Gn đây, câu chuyện được cho là có thật “Ngoại tình, bất ngờ không lường trước” đang được rất nhiều người quan tâm với hàng nghìn lượt like, share trên Facebook và nhiều diễn đàn.

Với lối viết chân thật, tự nhiên, tác giả - nhân vật Minh đã mang đến cho người đọc những cảm xúc rất đời thường và nhiều điều đáng để suy ngẫm.

Bài tâm sự của bạn Soccon2212 được chia trẻ trên diễn đàn webtretho với nội dung xoay quanh 4 nhân vật chính: Minh, chồng Minh, Thắng và Quỳnh Anh. Thắng là người đã đem lòng yêu Minh ngay từ khi anh vô tình gặp Minh trên một chuyến tàu. Thắng là con một gia đình khá giả và là một anh chàng vô cùng tâm lý với cách hành động tình cảm, lãng mạn. Quỳnh Anh là nhân tình của chồng Minh.

Nhân vật Minh – một phụ nữ có nhan sắc bình thường nhưng lại vô cùng nghị lực, cô sinh ra trong gia đình khá giả và hiện đang làm ở công ty xuất nhập khẩu với mức lương khá tốt. Minh cũng như khá nhiều phụ nữ khác, đó là ngày đi làm, tối về chợ búa, cơm nước, nhà cửa và con cái. Chồng Minh lại là người quảng giao, khéo léo và có nhiều mối quan hệ xã hội. Chồng làm gì, kiếm bao nhiêu tiền, giao lưu với những ai, Minh hầu như không biết.

Tâm sự của Soccon2212 nói về tất cả những cung bậc cảm xúc của người làm vợ, làm mẹ… khi hôn nhân gặp sóng gió.

Vợ chồng Minh cũng đã có một thời gian hạnh phúc bên nhau. Từng bị gia đình ngăn cấm, nhưng Minh vẫn quyết tâm đến với anh. Họ có hai con, một trai, một gái vô cùng đáng yêu. Câu chuyện cuộc đời Minh có lẽ chỉ có thế, nếu không có một ngày Minh phát hiện ra chồng đang có quan hệ với một phụ nữ khác qua tin nhắn trong điện thoại chồng cô.

Minh bị sốc rất nhiều và cô đã tìm đến người bạn thân thiết nhất của mình tên Hà ở Hải Phòng để không phải suy nghĩ tới nỗi đau mà mình đang phải gánh chịu. Nhưng khi chia tay bạn rồi, ngồi trên tàu nhìn ra ngoài, Minh chẳng suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy sự hối tiếc, một cảm giác mất mát và sợ hãi cứ ùa đến...Những giọt nước long lanh mặn chát đã lăn dài trên má cô. Nhưng chính lúc này Minh không hề biết rằng khoảnh khắc những giọt nước mắt cô rơi xuống lại được một anh chàng ngồi cùng trên chuyến tàu chụp được, đó chính là Thắng. Tình cờ, cô và Thắng lại trở thành đồng nghiệp khi Minh chuyển sang công ty mới.

Khi phát hiện chồng có người khác, Minh mới nhận ra lâu nay cô chỉ chăm chăm lo cho con mà lơ là, thiếu quan tâm đến chồng. Minh cũng quá xuề xòa trong ăn mặc, hạn hẹp trong giao tiếp. Minh bàng hoàng nhận ra cô thực sự tàn tạ và bệ rạc trong chính con mắt mình! Cô thực sự không muốn mất gia đình, càng thực sự không muốn gia đình mình sống thiếu hạnh phúc, nhất là các con của cô, chúng cũng đang phải sống gò bó có lẽ là do chính cô tạo ra.

Minh quyết định lập một kế hoạch để “kéo chồng về”.  Lấy lí do là cô chuyển việc sang công ty mới bận bịu hơn, nói chuyện thẳng thắn nhẹ nhàng với anh và đề nghị anh thu xếp công việc phụ cô chăm sóc gia đình và anh đã đồng ý. Cô tranh thủ học để làm một số món ăn chay cho người mắc bệnh gút dành riêng cho anh, để thể hiện sự quan tâm. Sắp đến ngày sinh nhật của anh, cô chuẩn bị một món quà từ rất lâu, cùng một thiệp chúc mừng với những lời lẽ ngọt ngào nhất.

Sau những giây phút mặn nồng tranh thủ, Minh cầm gói quà tặng anh kèm theo một câu nhẹ nhàng:

– Tặng sinh nhật anh nè, có thiệp đấy, nhưng anh đọc sau đi. Đến giờ gọi 2 con dậy đi học rồi.

