Nếu không bắt tận tay day tậntrán, kẻ ngoại tình không bao giờ thừa nhận mà còn phản kích lại.

Trong cuộc sống hôn nhân, nếu có một người ngoạitình, tất nhiên là người kia đau khổ, uất ức muốn đập phá tan hoang, bắt tạitrận cho hết cãi. Bởi thế, nhiều người đã kỳ công mai phục để bắt bằng được.Tiếc là trong thực tế, hành động ấy thường không đem lại kết quả như mongmuốn mà có khi còn nhanh chóng đẩy cuộc hôn nhân đến đổ vỡ hoàn toàn.
 
Bắt quả tang
 
Vợ anh Trần Văn Kh., 42 tuổi, kỹ sư cơ khí ở Q.Ba Đình, Hà Nội là chị L., 40tuổi, cũng là kỹ sư, một phụ nữ nhan sắc, mới đi học cao học ở nước ngoàivề. Tuy đã có hai con nhưng trông chị vẫn thon thả, duyên dáng, ăn mặc hợpmốt, trang điểm rất ưa nhìn.

Ngoại tình - Đổ vỡ vì bắt quả tang

Nếu không bắt tận tay day tận trán, kẻ ngoại tình không bao giờ thừa nhận mà còn phản kích lại  (Ảnh Gettyimages)

Anh chị yêu nhau từ thuở cả hai còn là sinhviên, từng phải vượt qua rất nhiều trở ngại mới đến được hôn nhân. Họ đã cóhơn chục năm hạnh phúc cho đến khi chị đi học nước ngoài về.
 
Vài tháng gần đây, anh cảm thấy nghi ngờ khi vợ ăn mặc quá chải chuốt, giaotiếp với nhiều bạn trai, trong đó có một cậu cùng cơ quan, kém chị chừng bảytuổi, thường xuyên gọi điện hẹn hò. Trước mặt anh, cậu ta toàn gọi chị L. là“chị” và xưng “em”, nhưng một lần, anh Kh. đọc được trong điện thoại của vợmột tin nhắn của cậu ta: “Trưa nay ăn xong, mình sẽ đưa L. đến một quáncà-phê rất tuyệt”. Từ đó, anh càng nghi.

Một hôm, anh về nhà giữa buổi, nhìn thấy cái xecủa cậu ta để trước cửa, anh nhẹ nhàng đi vào phòng khách và bắt gặp haingười đang ngồi sát vào nhau trò chuyện. Thấy anh vào, cả hai cùng ngượngngùng vội tách ra. Từ đó, anh thường bí mật kiểm tra điện thoại của vợ, đọcđược những tin nhắn hẹn hò rất tình cảm.
 
Khi anh góp ý về hiện tượng đó, chị L. phản đối kịch liệt, cho là anh lạchậu, cổ hủ, ngày nay nam nữ kết bạn là chuyện bình thường, miễn sao không cógì mờ ám là được.
 
Anh Kh. ức lắm, nhất định phải bắt quả tang. Anh thuê hai người chạy xe ômtheo dõi hai kẻ tình nghi liên tục từ sáng đến tối. Anh còn giả vờ đi côngtác xa hai ngày. Quả nhiên ngay trong ngày thứ nhất, cả hai bác xe ôm đã gọiđiện báo cho anh biết hai “đối tượng” đến nhà nghỉ X vào cùng một giờ. Lậptức, anh phi ngay đến, xông vào bắt quả tang, ghi hình vào điện thoại, lạicó hai bác xe ôm và mấy người nữa làm chứng, lập biên bản hẳn hoi.
 
Từ hôm đó, vợ chồng coi như ly thân, tuy vẫn cùng ở một nhà nhưng không ainói với ai một lời. Mấy hôm sau, chị L. làm đơn đưa chồng ký. Anh từ chối,chị vẫn nộp đơn ra tòa. Anh thật lòng không muốn ly hôn vì vẫn còn yêu vợ,thương con.
 
