mẹ ơi! Tự bảo vệ con
mình thôi! Và chúng ta hãy cùng cầu nguyện nào!"
|
Cũng
là mẹ của cô con gái gần 3 tuổi, Lưu Hương Giang lo lắng và bày tỏ mong
muốn được gặp Bộ trưởng Bộ Y tế để thay mặt những người mẹ khác nói lên
nỗi lòng của mình: "Dịch sởi lần này ở viện nhi. Đã có gần 300 em bé
không qua khỏi chứ không phải hơn 100 bé như Bộ y tế thông báo. Mình tin
điều này... Chưa năm nào dịch sởi lại kinh khủng như năm nay, đọc mà
thấy bất lực, không phải chỉ nhà nghèo mới không qua khỏi đâu, rất nhiều
bố mẹ có tiền mà cũng không cứu nổi con! Con ốm nằm viện là 1 trong
những điều kinh khủng nhất mà mình từng trải qua. Thương các con quá!
Chưa bao giờ muốn gặp Bộ trưởng Bộ y tế và Thủ tướng như bây giờ..."
|
|
Ca
sĩ Thái Thùy Linh, người có hoạt động cộng đồng và gắn kết với bênh
nhân thường xuyên qua chương trình từ thiện Mang âm nhạc đến bệnh viện
cũng viết: "Các phụ huynh có con nhỏ đừng quên giữ gìn cẩn thận, tránh
cho các bé đến chỗ đông người, buổi tối nhỏ mắt nhở mũi súc miệng nước
muối đầy đủ. Một số gia đình đã cho con uống nước mùi già hàng ngày để
phòng bệnh. Ôi viết đến câu này lại nghĩ ngay đến cái dịp lễ 30.4 mùng
1.5 đang tới gần, các nơi công cộng lại đông nghịt người, trong khi thời
tiết thì vẫn ẩm ẩm ương ương nẫu hết cả ruột. Hy vọng lúc đó dịch sởi
đã hạ nhiệt".
|
|
Theo
thông tin mới nhất, con số hơn 100 bệnh nhân tử vong do Bộ Y tế công bố
mới chỉ là con số trên sách vở. Thực tế con số đó vượt xa rất nhiều,
thậm chí lên tới gần 400 bệnh nhi trong vòng vài tháng, chỉ đơn cử trong
một ngày, các đội ngũ y bác sĩ cùng các gia đình có con đang điều trị
tại bệnh viện đã chứng kiến từ 3 - 4 ca tử vong do sởi và biến chứng
sởi.
Theo Nhạn Thư (Một Thế Giới)