Trong ngày vui của chị gái, cậu em nhỏ không cầm được nước mắt mà khóc nức nở.
Chị gái lên xe hoa là chuyện vui trọng đại của cả gia đình, ai cũng hân hoan, nhưng chỉ riêng cậu em trai bé nhỏ lại chẳng hề thích chuyện này một chút nào.
Nước mắt đầm đìa vì liên tục khóc lóc, thậm chí cậu bé còn thỉnh thoảng nhìn vào trong khán phòng nơi chị đang làm lễ vu quy, hình ảnh quá đỗi dễ thương trên khiến nhiều người cảm động. Sau khi xem xong clip, một vài người chị từng "theo chồng bỏ lại em" cũng rần rần chia sẻ lại những kỷ niệm về mình.
"Ngày trước, khi quyết định lấy chồng, mình nằm tâm sự với em trai. Vừa dứt lời nó ôm chặt mình khóc. Đó là lần đầu tiên mình cảm nhận được tình cảm yêu thương của nó dành cho mình", bạn Vân Nguyễn bày tỏ.
"Nhà có hai chị em gái. Ngày nhỏ ở nhà thỉnh thoảng trêu đùa, thậm chí là đánh nhau. Nhưng đến ngày mình đi lấy chồng, nó là người khóc nhiều nhất", bạn Thủy Nguyên kể.
Theo VietNamNet