“Sự khắt khe của dư luậnđôi khi hơn cả những gì tôi tưởng...” - Ngọc Quyên chobiết.
Không muốn nói nhiều về việc bịKhánh Thi "tố" là ăn cắp ý tưởng nhưng Ngọc Quyên cũngcho biết cô sẽ phải cẩn thận hơn trong công việc và cuộc sống.
Chỉ cần gõ cái tên Ngọc Quyên vào ô Tìm kiếm, người ta có thể dễ dàng thấyngay những tin ảnh nóng, khỏa thân với lộ hàng, bạn nói gì về điều này?
Những chuyện đã qua có lẽ cũng là một trong những sai sót của bản thân mà tôikhông bao giờ muốn nhắc lại. Dù tôi làm gì mọi người cũng đều có ấn tượng khôngtốt và nhìn nó với tư thế sẵn sàng chỉ trích. Là một người mẫu thực sự yêu nghề,với tôi được đi diễn, chụp hình, làm những công việc của một người mẫu… thực sựlà một niềm hạnh phúc. Tôi chỉ mong khán giả hiểu được tính chất công việc cũngnhư niềm đam mê của tôi.
Có khi nào bạn muốn thay đổihình ảnh của mình hay bạn chấp nhận nó như tính chất vốn có của nghề?
Tính chất nghề nghiệp thì ai cũng phải đối mặt. Tôi chỉ biết bản thân cần cốgắng mỗi ngày để hoàn thiện hơn, mang tới cho khán giả những hình ảnh mới vềdiện mạo, tóc tai, ăn mặc, cách trình diễn.. Với công việc thì tôi chỉ biết hếtmình với nó mà thôi.
![]() |
Trong sự nghiệp, mỗingười một con đường. Đó là con đường do bạn chọn, hay bằng một cách nàođó, nó đi theo hướng mà chính bạn cũng không kiểm soát được? Nếu cho bạntự do sắp xếp mọi chuyện, thì bây giờ bạn sẽ là một Ngọc Quyên như thếnào?
Đúng vậy, mỗi người sẽ có một con đường riêng của mình, nhưng không phảilúc nào nó cũng như mình mong muốn. Đôi khi dù bản thân mình có sắp xếpcũng không được, vì mọi thứ không có gì là hoàn thiện cả, có chăng là sựcố gắng và trách nhiệm của bản thân trước mỗi sự việc. Sống trong nghềnày, chúng ta phải biết kiểm soát ngay cả những điều “không thể kiểmsoát”.
Sau những ồn ào về hình ảnh, bạn không nghĩ mình cần phải dè chừng,tỉnh táo hơn khi thực hiện những bộ ảnh tiếp theo? Cứ tiếp tục như thếngười ta không thể không nghĩ rằng bạn đang cố tình gây xào xáo dư luận?
Có lẽ sau sự việc này thì tôi phải dè chừng hơn thật. Qua những lầntrước tôi cũng đã hạn chế hơn rất nhiều nhưng đôi khi sự khắt khe củamọi người lại hơn cả những gì tôi tưởng. Chẳng ai muốn gây ồn ào đểchính bản thân trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Tôi chỉ muốn tôntrọng công việc, ekip và cả cái nghề của mình.
Có bao giờ bạn thấy hối hậnvề việc gì đó đã qua? Chính với nghề người mẫu, bạn có thay đổi nếu được chọnlại?
Những gì đã qua tôi không hối hận, nó giúp tôi hoàn thiện bản thân mình hơn. Tôiđược sống, trải nghiệm nhiều thứ quý giá. Nếu được chọn lại tôi vẫn theo nghề.Cuộc sống nếu quá êm ả sẽ khiến con người ta không còn biết cố gắng.
Cái gì cũng có giá của nó. Với vị trí bạn đang có hiện nay, cái giá bạn phảitrả như thế nào?
Tôi chưa phải trả giá cho bất cứ điều gì cho hiện tại. Ngược lại, những điều đógiúp tôi trưởng thành hơn, hiểu và yêu nghề hơn. Đôi khi có cảm thấy mệt mỏinhưng tôi tự nhủ hãy cứ cố gắng, mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi.
Nếu có gì đó khiến bạn phải từ bỏ tất cả, trở thành một Ngọc Quyên bìnhthường, thì đó là điều gì?
Không điều gì cả. Tôi rất yêu nghề và không lí do gì phải từ bỏ nó.
Những hỗn tạp trong giới showbiz luôn luôn tồn tại, mỗi cá nhân trong đóphải biết cách đối diện, sống chung với nó. Cách của bạn là gì?
Tôi cứ đi con đường của tôi, làm công việc của tôi và chịu trách nhiệm với nó.Cái gì đến sẽ có cách để nó đi.
![]() |
Trải qua không ítscandal, bạn có sợ lòng tin của khán giả dành cho mình không còn? Điềuđó có quan trọng với bạn?
Nếu thực sự yêu mến tôi, khán giả sẽ hiểu rõ tính chất công việc và tỉnhtáo nhìn nhận sự việc. Làm giới giải trí, khán giả là những gì quantrọng nhất. Tôi mong khán giả sẽ ghi nhận sự cố gắng của tôi và thựclòng cảm ơn những gì họ dành cho tôi trong suốt thời gian qua.
Điều bạn quan tâm và không quan tâm nhất hiện giờ?
Tôi chỉ quan tâm tới công việc và không để ảnh hưởng bởi những câuchuyện không liên quan.
Càng ngày càng có nhiều đồng nghiệp công khai hoặc lấp lửng chuyệnyêu đương, bạn nghĩ sao về điều này?
Đó là cách họ làm với tình yêu của mình, tôi không ý kiến. Riêng tôi,công việc lúc này là trên hết, tình yêu còn chờ chữ “duyên” đã.
Giấu giếm hay công khai người ta cũng đều cho là tôn trọng đốiphương. Theo bạn, đâu mới thực là sự tôn trọng lẫn nhau?
Với Quyên, tôn trọng chính là sự thấu hiểu, chia sẻ và hy sinh cho nhauchứ không nằm ở chuyện giấu giếm hay công khai.
Theo Eva