Vụ việc xảy ra tối 19/5 tại quận Bang Bua Thong, tỉnh Nonthaburi. Khoảng 21h, một nhân viên trạm xăng 47 tuổi nghe thấy 6 tiếng súng nổ trên đường Bang Phai-Nong Prao Ngai và lập tức báo cảnh sát. Khi ra kiểm tra, anh phát hiện một người đàn ông mặc áo polo trắng, quần short, đang cầm súng. Người này sau đó nhét súng vào túi và rời khỏi hiện trường bằng xe bán tải.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể nạn nhân, được xác định là Palathip, 33 tuổi, nằm trên ghế lái xe bán tải. Trong xe, cảnh sát thu giữ một khẩu súng lục còn nạp hai viên đạn, cùng điện thoại và 5.000 baht tiền mặt của nạn nhân.

Qua trích xuất camera an ninh, cảnh sát xác định nghi phạm là Arnon, 40 tuổi – chủ một cửa hàng thịt dê. Anh ta được nhìn thấy đứng hút thuốc tại hiện trường khoảng 4-5 phút sau vụ nổ súng rồi rời đi bằng xe riêng.

 

Theo lời khai của Jazz, 44 tuổi – đồng nghiệp của nạn nhân, cả hai đều là kỹ thuật viên từng được Arnon thuê sửa chữa thiết bị và cải tạo cửa hàng. Jazz cho biết Arnon gần đây đã phát hiện vợ mình, Name, có quan hệ tình cảm với Palathip. Sau một cuộc xô xát giữa hai người đàn ông, Arnon từng yêu cầu Palathip chấm dứt mối quan hệ và dọa sẽ bắn vào đầu nếu còn tái diễn.

Dù vậy, Palathip vẫn tiếp tục lui tới. Đỉnh điểm là vào ngày 19/5, khi Arnon bắt gặp Palathip đến thăm vợ mình, khiến anh ta nổi giận và dẫn đến vụ nổ súng.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Rạng sáng 20/5, Arnon đã đến cơ quan công an đầu thú. Anh cho biết mình và vợ có hai con chung, nhưng cô ấy đang tìm cách ly hôn sau khi ngoại tình. Arnon nói rằng anh không đồng ý ly hôn và cả hai vẫn sống cùng nhà.

Hiện Arnon vẫn bị tạm giam, chưa được tại ngoại và chưa bị khởi tố chính thức. Anh có thể phải đối mặt với cáo buộc giết người theo Điều 288 Bộ luật Hình sự Thái Lan, với mức án từ 15–20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo Người đưa tin