Người mẫu Ngọc Trinh
Ngọc
Trinh thường có sở thích khoe hàng hiệu đắt tiền trên trang cá nhân và
đây là nguyên nhân cô thường xuyên bị "ném đá". Trước sự hà khắc của dư
luận, Ngọc Trinh quyết định lên tiếng, đặc biệt là về chuyện mua "siêu"
xe 8 tỷ: “Nhiều người nói tôi “Ăn bám
bạn trai chứ có thực tài gì mà khoe mẽ” nhưng họ đâu biết tôi đắt show
quảng cáo thế nào, làm việc chăm chỉ ra sao?”
Ngọc Trinh cho biết thêm: “Người
ta có chiếc nhẫn đẹp, giỏ xách đẹp, nhà đẹp, xe đẹp không lẽ hưởng một
mình, không muốn ai ngắm và ngưỡng mộ? Đó là điều tất nhiên mà. Tôi
không quá giàu như những người khác đến độ xài gì cũng không cần người
ta để ý. Còn cái này tôi mới mua được nên tôi thích chia sẻ, tôi muốn
nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người dành cho mình. Có gì sai sao? Cái
gì mình mới có cũng muốn khoe ra để nhận sự ủng hộ của mọi người. Ai
cũng vậy mà!”.
Thiệt
tình không hiểu mọi người nghĩ gì nữa. Mọi người cứ nghĩ tôi ăn bám bạn
trai, mới kinh doanh chừng 2-3 tháng là mua được xe 8 tỷ rồi. Thật ra
tôi kinh doanh 2 năm nay rồi mà. Nhờ may mắn nên số tiền tôi kiếm được
nhiều hơn số tiền mua xe nữa mà. Mọi người nói thế này thế kia tôi thấy
sao sao, buồn buồn cũng có mà tức cười cũng có”.
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà
Vừa
kết thúc live show 10 năm, Hồ Ngọc Hà vội vàng sang Mỹ lưu diễn. Xa nhà
đúng ngày sinh nhật của mình nên Hồ Ngọc Hà không khỏi khắc khoải nhớ
Subeo, cô chia sẻ đầy cảm xúc trên trang cá nhân: "Đúng
là những thời khắc quan trọng, những ngày vui là những lúc những người
thân yêu cứ hiện hữu trong tâm trí... và con... kể từ khi có con cũng đã
4 năm chưa năm nào sinh nhật mẹ vắng tiếng hát và nụ hôn của con... thế
mà năm nay chỉ vì đã nợ nhiều lời hứa và lỡ nhiều dịp với khán giả bên
này mẹ không muốn mọi người buồn thêm nên sau liveshow xách vali lên đi
chỉ kịp ôm và hôn con... con nhớ mẹ chứ thiên thần của mẹ!!!
Mẹ
nhớ tiếng hát và nụ cười con nhiều lắm... Chỉ mong thật nhanh để về đưa
con đi học, ăn mỗi bữa cùng con và chúng ta lại đi xem film cùng nhau
sau 1 thời gian mẹ chỉ biết tập luyện để hoàn thành show diễn tốt trong
khả năng của mẹ. Mẹ ôm đồm quá thế mà con lúc nào cũng độc lập mạnh mẽ
và ủng hộ mẹ. Cảm ơn người đàn ông duy nhất khiến mẹ yêu quên mất mình
là ai. Hẹn gặp tình yêu của mẹ sớm".
Là
người hài hước, có duyên và mang lại tiếng người cho hàng triệu người
xem nhưng đường tình duyên nghệ sĩ Công Lý lại khá lận đận. Và cái kết
đổ vỡ của cuộc hôn nhân đẹp như mơ với MC Thảo Vân là một minh chứng.
Trong chương trình “Trò chuyện với người nổi tiếng”, NSƯT Công Lý có dịp
trải lòng về cuộc sống sau sân khấu của mình.
Khi được hỏi liệu có phải anh cười với nghề nhưng khóc với duyên hay không Công Lý cho biết: "Tôi
nghĩ người ta nói đúng rồi. Và đã gọi là duyên, số rồi thì không cưỡng
được. Tôi thấy trong cuộc sống có những cái phải cố gắng, vươn lên nhưng
có những cái không bao giờ có thể gồng mình lên và cưỡng lại số phận
được. Ví dụ như việc sinh lão bệnh tử và con cái, kể cả chuyện hợp tan
cũng thế.
Làm
người chồng người cha có khó hơn những vai diễn trên sân khấu rất nhiều
vì làm sân khấu, đóng phim mình làm sai còn có thể làm lại được. Nhưng
trong gia đình không dễ dàng để có thể nói lại, làm lại được".