Chị Hậu 36 tuổi, ở Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện chồng là anh Tuấn 38tuổi, có quan hệ ngoại tình với Vân, một phụ nữ 28 tuổi, đã ly hôn, sống vớiđứa con nhỏ. Chị biết chồng cặp kè với cô này từ lâu, đã góp ý nhưng anhkhông nhận và cũng không sửa chữa. Vì thế, chị quyết tâm theo dõi.
 
Một hôm, anh dối vợ đi xuống Hải Phòng mấy ngày có việc nhưng thực ra là đếnnhà nhân tình. Buổi tối, chị Hậu đến nhà Vân, nhìn thấy ô-tô của chồng đỗ ởcửa nên xông vào bắt quả tang. Cửa khóa không vào được, chị cứ đứng ngoàiréo tên chồng, làm ầm ĩ cả mấy nhà xung quanh, người tò mò kéo đến xem vòngtrong vòng ngoài. Anh Tuấn ngượng quá đành phải ra về cùng vợ.
 
Ngay hôm sau, anh làm đơn ly hôn. Biết là vợ không ký nên anh đưa thẳng ratòa án quận. Khi nhận được giấy mời của tòa án, chị Hậu mới tìm đến chuyênviên tư vấn hỏi xem phải đối phó thế nào, không lẽ để tình địch cướp chồngdễ dàng như thế sao?

Rút dây không để động rừng
 

Bằng nhiều cách khác nhau, các trung tâm tư vấn ở Hà Nội đã làm các cuộc khảosát bỏ túi với những người có vợ hay chồng ngoại tình đã theo dõi bắt quả tang,kết quả là khoảng 90% dẫn đến đổ vỡ gia đình và hầu hết là ngoài dự kiến ban đầucủa họ.

Ngoại tình - Đổ vỡ vì bắt quả tang

Trong trường hợp muốn cho họ “hết cãi” chỉ nên lặng lẽ bắt quả tang nhưng không để mọi người biết chuyện, khiến họ phải cảm phục, biết ơn thì sau đó khả năng hàn gắn vẫn còn.  (Ảnh Gettyimages)

 
Nói chung, những người chồng, người vợ không chung thủy trong những câu chuyệnnày đều là những người có sức hấp dẫn cao. Đàn ông thì phong độ, hoạt bát, giỏikiếm tiền. Đàn bà thì thường có nhan sắc, duyên dáng, giao tiếp giỏi. Vì thế,người bạn đời của họ dù có ghen tuông, đau đớn nhưng vẫn không muốn mất chồng,mất vợ. Trái lại, hình như càng ghen, họ lại càng yêu hơn. Có người khóc lóc vớichuyên viên tư vấn, khẩn thiết nhờ giúp họ để không đổ vỡ gia đình.
 
Chị Nhân ở Q.Đống Đa, có chồng là Tùng dan díu với một cô không chồng - chủ quángiải khát. Mỗi lần chị Nhân nói chuyện đó là chồng chị lại mắng át đi, cho rằngvợ nói liều, vô căn cứ. Uất ức, chị tìm đến bà tổ trưởng dân phố nhờ giúp đỡ. Bànày nhiệt tình rủ chị đi rình và bắt quả tang khi chồng đang ngồi kề vai áp mávới nhân tình ở quán. Hai bên lời qua tiếng lại khiến những người hiếu kỳ kéođến xem. Sau lần ấy, anh nhất quyết đòi ly hôn. Chị Nhân khóc lóc thế nào anhcũng không đổi ý. Cuối cùng, chị cho là chỉ tại bà tổ trưởng dân phố mà chị mấtchồng nên đến nhà bà... “bắt đền”!
 
Từ đó, có thể rút ra kết luận là nếu không định ly hôn thì không nên hành động“bắt tận tay…”, vì việc làm đó không thể không gây ầm ĩ, tai tiếng; khiến quanhệ vợ chồng căng thẳng, nhiều người từ đó coi nhau như kẻ thù; cho dù hôn nhânkhông tan vỡ thì cũng chẳng hàn gắn được tình cảm vợ chồng.
 
