Sau 8 năm chỉ gắn bó với cácca khúc do Jimmii Nguyễn sáng tác, lần đầu tiên trên sân khấu Lan Anh (TP Hồ ChíMinh), Ngọc Phạm sẽ đơn ca hai ca khúc của... người khác, đó là nhạc sỹ Ngô ThuỵMiên và Trịnh Nam Sơn.

- Sắp tới, trong chươngtrình “Góc trời cô đơn”, Ngọc Phạm sẽ xuất hiện trong vai trò ca sĩ hát đơn,nhưng không phải để hát những ca khúc quen thuộc của Jimmii Nguyễn mà 8 năm nayvẫn gắn bó với chị. Đâu là nguyên nhân của sự “không còn chung thuỷ” với âm nhạccủa Jimmi Nguyễn?

- Đây là lần đầu tiên tôithể hiện các ca khúc của nhạc sỹ khác, ngoài Jimmii. Việc này đến với tôi cũngkhá bất ngờ. Sau lần cùng nhạc sỹ Hoài Nam đi xem đêm nhạc Trịnh, bỗng nhiên anhấy nảy ra ý định tổ chức một đêm nhạc của Ngô Thuỵ Miên, Trịnh Nam Sơn và NguyễnÁnh 9. Và, nhạc sỹ Hoài Nam có nói rằng, nếu tổ chức sẽ mời tôi tham gia, bởithấy chất giọng trầm khàn của tôi rất hợp.

Tôi rất vui và đồng ý biểu diễn.Jimmii cũng “gật đầu” tán thành việc tôi lần đầu tiên hát những ca khúc khôngphải của anh ấy, ngay trên sân khấu Lan Anh, TP Hồ Chí Minh. Vì thế, ngày 23/4tới, tôi sẽ thể hiện hai bài hát Dấu tình sầu của Ngô Thuỵ Miên và Về đi em của Trịnh Nam Sơn, trước đông đảo công chúng và cả Jimmii.

Ngọc Phạm không còn “chung thuỷ” với Jimmii Nguyễn
Lần đầu tiên sau 8 năm gắn bó, người tình của Jimmii không còn chỉ "chung thuỷ" với các ca khúc do Jimmii Nguyễn sáng tác.

- Chị có tự tin vào khả năngcủa mình?

- Nếu không tự tin, tôi đã khôngnhận lời. Từ bé, tôi đã thích nghe và cảm nhận được tâm trạng trong các bài hátcủa hai nhạc sỹ Ngô Thuỵ Miên và Trịnh Nam Sơn. Tôi tin mình sẽ hát tốt.

- Liệu đây có phải một dấumốc, cũng là một “bước đà” cho việc chị sẽ thể hiện ca khúc của nhiều nhạc sỹkhác trong tương lai?

- Tôi luôn chọn cho mình một conđường riêng, đó là chỉ hát các ca khúc của Jimmii hoặc do tôi sáng tác. Tôi vừalà học trò, vừa là người phụ nữ của anh ấy, nên muốn ai đó nhắc tới Jimmii lànhắc tới tôi, và ngược lại. Tuy nhiên, với những đêm nhạc có chủ đề, gắn với cácgương mặt nhạc sỹ gạo cội của làng nhạc Việt, nếu thấy phù hợp, tôi vẫn nhậnlời.

Tôi muốn chứng tỏ cho mọi ngườithấy rằng, tôi hãnh diện vì nhờ có Jimmii, khán giả biết tới tôi nhanh hơn,nhiều hơn một số ca sỹ khác. Nhưng để tồn tại, tôi vẫn phải tự tồn tại, vậnđộng, chứ không phải là cái bóng của Jimmii Nguyễn. Tôi là Ngọc Phạm.

- 8 năm qua, trong vai trò làmột ca sỹ, chị đã thấy mình thể hiện thành công các ca khúc của Jimmii Nguyễn?

- Nếu nói về cảm xúc, tôitự tin mình đã thể hiện hết 100% cảm xúc trong các bài hát của anh ấy. Bởi, tôihiểu tại sao anh ấy sáng tác bài hát đó, ca từ, hoàn cảnh diễn đạt cái gì… Cònvề một số kỹ năng liên quan đến kỹ thuật hát, chắc mới chỉ đạt được 80% thôi.Điều đó làm tôi chưa hài lòng lắm. Nguyên nhân, có lẽ do tôi phải phân tâm quánhiều, nên chưa thể hiện tốt được. 

Bạn cứ thử nghĩ xem, khi một casỹ trẻ bước lên sân khấu, họ được toàn tâm toàn ý với việc hát, vì đã có ngườiquản lý lo âm thanh, ánh sáng… Tôi lại hoàn toàn ngược lại, vừa đi hát, vừa làmquản lý cho anh Jimmii và ban nhạc Jimmii"s band. Nhiều lúc hát trên sân khấu màcứ lo âm thanh, ánh sáng không tốt, sợ làm ảnh hưởng tới cả ban nhạc. Điều đókhiến tôi rất khó tập trung cho ca khúc của mình.