Ca sĩ Hương Tràm
Trong 1 buổi phỏng vấn hồi đầu tuần, Hương Tràm tâm sự cô là người hay giận hờn vô cớ khi yêu: "Tôi
hay tìm mọi lý do rất vớ vẩn để làm nũng bạn trai. Chẳng hạn khi hẹn
hò, người yêu chỉ đến trễ 5 phút thôi là tôi đã giận không nói chuyện
rồi. Bất kể anh ấy giải thích lý do nhưng suy nghĩ của tôi vẫn cực đoan,
nghĩa là, đàn ông phải đến điểm hẹn trước. Cứ thế, chúng tôi không gọi
điện, nhắn tin trong vài ngày".
Chia tay Bùi Anh Tuấn đã lâu nhưng cô không ngại chia sẻ về kỷ niệm của 2 người:
"Đó là kỷ niệm tôi nhớ nhất về Tuấn. Khi đó, tôi và Tuấn vẫn đang là
thí sinh The Voice 2012 và chưa gặp nhiều thị phi như thế này. Những khi
có chuyện vui buồn hay áp lực từ cuộc thi, hai đứa thường ngồi nói
chuyện. Chúng tôi từng khóc cùng nhau vì cảm thấy đồng cảm khi nói về
chuyện buồn.
Sau
khi trải qua chuyện tình cảm với Bùi Anh Tuấn, bây giờ, tôi không muốn
người chia sẻ tình cảm với mình là người trong giới. Tôi muốn yêu một
người đàn ông không liên quan đến showbiz bởi bản thân là người của công
chúng, tôi đã gặp quá nhiều chuyện mệt mỏi, phiền phức trong giới rồi".
Ca sĩ Bảo Anh
Bước
ra khỏi cuộc thi Giọng hát Việt ngoài việc là ca sĩ, Bảo Anh còn được
mời đóng phim, quảng cáo… nhưng ít ai biết cuộc sống của Bảo Anh cũng đã
trải qua không ít khó khăn. Trong 1 cuộc phỏng vấn mới đây, cô chia sẻ:
"Ba mẹ tôi đã ly hôn vài năm nay.
Hiện tại tôi sống cùng mẹ và em gái đang học lớp 7. Tôi luôn ghi nhớ
trong lòng rằng mẹ đã lam lũ, vất vả ra sao để lo lắng cho các con. Nhớ
một lần vào đầu năm học, tôi xin mẹ mua đôi giày mới.
Đó
là đôi xăng-đan khi đi rất trơn, di chuyển vô cùng khó khăn. Bữa đó đi
học về, tôi khóc xin mẹ đổi một đôi giày khác. Mẹ bảo không được rồi mẹ
quay lưng đi và khóc. Lúc đó tôi chợt hiểu ra, đó là đôi giày tốt nhất
mà mẹ có thể mua vì đã phải vét hết những đồng tiền mẹ có. Cuộc sống khó
khăn khi nhỏ luôn nhắc tôi phải cố gắng. Hiện giờ, khi gần như chạm tay
được đến giấc mơ của mình, tôi luôn muốn gia đình mình cùng tôi sẻ chia
niềm hạnh phúc đó.
Có
thể với nhiều người, thành đạt là phải giàu sang, nhà biệt thự, đi siêu
xe, có địa vị xã hội. Tôi thì chỉ phấn đấu để sống vui vẻ và hạnh phúc.
Khi vui vẻ, hạnh phúc, mình sẽ nhìn mọi thứ tốt đẹp hơn và nhiều may
mắn sẽ đến".
Diễn viên Lee Byung Hun
Vụ kiện Lee Byung Hun với
người mẫu Lee Ji Yeon và ca sĩ Dahee vẫn chưa đến hồi kết thúc. Trong 1
phiên tòa mới đây, khi nhiều bằng chứng được đưa ra, bao gồm các tin
nhắn mùi mẫn và tình tứ của cả hai trên mạng xã hội KakaoTalk. Luật sư
hai phía đã cùng nhau tranh luận để bảo vệ cho thân chủ của mình, và sau
khi phiên tòa kết thúc, đại diện pháp lý của Lee Ji Yeon đã cho biết: "Phía
chúng tôi đã đưa ra nhiều tin nhắn để chứng minh họ đã từng yêu nhau,
tuy nhiên, Lee Byung Hun đã nói: Đó chỉ là trò đùa, cả hai trò chuyện
thân mật như vậy là bởi tôi và Ji Yeon vốn rất thân thiết!".
