Yêu đến mức muốn kiểm soát là mộtbiểu hiện của tình yêu mù quáng rất phổ biến ở giới nữ.

Người thì kiểm soátchồng đến từng cuộc điện thoại, tin nhắn; người thì không muốn chồng đi đến bấtcứ nơi đâu ngoài công sở; người lại đòi đi cùng chồng đến mọi chốn; kẻ thì khiếnchồng xấu hổ vì cầm hết cả ví, tài khoản cá nhân, đến cả công-tơ-mét xe máy cũngđánh dấu nữa…

Ảnh minh họa

Đi sâu tìm hiểu một vài trườnghợp, các nhà tâm lý thấy rằng, kiểu yêu mù quáng dẫn đến thích kiểm soát nhauthường vẫn phải dừng ở một mức độ nào đó chấp nhận được. Bởi yêu nhiều không cónghĩa là phải siết thật chặt, vì dù là đàn ông hay phụ nữ cũng rất dễ dẫn đến...tắc thở. Mà phụ nữ ngày nay rất "hiểm", thường siết đầu tiên vào chính túi tiềncủa các quý ông, vì họ biết rằng, đây là công cụ quản lý hiệu quả nhất.

Sự "lột quyền riêng tư" làm cácông chồng mệt mỏi. Nhiều bà vợ sẵn sàng đọc trộm tin nhắn của chồng, chộp ngayđiện thoại khi chồng trong phòng tắm, tra soát các ông bạn "vàng" về giờ đi nhậucủa chồng... để chắc chắn là mình "nắm chồng trong lòng bàn tay". Những ông máttính thì có thể cho qua lần 1, lần 2, nhưng trong lòng thì ấm ức. Còn chẳng may,những ông nóng tính thì thường cho vợ "biết tay" bằng nhiều cách, hoặc là biệnpháp mạnh, hoặc biện pháp "cùn", hoặc biện pháp "chiến tranh lạnh"...

Các chuyên gia tâm lý cho rằng,điều này một phần xuất phát từ cố tật của phụ nữ là tò mò, một phần do tính muốnsở hữu hoặc có bà là do không yên tâm khi chồng ở xa mình. Tuy nhiên, nếu ngườivợ đặt mình vào vị trí của chồng, giả sử, nếu mình bị chồng bót nghẹt như vậy,liệu các bà có thể thở nổi không? Hãy thử một lần không gọi điện eo éo cho chồngkhi anh ấy đi nhậu với bạn về muộn. Có thể, bạn sẽ ngã ngửa ra vì ngạc nhiên khingười cha của gia đình tự thấy áy náy mà về nhà vào đúng bữa cơm.

Ngày nay, cả hành tinh đang phấnđấu để có một bầu khí quyển trong lành hơn, vậy tại sao bạn lại không nỗ lực để"bầu không khí" của gia đình mình cũng trở nên "dễ thở" và "thân thiện" hơn!

Theo GĐXH