Có trường hợp tuy không ly hôn nhưng sống với nhau hờ hững, lạnh nhạt, thậm chíôm mối hận sống để dạ, chết đem theo, chứ không bao giờ làm lành được. Kéo dàicuộc sống chung như thế, thà ly hôn còn dễ chịu hơn.
 
Vậy khi biết rõ chồng hay vợ đang có hành vi ngoại tình nhưng vẫn muốn duy trìhôn nhân, cứu vãn hạnh phúc nên làm thế nào?
 
Giống như ta biết chắc có con chuột chui vào cái bình quý, phải tìm cách đuổichuột ra mà vẫn giữ được bình, chứ không lấy gậy phang một nhát, chuột chạy màbình cũng vỡ để sau đó hối tiếc thì đã muộn. Khi đã làm ầm ĩ cho người bạn đờixấu hổ, mang tai mang tiếng, không còn thể diện thì họ rơi vào tình cảnh khôngcòn gì để mất và sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả ly hôn.
 
Trong trường hợp muốn cho họ “hết cãi” chỉ nên lặng lẽ bắt quả tang nhưng khôngđể mọi người biết chuyện, khiến họ phải cảm phục, biết ơn thì sau đó khả nănghàn gắn vẫn còn.
 
Chị Linh là công nhân ở một nhà máy thuộc Q.Ba Đình, Hà Nội. Chồng chị là giáoviên một trường trung học chuyên nghiệp, dan díu với một cô nhân viên trongtrường. Có người bạn thân báo cho chị biết chuyện, chị góp ý nhiều lần nhưng anhvẫn chối, còn mắng chị là ăn nói hàm hồ.
 
Vì yêu chồng, chị vẫn cố quan tâm chăm sóc anh, đồng thời chú ý hơn đến ngoạihình của mình để chinh phục lại chồng, chiếm lại tình yêu của anh. Biết đượcchuyện “kẻ thứ ba” vẫn thì thụt tìm đến nhà lúc chị đi làm, con đi học, một hômđang giữa buổi làm, chị Linh bất ngờ về nhà, gửi xe chỗ khác, dùng chìa khóariêng mở cửa đi vào sân. Nhìn vào buồng qua khe cửa, chị bắt gặp đôi nhân tìnhđang quần thảo ngay trên chiếc giường của mình.
 
Điên tiết, chị đã định ập vào bắt quả tang, làm ầm lên cho cả hai xấu mặt, nhưngchị lại nghĩ, hàng xóm sẽ kéo đến đầy sân xem chuyện ghen tuông của mình thì cóhay ho gì. Không những thế, thiên hạ còn đàm tiếu đến tai hai đứa con chị đangtuổi mới lớn, có thể khiến chúng xấu hổ không dám đến trường. Thế là gia đìnhtan nát, con cái có thể bỏ học. Nghĩ đến đó, chị chỉ khẽ đẩy cánh cửa nhìn vàorồi khép cửa lại đi đến chỗ làm.
 
Tối hôm đó cả nhà vẫn ăn cơm bình thường. Đợi hai con đi ngủ, chị mới nói chuyệnvới chồng. Anh tỏ ra ân hận, thành thật xin vợ tha thứ và hứa từ nay không baogiờ như thế nữa. Từ đó gia đình chị vẫn êm ấm. Chồng chị biết mình có tội nênđối xử với vợ con rất ân cần như để lấy công chuộc tội.
 
“Kẻ thứ ba” kia cũng không bao giờ dám lén lút tìm gặp anh nữa. Có lần anh nóivới vợ: “Trên đời này khó có người vợ nào yêu thương chồng như em. Anh biết ơnem suốt đời và sẽ cố gắng để xứng đáng với tình yêu ấy”. Hai đứa con sau nàybiết chuyện cũng thầm cám ơn mẹ đã giữ cho chúng một người cha, giúp chúng khôngbị xấu hổ với bạn bè.
 
Đuổi được chuột ra nhưng vẫn giữ nguyên được cái bình quý mới là hành động tỉnhtáo, khôn ngoan.

Theo Phụ Nữ TPHCM