Đạp
cửa xông vào nhà, ông Đ bàng hoàng thấy ông bạn vẫn thường đi đánh chắn
với mình trong tình cảnh một ống quần dưới đã tụt, đè lên cháu nội của
mình khi quần của cháu H đã bị cởi bỏ.
Theo
ông Đ, ông nội cháu H, thì khoảng 8h sáng ngày 20.05.2013, khi ra quán
cắt tóc, ông thấy quán đông quá, nên ông lại đạp xe về nhà thì thấy hai
cửa trước đóng, cửa nách lại hé mở. Ngoài sân có chiếc xe đạp nhưng
không thấy người đâu. Trong khi đó lại có tiếng kêu la của cháu gái mình
vọng từ trong nhà ra.

Ảnh minh họa - Internet
Dự
đoán thấy có sự chẳng lành, ông liền đạp cửa xông vào thì thấy ông bạn
thường hay đánh chắn với mình là Đỗ Văn L đang đè lên cháu H trong tình
trạng cháu H quần đã bị cởi bỏ, còn ông L đã tụt một ống quần ra khỏi
chân.
Cháu H luôn miệng kêu: Cháu lạy ông, ông tha cho cháu.
Ông Đ xông vào, đấm thẳng vào mặt ông L, trong lúc đó ông L chống cự quyết liệt nhằm thoát tội.
Ông
Phạm Văn Q, hàng xóm nhà ông Đ, thấy ông Đ và ông L đánh nhau liền chạy
sang, khi đó cháu H tay cầm quần chạy ra cửa. Ông L không mặc quần, một
ống đã tụt đang đánh nhau với ông Đ.
Một số người dân bất bình với hành động của ông L còn muốn ăn thua đủ với ông L, còn một số người dân gần đó đi báo công an xã.
Ngay
sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Đại Đồng đã cử cán bộ
công an đưa đối tượng L về công an xã để lập biên bản sự việc và lấy lời
khai.
Cũng
theo chị Đỗ Thị D. - mẹ cháu H, thì ngay trong ngày, hai cán bộ công an
huyện Kiến Thụy đưa cháu H đến bệnh viện phụ sản Hải Phòng để giám định
tình trạng của cháu H. Kết quả, sẽ được bệnh viện phụ sản hải Phòng
thông báo vào chiều ngày nay, 21.03.2013.
Trao
đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng- Trưởng Công an huyện
Kiến Thụy cho biết: Hiện đối tượng L đang bị tạm giữ tại Công an huyện
để lấy lời khai, CA huyện Kiến Thụy cũng đang khẩn trương làm rõ sự
việc.
Được biết gia đình cháu H rất khó khăn, bố cháu bị tâm thần, mẹ làm nông nghiệp, còn bản thân cháu H cũng bị thiểu năng trí tuệ.
Theo Dân Việt