Anh nhìn món quà trong 2 giây rồi buông một câu:

– À, sắp đến sinh nhật của cô nên cô tặng tôi quà để hôm đó tôi tặng quà cho cô chứ gì? Không có đâu nhá.

Không biết anh nói đùa hay nói thật, cô chỉ thấy uất nghẹn trong lòng, cô trừng mắt nhìn anh, thấy thái độ thản nhiên và khuôn mặt đanh lại của anh, Minh không nói gì, đóng sầm cửa đi vào phòng con gái.

Hôm nay là thứ 6, văn phòng cô ít việc hơn thường ngày, Minh lên tầng thượng của tòa nhà để yên tĩnh suy nghĩ. Và vô tình Thắng – hiện giờ đã là đồng nghiệp của cô xuất hiện, Thắng đã an ủi cô rất nhiều và là người luôn quan tâm, lo lắng, dõi theo Minh. Nhiều lúc Minh cũng cảm nhận được tình cảm Thắng dành cho mình nhưng trong lòng cô vẫn muốn níu kéo bố cho các con mình.

Trái ngược với sự thờ ơ lạnh nhạt của chồng lại là sự quan tâm, chăm sóc kịp thời của Thắng. Thắng vô cùng tâm lý mặc dù kém tuổi Minh, và Thắng cũng biết chuyện gia đình Minh không hạnh phúc.

Trong một chuyến đi nghỉ cùng công ty Thắng đã bày tỏ tình cảm với Minh, nhưng đáp lại Minh thờ ơ và tìm cách tránh mặt Thắng. Thật ra Minh cũng nhớ và cảm thấy ấm áp khi bên cạnh Thắng nhưng cô không dám đón nhận tình cảm của Thắng.

Có lẽ Minh sẽ vẫn cố để níu giữ hạnh phúc gia đình cho đến một ngày chồng Minh nói với cô rằng Quỳnh Anh đã có bầu, cái thai đã được 5 tháng và cô ấy nhất quyết không bỏ đứa bé.

Minh suy sụp hoàn toàn, cô có cảm giác như có cái gì vừa xuyên qua người mình, khiến cô không thở nổi, cô ngồi sụp xuống đất. Cô không khóc nhưng nước mắt cứ thế rơi ra.

– Anh ơi là anh, sao anh lại để xảy ra chuyện như thế chứ? Em phải làm thế nào với anh bây giờ???? Trời ơi là trời.

Anh cúi xuống bên cạnh, hai tay ôm lấy vai Minh nắm chặt:

– Anh xin lỗi, thực sự lần này anh quá sai rồi. Em giúp anh với.

Minh không biết cô khóc bao lâu, cô cứ gập người lại mà khóc, cảm giác như cô khóc từ ruột mà ra vậy. Cô không gào lên được, cứ cắn chặt răng, nhắm chặt mắt vò đầu bứt tai, rồi lại há miệng ra mà thở như người chết đuối.

Minh lúc này thấy chán nản mọi thứ lắm, nhưng cô luôn tỏ ra hả hể với anh. Cô nghĩ lúc này đây là lúc anh đang phải chịu sự trừng phạt cho sai lầm của mình. Cô quá hiểu anh, tính sĩ diện lên đến tận mây xanh của anh ta không cho phép mình làm mất mặt gia đình và bản thân đến thế.

Nhưng cuối cùng Minh cũng đồng ý gặp Quỳnh Anh – người phụ nữ đang mang trong bụng đứa con của chồng cô sau khi chồng cô cầu xin cô giúp đỡ.

“Thật khờ khạo. Nói thật với em, chị bình tĩnh ngồi đây nói chuyện được với em là vì chị đang khá là mừng rỡ, khi mà chị có cơ hội được thoát khỏi anh ta, nhờ em đấy. Em hãy nghĩ xem, anh ta có 2 đứa con với chị, mà vẫn dành được rất nhiều thời gian bên em, thì liệu anh ta đã làm tròn trách nhiệm của một người cha chưa, mà em nghĩ là sẽ có trách nhiệm với con em? Chị bây giờ còn không nhận được 1 đồng nào từ anh ta để nuôi con, vậy em nghĩ anh ta sẽ chu cấp cho em được bao lâu? Nếu em muốn sinh con, thì hãy cho nó một mái ấm, dứt điểm lấy anh ta bằng được thì thôi, rồi tìm cách mà giữ tình yêu của anh ta cho càng lâu càng tốt khỏi rơi vào tay kẻ khác. Còn chị, chị không ngăn cản em đến với chồng chị đâu.” Đó là tất cả những gì Minh có thể nói với Quỳnh Anh.

