Lý do Ngọc Thúy cắt đứt tình nghĩa với đấng sinh thành: 'Cha mẹ bất nhân thì đừng trách con cái bất nghĩa'

Ngọc Thúy cho rằng công nuôi dưỡng 18 năm của bố mẹ, cô đã trả bằng 15 năm tuổi trẻ một cách vẹn tròn. Và khi "Cha mẹ bất nhân thì đừng trách con cái bất nghĩa".

Ngọc Thúy cho rằng công nuôi dưỡng 18 năm của bố mẹ, cô đã trả bằng 15 năm tuổi trẻ một cách vẹn tròn. Và khi "Cha mẹ bất nhân thì đừng trách con cái bất nghĩa".

Không chỉ giữ mối thâm thù với chồng cũ - đại gia Đức An, Ngọc Thúy còn không quên được những việc bố mẹ ruột đã từng làm với mình. Ngọc Thúy cho biết, 5 năm trước cô "tận mắt chứng kiến" đấng sinh thành tố con gái với cảnh sát.

sao việt, ngọc thúy, bố mẹ ngọc thúy, ngọc thúy và bố mẹ, ngọc thúy báo hiếu bố mẹ,chuyện làng sao

sao việt, ngọc thúy, bố mẹ ngọc thúy, ngọc thúy và bố mẹ, ngọc thúy báo hiếu bố mẹ,chuyện làng sao

sao việt, ngọc thúy, bố mẹ ngọc thúy, ngọc thúy và bố mẹ, ngọc thúy báo hiếu bố mẹ,chuyện làng sao

sao việt, ngọc thúy, bố mẹ ngọc thúy, ngọc thúy và bố mẹ, ngọc thúy báo hiếu bố mẹ,chuyện làng sao

Bị nói là bất hiếu, Ngọc Thuý kể về việc từng cung phụng
bố mẹ ruột chu đáo như thế nào.

Trước đó, theo lời Ngọc Thúy cô đã dùng 15 năm tuổi trẻ lao động miệt mài để lo cho gia đình. Từ căn nhà cấp 4, bố mẹ Ngọc Thúy được chuyển đến sống ở biệt thự và đi du lịch khắp thế giới.

Ngọc Thúy tiết lộ rằng nhiều năm về trước khi còn hoạt động showbiz, cô là người "hiếu nghĩa hiếm thấy". Tiền đi diễn cô đều đưa cho mẹ mà không giành nhiều để sắm sửa cho bản thân.

sao việt, ngọc thúy, bố mẹ ngọc thúy, ngọc thúy và bố mẹ, ngọc thúy báo hiếu bố mẹ,chuyện làng sao

Ngọc Thúy chia sẻ những hình ảnh bố mẹ cô được đi
du lịch nhiều nơi trên thế giới.

Nhưng sau khi bị bố mẹ ruột quay lưng, Ngọc Thúy trở thành con người khác. Cô viết: "Họ sinh ra tôi nhưng họ đã giết tôi bằng những bài báo đơm đặt nhằm đâm thẳng vào điểm yếu nhất của tôi đó là trọng danh dự. Thì cái mạng của tôi đã trả cho họ rồi. Còn về công dưỡng 18 năm ấy, tôi cũng đã trả lại họ 15 năm tuổi trẻ của tôi 1 cách vẹn tròn. Tôi có quyền thốt lên những quan điểm ấy mà không bị trời đánh đâu đừng cố rủa xả để chứng minh mình thanh cao.

Nếu các vị biết 2 đấng sinh thành ấy mang chữ hiếu ra bắt tôi phải rời bỏ nắm ruột chưa tròn năm của tôi là con trai út của tôi thì các vị sẽ ngậm miệng lại vì sợ gánh quả báo đó các vị ạ! Không một ai trên đời này có quyền bắt mẹ phải dứt bỏ đứa con đỏ hỏn của mình cả. Dẫu người đó là ai. Tôi có thể chết, chứ tôi không bỏ con tôi vì bất cứ lý do nào. Lấy chữ hiếu bắt con mình làm điều bất nghĩa đó là sự độc ác đến tàn nhẫn của người tôi gọi là cha mẹ".

Ngọc Thúy cũng nhắn gửi sâu cay đến những người "rủa" cô là bất hiếu: "Nên thiên hạ à! Rủa xả thoá mạ độc địa người khác chỉ vì thói hàm hồ, bầy đàn là gánh khẩu nghiệp đó nhé... Bớt đi cho xã hội nước nhà bớt thêm bi kịch gia đình, bớt đi những mãnh đời phụ nữ bị vùi dập trong những định kiến cũ xưa cần dẹp bỏ...

Nhập gia tuỳ tục, tôi là người sống ở Mỹ, tôi được quyền chia sẽ quan điểm tôi học được ở xứ này. Đừng hồ đồ kéo ngược tôi về nơi các vị để thoả mãn thói tỵ hiềm rủa xả của các vị trên face... Hoạ từ miệng mà ra các thánh cào bàn phím ạ!

.... Và có 1 ngày tôi được công khai lá đơn tố cáo hình sự xin cơ quan điều tra bắt bỏ tù tôi của mẹ tôi, các vị sẽ hiểu tại sao tôi phải dứt khoát cắt đứt đi những con người này. Với tôi, duyên nghiệp giữa tôi và họ đã chấm dứt. Vì tôi sẽ không cho phép bản thân đặt chồng con tôi vào hoàn cảnh khổ ải 1 lần nào nữa".

sao việt, ngọc thúy, bố mẹ ngọc thúy, ngọc thúy và bố mẹ, ngọc thúy báo hiếu bố mẹ,chuyện làng sao

Ngọc Thúy vui vẻ tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa ở trời Tây. Tuy nhiên, cô vẫn
không quên được những người đã có hành xử không hay với mình.

sao việt, ngọc thúy, bố mẹ ngọc thúy, ngọc thúy và bố mẹ, ngọc thúy báo hiếu bố mẹ,chuyện làng sao

Ngọc Thúy ly hôn với đại gia Đức An sau khi đã có hai con chung. Tuy nhiên,sau khi "đường ai nấy đi" cả hai bên vẫn "lời qua tiếng lại" vì tranh chấp hàng trăm tỷ. Trong lúc đó, bố mẹ ruột và em trai Ngọc Thúy đứng về phía đại gia Đức An. Đến nay, Ngọc Thúy vẫn không quên được chuyện này. Cô từng khẳng định: "Tôi không biết ơn bố mẹ vì cái công mang nặng đẻ đau".

Theo GĐVN


Ngọc Thúy


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.