Ca sĩ BoA
Trong khi nghệ sĩ cùng lứa như Lee Hyori đã ấm êm bên gia đình mới, thì BoA vẫn tiếp tục hoạt động không ngừng nghỉ. Mới đây, chia sẻ với TV Report, BoA cho hay: "Thật
lòng mà nói, tôi không xem tuổi tác là quan trọng. Tôi không nghĩ nhiều
về những năm cuối của tuổi 20... Bởi tôi biết mình sẽ không hối hận về
khoảng thời gian đã qua. Tôi đã rất bận rộn, chăm chỉ ca hát, diễn xuất
và tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Tôi làm việc tích cực
và hiệu quả. Năm tới tôi sẽ tròn 30 tuổi và chính thức hoạt động trong
ngành giải trí được 15 năm".
"Thực
chất, tôi không có ấn tượng gì về cuộc đời mình trước khi trở thành ca
sĩ, cũng giống như bao người bình thường khác, khi bước sang tuổi 30
chắc chắn họ sẽ không nhớ gì về những năm học cấp 1 của mình. Tôi hy
vọng trong 10 năm tới tôi sẽ lại tiếp tục sống không hối hận và trọn vẹn
với những năm 30 của mình. Trong suốt 14 năm hoạt động trong ngành giải
trí, tôi chưa bao giờ nghỉ ngơi quá 2 tuần.
Thật
ra tôi có thể tạm ngưng hoạt động một thời gian để giữ gìn sức khỏe,
nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi giống như một "cô ngựa háu đá". Tôi
chưa bao giờ xem công việc là gánh nặng, mà ngược lại nó là một phần
cuộc sống của tôi".
Mẹ Tạ Đình Phong
Địch Ba Lạp và chồng cũ, ông Tạ Hiển góp mặt trong một chương trình truyền hình.
Việc
trở lại với Vương Phi khiến Tạ Đình Phong đang rất hạnh phúc, bất chấp
những dị nghị rằng anh dồn gánh nặng nuôi con cho vợ. Không ít người ủng
hộ cặp đôi khi họ về với nhau. Thậm chí, em gái ngôi sao họ Tạ còn tâm
sự, anh trai cô xứng đáng được trân trọng và yêu thương như vậy.
Bà
Địch Ba Lạp - mẹ Tạ Đình Phong mới tham gia một show truyền hình đã
tiết lộ, con trai bà thời gian gần đây đã thay đổi rất nhiều theo chiều
hướng tích cực: "Đình Phong bây giờ 9h
sáng dậy, 22h đi ngủ, không chơi game, không uống cafe, thậm chí lập
tức đi tìm bác sĩ để khám xương khớp... ". Khi phóng viên hỏi bà có phải con trai đã thay đổi vì Vương Phi hay không, bà gật đầu cười vui vẻ.
Diễn viên Yoon Sang Hyun
Mới đây, trong buổi chia sẻ trên đài radio Cultwo Show của SBS Power FM, Yoon Sang Hyun đã tiết lộ sẽ không làm đám cưới mà chỉ biểu diễn show âm nhạc có tên "Đám Cưới". Anh chia sẻ: "Xin
chào các bạn, tôi là Yoon Sang Hyun, người đang yêu say đắm và hạnh
phúc trong mối quan hệ với bạn gái Maybee. Thật lòng mà nói, tôi thấy
các bạn nữ có vẻ rất thích được cầu hôn, vì thế tôi đã loay hoay, trăn
trở khá nhiều để nghĩ ra cách cầu hôn khiến nàng cảm động nhất. Ngay khi
bắt đầu tìm hiểu, tôi đã bắt đầu nghĩ cách... "rước nàng về dinh".
Trước
đó, tôi vốn dễ tính và thích đi chơi đây đó nhưng từ khi bắt đầu hẹn
hò, tôi đã thay đổi khá nhiều. Tôi muốn thông báo cho các bạn biết rằng
tôi và Maybee sẽ không làm đám cưới bình thường, mà thay vào đó, cả hai
sẽ biểu diễn tại một chương trình lớn vào ngày 8/2 năm sau với tên gọi
"Đám Cưới", sau đó 2 người sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Kiểu "đám
cưới" này của tôi sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Vì thế, hiện tại tôi và
Maybee đang "chọn mặt gửi vàng" những nghệ sĩ sẽ đồng hành cùng chúng
tôi trong buổi biểu diễn đặc biệt đó!".
Theo Trangmory (Tổng hợp) / Trí Thức Trẻ