Xét nét con dâu trong lúc rasức chiều chuộng, thậm chí sợ con rể. Đó là một nghịch lý đang tồn tại ở phầnlớn gia đình Việt Nam.
Nó khiến các nàng dâu cảm thấycực kỳ bất công và vì thế, càng ngấm ngầm ghét mẹ chồng nhiều hơn.
Nhiều người nói: Mẹ chồng ghétnàng dâu vì bà yêu con trai nên ghen tị với con dâu. Điều đó có phần nào đúng.Thế nhưng, nếu nói đó là lý do chính thì có cái gì đó khó hiểu, bởi nếu thế tạisao các bà mẹ vợ không ghét các chàng rể, khi mà họ cũng yêu con gái họ khôngkém các bà mẹ chồng yêu con trai mình?
![]() |
Xét nét con dâu trong lúc ra sức chiều chuộng, thậm chí sợ con rể. Đó là một nghịch lý đang tồn tại ở phần lớn gia đình Việt Nam |
“Con à, mai thứ 7, vợ chồngcho con về nhà nhé. Chồng mày nó thích ăn cá, mai mẹ mua con con trắm đen hấpbia. À mà này, con Hoa nó bảo mai xin về nhà đẻ, nhưng mẹ không đồng ý. Con dâugì mà cứ ngày nghỉ lại đòi về nhà đẻ, chả giúp mình được cái gì” – tiếng mẹNga lanh lảnh qua điện thoại khiến cả mấy anh đồng nghiệp ngồi cạnh Nga cũngnghe thấy, tủm tỉm cười.
“Tôi không thể chịu nổi, tạisao mẹ tôi quý chiều chồng tôi đến thế, còn ngược lại, mẹ chồng tôi lại suốtngày bắt ne bắt nét tôi?” – chị Nga (phố Nguyễn Khuyến – Hà Nội) than thở.Chị Nga lấy chồng đã 7 năm. Suốt thời gian đó, chị phải chịu nhịn mẹ chồng khôngbiết bao nhiêu mà kể. Mẹ chồng Nga soi con dâu từng tí. Lúc nào bà cũng cógiọng: Con dâu gì mà thế này, con dâu gì mà thế nọ… “Trong khi bà ấy hành hạtôi đủ điều thì lại sợ con rể như… sợ cọp. Bà ấy ra sức chiều con rể, không baogiờ dám trách mắng cậu tư một câu. Thậm chí, mẹ chồng tôi còn chiều con rể hơncả chiều con trai” – chị Nga bức xúc.
Tuy nhiên, cũng chính chị Nga lạikể về mẹ mình: Mẹ đẻ tôi cũng giống như mẹ chồng tôi vậy. Mẹ chồng tôi càng hànhtôi bao nhiêu, thì mẹ đẻ tôi lại chiều chồng tôi bấy nhiêu. Mỗi khi vợ chồng tôivề nhà ngoại, câu đầu tiên mẹ tôi hỏi tôi là: Chồng con ăn gì để mẹ đi chợ. Điềunày nhiều lúc khiến tôi bực mình. Ở nhà chồng đã bị bất công, giờ về nhà mình,thấy mẹ cứ xun xoe lão con rể, tôi càng thấy khó chịu. Nhiều lúc tôi đã gắt lên:Sao mẹ không hỏi con ăn gì, lại cứ hỏi con rể ăn gì là thế nào? Thế là mẹ tôilại nguýt tôi một cái rồi bảo: kệ tao!”
Trường hợp của chị Nga không phảilà cá biệt. Rất nhiều chị đã tâm sự về sự bất công mà họ phải chịu đựng khi bịmẹ chồng ghét, trong lúc bà lại ra sức lấy lòng con rể. Điều này không những làmquan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng, nó còn làm hỏng cả quan hệ chị dâu emchồng.
“Gia đình chồng tôi ở quê,điều kiện khó khăn nên sau khi cưới, chồng tôi về ở nhà tôi, sống cùng cả giađình anh trai và chị dâu tôi. Chị dâu tôi là người hiền lành tốt tính, nhưng vẫnthường bị mẹ tôi chê trách này nọ. Tôi biết mẹ quý chị chứ không ghét bỏ gì,nhưng tính bà cứ thích bắt bẻ con dâu. Ngược lại, bà chiều chồng tôi lắm. Ở rể,nhưng chồng tôi không bao giờ phải động chân động tay việc gì. Nhà có việc, mẹtôi chỉ sai chị dâu, thậm chí sai con trai, nhưng nhất định bắt chồng tôi “cứngồi chơi con ạ, đẻ anh chị nó làm một tí là xong thôi…”. Có lẽ chính vì vậy màchị dâu tôi càng xa lánh tôi, chỉ mong tôi ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt.”– chị Hiền – tâm sự.