- Tuy nhiên, nói đến NgọcPhạm, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh một cô nàng lúc nào cũng "lẵng nhẵng" đitheo Jimmii Nguyễn, một chiếc “bóng” của Jimmii trên sân khấu, chứ ít ai biếtđến những hình ảnh đứng “phía sau” Jimmii của chị?

- Đúng vậy, Ngọc phạm là một người đứng đằng sau Jimmii. Tôi không phải là chiếcbóng của anh ấy, mà là một trợ lý đắc lực. Cũng chính Ngọc Phạm là người đã thayđổi được con người Jimmii, giúp anh ấy nhập gia tùy tục hơn và hiểu được, nhưthế nào là làm bớt đau một người phụ nữ của mình; điều đó, ngoài tôi ra, chưa aicó thể làm được.

Khoảng thời gian Jimmii còn chưanổi tiếng, thì hàng ngày, tôi phải tự lái chiếc xe máy Honda của mình đến từngtụ điểm anh ấy biểu diễn để phát poster, tờ giới thiệu…. Còn khi đã trở thànhquản lý, tôi lo lắng cho anh cùng ban nhạc đến từng thứ nhỏ nhặt nhất như dâyđiện, âm thanh, ánh sáng… vì sợ, nếu không đảm bảo sẽ làm ảnh hưởng tới Jimmii.Đôi khi, vì phải cãi nhau với những người “phá” chương trình biểu diễn của anhấy mà tôi khàn cả cổ, đến lượt lên sân khấu biểu diễn, tôi không hát nổi, chỉbiết đứng mà khóc thôi.

Ngọc Phạm không còn “chung thuỷ” với Jimmii Nguyễn
Yêu thương Jimmii Nguyễn hết mực, nhưng đây lại không phải người đàn ông mà cô tôn thờ nhất.

Vừa làm quản lý, vừa làm ca sỹ,tôi cũng từng bị mang tiếng đanh đá. Lúc bị người ta nói như thế buồn lắm chứ,nhưng vẫn phải nén lòng mà vượt qua. Một ca sỹ, luôn cần phải giữ gìn hình ảnhcủa mình, nhưng làm quản lý, hiền quá, dễ bị người ta bắt nạt lắm.

- Một trong những bi kịch lớnnhất trong cuộc đời Jimmii Nguyễn là cái chết của vợ chưa cưới ở Mỹ. Sau khi côgái này mất, linh cữu được đưa về Việt Nam, để ở chùa Quán Sứ. Mỗi lần Jimmiiđến đó thăm người cũ, cảm giác của chị ra sao?

- Jimmii là người sống có tìnhnghĩa, mỗi lần ra Hà Nội hay vào ngày mùng 1, rằm, anh ấy đều bố trí thời gianđến đây thắp hương. Không chỉ thế, anh ấy còn hát cho cô ấy nghe - một bài hátmà anh viết riêng cho cô. Phải nói rằng, khi thấy vậy, tôi bùi ngùi và buồn lắm,nhưng là buồn thay cho cô ấy, vì đã không được ở bên cạnh người mình yêu thương.Jimmii ở bên tôi, nhưng cô ấy mới là người Jimmii yêu và mong muốn ở bên nhất.

- Chấp nhận đến với một ngườiđàn ông đa tình như Jimmii, chị tìm cho mình được thứ tình yêu như thế nào?

- Với tôi, Jimmii giống như mộtbông hoa hồng. Hoa hồng nào mà chẳng có gai, vì thế, phải biết mình thích bônghoa hay cái gai. Đến với Jimmii, tôi phải từ từ chặt hết những chiếc gai nhọnđó. Chỉ cần đến được với bông hoa, mọi đau khổ, buồn thương, tôi không màng tới.

- Chị có vẻ đang quá tôn thờngười đàn ông của mình?

- Không, trong cuộc đời này, tôi chỉ tôn thờ bố mẹ của mình thôi. Còn Jimmii,anh ấy là người đàn ông mà tôi tôn trọng. Chúng tôi vẫn luôn cãi cọ đấy chứ. Tuynhiên, những lúc như thế, tôi đều phải nhường, vì mình là người chọn người ta,chứ người ta không chọn mình, nên phải cố hài hoà với người ta thôi. (Cười).

- Ngọc Phạm và Jimmii Nguyễnlà cặp tình nhân trên sân khấu âm nhạc gần chục năm trời, cảm giác được làm tìnhnhân trên sân khấu và ngoài đời có khác nhau nhiều?

- Đứng trên sân khấu chung vớiJimmii, tôi luôn hát hết mình, nhưng thú thực, chưa bao giờ có cảm giác được làtình nhân của anh ấy cả. Với bình diện cuộc sống gia đình, hạnh phúc lứa đôi,tôi coi đó giống một sự thiêng liêng, không muốn ai mổ xẻ nó cả.

Nghệ danh Ngọc Phạm của tôi cũngchính là do Jimmii đặt cho. Tên tiếng việt của Jimmii là Ngọc, nên đặt gép tênNgọc với Phạm - là họ của tôi thành nghệ danh Ngọc Phạm. Một nghệ danh chứa đựngtình cảm thiêng liêng của chúng tôi.

Theo Ngọc Phạm không còn “chung thuỷ” với Jimmii Nguyễn