Tạo ra nhiều cơ hội nhưng khả năng dứt điểm không tốt, M.U đã phải chịu thất bại 0-1 trước đội Các ngôi sao Thái Lan trong trận ra mắt của HLV David Moyes.
Tạo ra nhiều cơ hội nhưng khả năng dứt điểm không tốt, M.U đã phải chịu
thất bại 0-1 trước đội Các ngôi sao Thái Lan trong trận ra mắt của HLV
David Moyes.
Trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt M.U, HLV David
Moyes đã phải nhận lãnh một thất bại. Tối nay, đoàn quân Quỷ đỏ của ông
đã gục ngã trên đất Thái trước đội bóng Các ngôi sao Thái Lan. Cho dù
đây chỉ là một trận giao hữu, nhưng thất bại rõ ràng là món quà mà tân
HLV M.U chẳng hề muốn nhận.
Trận
đấu diễn ra với sự sôi nổi ngay từ đầu và thậm chí đội bóng chủ nhà mới
là những người có cơ hội trước. Tiếc là tình huống xử lý của Teerathep
Winothai ở phút thứ ba là hơi chậm và Jonny Evans đã kịp thời giải nguy.
Sau
những phút đầu để đội chủ nhà lấn lướt, Man United đã bắt đầu lấy lại
thế trận. Phút 21, cơ hội tốt nhất kể từ đầu trận đã đến với thầy trò
David Moyes khi Fabio tạt bóng tuyệt vời để tài năng trẻ Adnan Januzaj
băng vào dứt điểm nhưng đáng tiếc cú đá của tiền vệ người Bỉ đã đi thiếu
chính xác.
Những phút sau đó, Man United hoàn toàn làm chủ thế
trận nhưng không thể có được bàn thắng và thiếu chút nữa họ đã phải nhận
bàn thua ở phút 35 nếu như thủ môn Ben Amos không xuất sắc cản phá cú
đá của Winothai. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước
vào hiệp hai, đội bóng các ngôi sao Thái Lan với ba cầu thủ nước ngoài
trong đội hình tiếp tục thể hiện lối đá khó chịu và họ đã có bàn thắng
vươn lên dẫn trước ở phút 50 của Teerathep Winothai với cú sút ở góc
hẹp.
Sau bàn thua, Man United có một số sự điều chỉnh, trong đó
đáng chú ý là sự xuất hiện của tân binh Wilfred Zaha. Tuy vậy, những cơ
hội mà Quỷ đỏ tạo ra là không đủ nguy hiểm để đem về bàn thắng.
Phút 81, Wilfred Zaha để lại dấu ấn với cú dứt điểm hoàn hảo, tiếc rằng bóng đã đi trúng cột dọc của đội chủ nhà.
Những phút còn lại, Manchester United không thể có được bàn gỡ và đành chấp nhận thất bại 0-1.