Diễn viên Ngọc Lan (Ảnh: Mực tím)
- Con đường đến với nghệ thuật của chị tương đối suôn sẻ. Có bao giờ chị mắc sai lầm chưa?
Tôi bước chân vào nghề người mẫu ảnh cho một tờ báo tuổi mực tím. Lần đầu tiên trình diễn trên sàn catwalk tôi nhận được 50.000 đồng. Đó là số tiền khá lớn với cô học sinh lớp 12. Tôi quyết định đi theo nghệ thuật, rời khỏi trường sư phạm. Tuy cha mất sớm nhưng mẹ không để cho hai anh em thiếu thốn. Việc thay đổi nghề nghiệp không hẳn do hoàn cảnh mà đơn giản vì tôi thích. Nhờ làm người mẫu, đóng minh họa cho video clip của ca sĩ mà tôi có cơ hội đến với truyền hình.
Đã có lúc tôi sai lầm. Đó là khi hấp tấp nhận lời đóng bộ phim Tình yêu pha lê. Lúc đó tôi quá mong muốn một vai nữ chính nên không suy nghĩ thật kỹ. Thất bại lớn nhất trong phim ở các cảnh múa ba lê. Thời gian học múa vỏn vẹn một tuần lễ nên vai diễn của tôi không đủ thuyết phục khán giả rằng An Khê là một tài năng.
- Sau thất bại đó chị thu được kinh nghiệm gì?
Sau phim này tôi đã thận trọng hơn trong việc chọn kịch bản. Tôi nghiệm ra rằng đường đến thành công dài hay ngắn là do mình. Năm năm tham gia nghệ thuật, tôi đóng mười phim và được khán giả nhớ mặt biết tên. So với nhiều người khác là quá thuận lợi. Việc rút ngắn thời gian lúc này chưa cần thiết.
Cái tính hay để ý mọi việc xung quanh giúp tôi bắt nhịp với nghề diễn nhanh. Hầu hết kinh nghiệm đóng phim đều do tôi góp nhặt từ thực tế. Vì ngoài lớp lồng tiếng, tôi chưa học một buổi diễn xuất nào. Mỗi ngày, trên đường về nhà tôi đều nghiệm xem ngày hôm nay mình đã đóng tốt hay chưa, còn thiếu sót gì không.
"Tôi muốn người ta phải công nhận và sử dụng năng lực của mình chứ không phải thứ hư ảo khác" (Ảnh: TGVH)
- Vậy còn những lời đề nghị ngọt ngào từ các đại gia thì sao?
Trên đời này không ai cho không ai cái gì. Người ta sẽ đòi lại mình gấp mười lần những gì ứng trước. Trước phim Kiều nữ và đại gia tôi đã từng nhận được nhiều cuộc điện thoại khiếm nhã. Lần duy nhất tôi khó xử là người thầy của bạn trai làm “thuyết khách” cho một đại gia nào đó. Tôi phải kể cho bạn trai nghe dù biết chuyện đó khiến anh đau lòng.
Còn những câu đề nghị nhỏ nhặt kiểu “Yêu anh đi, anh cho vai” thì tôi cắt đuôi rất nhanh gọn. Tôi muốn người ta phải công nhận và sử dụng năng lực của mình chứ không phải thứ hư ảo khác.
Ngọc Lan đã quyết định góp gạo thổi cơm chung với nhà tạo mẫu tóc sau thời gian ngắn hẹn hò
- Chị đang mong chờ vai diễn như thế nào?
Tôi thích những phim về chiến tranh hoặc là các phim về Nam Bộ đầu thế kỷ XX như Người đẹp Tây Đô hay các tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh Con nhà nghèo, Tình án, Tân phong nữ sĩ… Những bộ phim hấp dẫn bởi không khí cổ xưa, nhất là các bộ áo dài trang nhã mà tôi nghĩ rằng khuôn mặt mình rất thích hợp (cười).
Mặt khác, con người thời đại đó, đặc biệt là phụ nữ, ẩn chứa nội lực rất lớn bên trong vẻ ngoài yếu đuối. Họ phải vượt qua nhiều rào cản từ xã hội và ngay trong chính gia đình mình.
- Giống như Ngọc Lan ngoài đời phải không? Quyết định góp gạo thổi cơm chung với nhà tạo mẫu tóc sau thời gian ngắn hẹn hò, luôn xưng mình là có chồng dù chưa mặc áo cưới…
Trước khi về sống chung, chúng tôi đã ra mắt hai họ trong đám hỏi. Đợi thu xếp xong chuyện gia đình, chúng tôi mới tổ chức hôn lễ. Mà tôi nghĩ không nhất thiết phải làm đám cưới rình rang. Số tiền đó để lo cho con cái sau này còn thiết thực hơn.
Theo Truyền hình