Họ ngoại tình ở tuổi xế chiều vànghĩ rằng vợ sẽ dễ dàng tha thứ cho chuyện “ngán cơm thèm phở” nhưng… tình nghĩavợ chồng đứt đoạn!

Có đến lần thứ 20 từ đầu nămđến giờ, ông Thành lại “quậy” vào lúc nửa đêm. Trong cái im ắng của huyệnngoại thành Hóc Môn, giọng nói khàn khàn của ông văng vẳng vọng sang.

Từ chai sạn...

Tôi không nghe rõ ông nói gìnhưng có một câu cứ được lặp đi lặp lại: “Chẳng lẽ tôi sai một lần mà bàkhông tha thứ”. Thế mà bà Lan, vợ ông, chẳng đáp lại lời nào. Bốn nămtrước, mỗi lần phát hiện ông tòm tem bên ngoài, bà đều ghen đến mất ăn mấtngủ, chén bát trong nhà lại thi nhau loảng xoảng nhưng chừng một năm nay thìbà chẳng màng. 

Ngoại tình tuổi

Ảnh minh họa (ảnh internet)

Bà Lan kể: “17 nămsống bên chồng, tôi rất chân thành và chưa một lần nghĩ có ngày mỗingười một giường nhưng cùng với những lần ổng ra ngoài hú hí với ngườitình, tình cảm trong tôi dần bị bào mòn. Ổng cứ bảo chỉ là chuyện “cháncơm thèm phở” nhưng… thèm phở hoài, cam chịu như tôi cũng chịu khôngnổi. Tôi đã chai dần theo những khổ đau, uất hận và ghen tức. Giờ vợchồng chỉ còn chữ nghĩa. Tôi không ghen mà cũng chẳng còn cảm xúc gì vềchuyện của ổng. Không chiều chuộng, không chăm sóc, không nói chuyện vàcũng chẳng chăn gối với người mà mình mất lửa yêu thương”.

Nghe bà Lan tâm sự, nhiềungười vợ không tin, cứ cho là bà nén cảm xúc vì sĩ diện nhưng với tôi, hàngxóm lâu năm thường xuyên bị cái sự “quậy” của ông Thành đánh thức khi đangsay giấc nồng lúc nửa đêm, mới hiểu đó là sự thật.

Còn ông Thành, sau những cuộcngao du cùng “phở” đã quay về với gia đình nhưng đã quá muộn. Ông không còncó những bữa cơm đầy ắp tình cảm cùng vợ con hay những ly nước chanh mỗi khisay rượu được vợ mang đến tận giường… mà thay vào đó là không gian im ắng lạthường. Các con cũng chán cảnh ông bà “chĩa” nhau nên không buồn nói chuyện,mỗi đứa một góc riêng tư. Ông cô đơn nên sinh ra hay than vãn rồi chửi mắngvợ con. Chửi xong, ông lại khóc. Lúc tỉnh táo, ông năn nỉ vợ tha thứ, nhưngkhổ nỗi, trái tim bà Lan đã chai rồi!

...đến vỡ tan

Còn với Thi, bạn tôi ở quậnTân Bình, mới qua tuổi đôi mươi nhưng đã chịu không ít phiền muộn vì ba mẹ.Dù 7 tháng đã trôi qua nhưng sự việc vẫn chưa hóa giải được. Những dòng tâmsự trên blog của Thi vẫn u buồn bởi không khí ngột ngạt trong gia đình. Thikể: “Sau lần bắt quả tang ba ngoại tình, mẹ không cho ba ra ngoài buônbán, mẹ kiểm soát gắt gao điện thoại và tài chính của ba. Tối tối, mẹ khócmột mình, rồi trách móc ba. Ba quỳ sụp năn nỉ mẹ tha thứ nhưng mẹ chỉ lặnglẽ khóc”. Đêm nào Thi cũng nghe tiếng chì chiết lẫn trong tiếng nấc củamẹ, lời thì thầm xen kẽ tiếng thở dài tuyệt vọng của ba. Ba mẹ Thi đang cốgiải quyết vấn đề nhưng xem ra mẹ Thi chưa thể tha thứ cho chồng.

Ba của Thi vốn yếu đuối,không chịu đựng nổi không khí ngột ngạt, căng thẳng đang diễn ra trong giađình. Đỉnh điểm của sự bức bối ấy là việc ba Thi bảo cần đi xa để quên mọichuyện và để giúp mẹ Thi nguôi ngoai. Các con cũng thương ba, nhiều lần cốthuyết phục mẹ tha thứ cho ba, thậm chí là dọa tự tử, dọa bỏ nhà đi nhưngđều thất bại! Cuối cùng, ba của Thi về quê sống nhờ ở nhà của một người bàcon xa để các con yên lòng.

Không may mắn có người chabiết hối lỗi như Thi, sự ngoại tình của ba Tuấn (quận Tân Phú) đã khiến giađình rạn vỡ, thế mà ông cứ quậy và đánh đập vợ con vô cớ. Từ năm 14 đến 17tuổi, cái tuổi lẽ ra rất hồn nhiên của Tuấn phải luôn chứng kiến cảnh ba mẹchửi nhau bằng những lời thô tục nhất!

Sợ. Buồn. Chán. Tuấn rút mìnhvào trong câm lặng. Có lần ba đánh mẹ, Tuấn chạy ra can đã bị ba tát vàomặt. Từ đó, Tuấn lầm lì, không nói gì với ba và trong mắt ba, Tuấn trở thànhđứa con mất dạy. Mất lòng tin vào ba mẹ và sự âm ỉ của uất nghẹn khiến Tuấngiờ đây trở thành một con người khác hẳn, ăn nói cộc lốc, tính khí thấtthường, dễ cáu gắt… Giờ đây, gia đình Tuấn đã tan đàn xẻ nghé, ba mẹ đã lydị, mỗi người một nơi nhưng vết thương lòng đã cứa quá sâu vào trái tim mớilớn của Tuấn…

Theo Nguyên Trang
NLĐ