Kíp điều trị phải phối hợp nhiều biện pháp, vừa hồi sức bỏng, vừa giảm đau, chăm sóc vết thương, hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân.
"Khả năng bệnh nhân phải điều trị kéo dài, tốn kém", bác sĩ Hiệp nói, theo Vnexpress.
Như đã đưa tin, nạn nhân là bà N.N.P.L (42 tuổi; ngụ phường 7, TP Trà Vinh, hành nghề bán vé số), bị con ruột là Dương Quốc Trung (21 tuổi) cầm chai xăng 1,5 lít hất lên người rồi dùng bật lửa đốt. Trung còn dùng gạch, côn nhị khúc đánh vào vùng đầu bà L.
Chia sẻ trên Dân Trí, bà L., ở trên giường bệnh, toàn thân gần như bị băng bó kín, vùng đầu, mặt lộ ra nhiều vết cháy đen, cho biết, bản thân có 2 con với chồng trước đã mất và con gái gần 4 tuổi với chồng sau (hiện đã không còn sống chung). Hằng ngày, bà kiếm sống bằng nghề bán vé số và đi phụ bán hủ tiếu.
Bà L. tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Dân Trí
Nói về con trai của mình, người mẹ khẳng định trước đây, Trung rất hiền hòa, có hiếu, biết đỡ đần mẹ. Cách đây khoảng 2 năm, Trung xin mẹ lên Đà Lạt đi làm công ty cho người ta để kiếm tiền rồi không về quê thời gian dài.
Trong khoảng thời gian này, Trung vẫn đều đặn gửi tiền về cho mẹ, và không có biểu hiện gì bất thường. Tới mùng 5 Tết Nguyên đán vừa rồi, Trung về nhà sau thời gian dài xa quê.
Sau khi nhận 10 triệu đồng con trai đưa, bà L. cùng gia đình bắt đầu thấy nam thanh niên có những cư xử lạ.
"Tôi thấy nó thường hút thuốc nhiều, lại thức khuya nói chuyện với ai đó liên tục, hay bỏ nhà đi lang thang. Trước đây trên người con tôi không có gì, nay lại thấy xăm mình. Mấy bữa trước, nó xin tôi tiền mua vé xe để lên Đà Lạt đi làm lại, nhưng tôi thấy con còn bệnh nên kêu ở nhà thêm vài bữa.
Từ lúc về là nó đổi tính, cứ xin tiền liên tục. Tôi đã nói với con, để hôm nào rảnh, mẹ sắp xếp đưa đi bệnh viện khám", bà L. chia sẻ.
Ngày 24/2, Trung xin tiền mua đồ ăn, bà L. đưa cho con 150.000 đồng. Chiều cùng ngày, thấy con lấy tiền mua 1 chai xăng mang về nhà, bà L. vội lấy đổ ngay vào xe, đồng thời hỏi con mua xăng làm gì, nhưng con không trả lời.
Sau đó Dương Quốc Trung tiếp tục ra ngoài, mua thêm một chai xăng khác. Lúc này, bà L. đi lấy vé số trở về, thấy con lại cầm xăng thì hốt hoảng, yêu cầu con đưa cho mình nhưng không được chấp nhận.
"Tôi đi theo con ra ngoài, khuyên nó đưa chai xăng cho mẹ. Rồi nó bất ngờ tạt xăng lên người tôi châm lửa đốt, ai lại can cũng không được. Lúc tôi chạy trốn, nó vẫn đuổi theo, cầm chậu bông quăng vào đầu tôi, rồi lấy cây côn đánh tôi mấy cái vào mặt” , bà L. kể lại.
Dương Quốc Trung tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Trà Vinh
Khi được hỏi có oán giận vì bị con tạt xăng đốt không, người mẹ dù đau đớn nhưng cố lắc đầu: "Tôi không bao giờ giận con. Có làm gì đi nữa thì nó cũng là con mình. Chắc nó đi làm vất vả thời gian dài nên bị áp lực, trầm cảm, hoặc nó đi xăm mình nên bị "vật". Chứ nó hiền ngoan lắm, đâu có như vậy…".
Bà L. hy vọng sẽ được giúp đỡ, vì hoàn cảnh khó khăn, hiện phải ở trọ, nên không thể nào kham nổi tiền viện phí nếu điều trị kéo dài.