Sau ngày đó Minh và Thắng gặp nhau nhiều hơn, Minh vẫn chưa đón nhận tình cảm của Thắng nhưng hai người đã có những khoảng thời gian có thể nói khiến Minh cảm thấy ấm lòng khi có Thắng bên cạnh.

Thắng ngày càng thể hiện tình cảm với Minh qua cái ôm, cái hôn, cái năm tay nhẹ nhàng… đáp lại Minh luôn trốn chạy nhưng trong lòng Minh nhớ Thắng lắm và cô muốn đón nhận tình cảm đó.

Cuối cùng, vợ chồng Minh cũng ly hôn khi bố mẹ Minh không chấp nhận được chàng rể như vậy và bản thân Minh cũng không thể tiếp tục vì giờ không chỉ đơn giản là chuyện chồng có bồ mà là anh đã có con riêng mà lại có tình cảm với mẹ của đứa bé đó.

Nhưng đúng là mọi chuyện trên đời đều có luật nhân quả khi mà cuộc sống của chồng Minh không được như ý, Quỳnh Anh giờ không cònlà Quỳnh Anh xinh đẹp của ngày nào nữa thay vào đó là một bà mẹ trẻ có phần gày gò và nhợt nhạt, phảng phất trên khuôn mặt một nỗi buồn và lo âu dồn nén vì người đàn ông của cô không toàn tâm toàn ý cho gia đình, mà lao vào rượu chè, cờ bạc, bỏ bê mẹ con cô. Và hơn nữa, giờ chồng cô tay trắng, nhà cũng không có lại chìm đắm trong nợ nần.

Thắng biết Minh đã bắt đầu mở lòng với mình, nên cậu ta vui lắm, ngày nào cũng phải gọi điện nhắn tin vài lần, lúc nào cũng hỏi Minh thích ăn gì để cậu mua mang qua, hay muốn đi hóng gió ở đâu không để cậu tới chở đi. Minh không nghĩ đến việc là vợ của anh, cũng không hi vọng một ngày anh sẽ ngỏ lời cầu hôn, anh cũng không đòi hỏi gì ngoài việc được gặp cô mỗi tuần.

Câu chuyện kết thúc khi Minh hoàn tất thủ tục li dị với chồng. Hiện giờ, Minh đã là người tự do và cô cũng đã mở lòng với Thắng. Hai người đang có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.

Câu chuyện của Minh đã tạo ra một làn sóng tranh luận khá lớn. Có người thì bênh vực, đồng cảm với Minh, chỉ trích chồng cô bội bạc. Nhiều người hâm mộ chuyện tình Minh và Thắng, cầu chúc cho Minh được hạnh phúc. Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng một phần lỗi khiến gia đình Minh tan vỡ cũng chính bởi cô không tâm lý mà luôn cứng rắn, bướng bỉnh, tỏ ra không cần chồng nên đã vô tình đẩy chồng vào tay người phụ nữ khác. Còn Thắng thì sao? Một mẫu đàn ông lãng mạn và hoàn hảo? Hay một kẻ cơ hội? Liệu khi có được Minh rồi thì anh ta còn tâm lý và lãng mạn như vậy không? Chính chồng Minh không phải cũng từng là người rất hoàn hảo khiến mới vượt qua ngăn cản của gia đình để đến với Minh sao? Và một luồng ý kiến nữa lại cho rằng cho dù chồng Minh ngoại tình nhưng bản thân Minh thì sao? Khi chưa ly hôn với chồng, Minh cũng đã rung động trước Thắng? Thậm chí có ý kiến cực đoan hơn cho rằng Minh chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, hoàn toàn không nghĩ đến các con, bởi không ai yêu thương con bằng bố của chúng.

Có lẽ trong câu chuyện này khó mà phân định rạch ròi đúng sai. Tuy nhiên, dù mang đến nhiều ý kiến trái chiều, đây là một câu chuyện để lại trong lòng độc giả sự đồng cảm sâu sắc về tình yêu, về cuộc sống gia đình.

Bạn đang có tâm trạng rối bời, bạn cần được chia sẻ? Hãy gửi những tâm sự của bạn tới Tintuconline qua địa chỉ mail: toasoanttol@gmail.com . Bạn sẽ nhận được sự chia sẻ, lời khuyên, động viên chân thành từ độc giả Tintuconline.

H.A (Tổng hợp)