“Tôi chưa từng thấy ai chiềuvà sợ con rể như mẹ chồng tôi” – chị Thúy Hằng thốt lên trên face book. Theolời kể của chị Hằng thì bà mẹ chồng Hằng không phải là người hiền lành. Bất cứai, bất cứ điều gì làm bà không vừa lòng cũng có thể khiến bà nổi đóa lên.
Tính mẹ chồng Hằng thích chỉ huyngười khác, không nhịn ai bao giờ, Hằng sợ mẹ chồng một phép. Không bao giờ côdám cãi bà nửa lời, dù cho bà có sai mười mươi đi chăng nữa. Ngay cả chồng Hằng,nếu làm gì đó có lỗi với bà thì liệu chừng, cả hai vợ chồng chị cứ gọi là nghebà “hát” cho mát mặt.
Ấy thế nhưng mẹ chồng Hằng lại bịcon rể bắt vía. Cứ hễ có mặt con rể là bà ăn nói nhũn như con chi chi. Con rểnói gì bà cũng nghe, thậm chí có lần Hằng còn nghe anh ta nói hỗn với bà, bà vẫncười giả lả. “Tôi ấy cà, chỉ cần nói bằng một phần mười như thế, bà đã dắttay ra khỏi cửa từ lâu rồi. Thế mà không hiểu sao bà lại sợ con rể thế khôngbiết” – chị Hằng thắc mắc.
![]() |
Trong khi đó, nhiều chàng rể vì được chiều quá mà sinh hư, thậm chí coi thường gia đình nhà vợ |
Không phải mẹ vợ nào cũng sợ conrể, nhưng đúng là họ chiều con rể đến mức buồn cười. “Con dâu, mình chả nuôinó ngày nào. Mẹ nó nuôi nó lớn, dạy nó làm mọi việc, cho nó về nhà để phục vụmình, thế mà mình còn mắng. Trong khi con gái mình, nuôi nó lớn, gả nó về nhàngười ta, hầu hạ gia đình nhà người ta, thế mà lại phải đi nịnh thằng con rể”- bà bác tôi thật thà tâm sự.
Theo phân tích của bà, bà khônghề ghét con dâu, nhưng không hiểu sao không thể gần gũi được. ‘Nhiều lúc mìnhnghĩ cũng thấy bất công với nó thật. Nhưng mà kệ chứ. Dâu là con, rể là khách.Với lại, lỡ mình có điều gì với con rể, nó lại “hành” con mình thì sao?” Bàbác tôi phân vân.
Ghét con dâu, chiều con rể đanglà một nghịch lý tiếp tục tồn tại, gây bức xúc cho nhiều nàng dâu. Những chị đãxây dựng gia đình lâu, trải qua nhiều năm kinh nghiệm thì rộng lượng: Các bà mẹchồng, bà nào chả thế. Thôi thì nhịn đi cho êm cửa êm nhà. Với lại, mẹ chồngmình khó chịu thì đã có mẹ đẻ thương mình, đi đâu mà thiệt!
Nhưng nhiều cô dâu trẻ thì khôngnghĩ như vậy. Với tư tưởng sống hiện đại, nhiều người thẳng thắn “chiến đấu” vớimẹ chồng, trong khi đó cũng ra mặt bênh vực chị hay em dâu. Nhiều cô còn tráchmẹ đẻ: "Mẹ việc gì phải sợ, phải chiều nhà con. Làm thế anh ấy hư đi. Rể hay dâucũng là con, có gì mẹ cứ góp ý nhẹ nhàng là được”.
Tuy nhiên, cũng vì sự phân biệtđối xử mà không ít sóng gió đã xảy ra. Nhiều cặp vợ chồng trẻ đã nhanh chóngchia tay nhau chỉ vì con dâu không nhịn được, đã hỗn láo với mẹ chồng. Trong khiđó, nhiều chàng rể vì được chiều quá mà sinh hư, thậm chí coi thường gia đìnhnhà vợ.
Theo VnMedia