Dư luận Anh mới đây xôn xaoviệc Elliot Turner, 20 tuổi bóp cổ người yêu cho đến chết vì hắn nghi ngờ bạngái không chung thủy.

Turner, con trai của một thợ kim hoàn giàu có, bóp cổ Emily Longley 17 tuổi, làngười mẫu nổi tiếng khi cô đang ngủ chỉ vì hắn nghi ngờ cô còn quan hệ với bangười đàn ông khác. Trong đó, hắn có thể chắc chắn cô có quan hệ với người đànông có tên là Lois Powell. Mối quan hệ của hai người sứt mẻ, căng thẳng vàthường xuyên gây lộn, cãi vã với nhau.

Nghi ngoại tình, bóp cổ bạn gái đến chết
Nghi ngờ Longley không chung thủy nên tên Turner nhẫn tâm bóp cổ bạn gái đến chết. Ảnh: Mirror.


Sau khi gây ra tội ác dã man đó, hắn thú nhận với bố mẹ. Nhưng bố mẹ hắnthay vì khuyên nhủ con trai ra đầu thú thì họ lại giúp hắn che đậy chứngcứ giết người và dựng lên hiện trường giả.

Cha mẹ của Turner dựng lên câu chuyện rằng cô Longley cãi vã, to tiếngthậm chí đánh nhau với con trai họ. Sáng hôm sau, đã muộn mà không thấyLongley dậy, Turner đi đánh thức Longley thì đã thấy cô gái chết ở trêngiường. Cảnh sát cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô là do vếtthương chí mạng ở đầu. Gia đình Turner giải thích rằng, cô bị thươngtrong lúc cãi vã với con trai họ. Khi đó, tên Turner không nghĩ rằng vếtthương đó quá nặng có thể dẫn đến tử vong nên không đưa cô đến bệnh việnkiểm tra ngay.

Theo Hồng Nhật
         Đất Việt