Liên tục gây rắc rối tại Manchester City, những ngày gần đây Balotelli đã 2lần bị HLV Mancini “huấn thị”. Dù vậy tiền đạo người Italia chẳng nhữngkhông hối lỗi mà còn vừa tuyên bố muốn trở lại Italia.

Kể từ ngày về khoác áo “Man xanh” đến nay, Balotelli chưachứng tỏ được nhiều giá trị của mình sau thương vụ 24 triệu bảng. Ngược lại,người ta thường biết đến anh như một “nhóc quậy”, một tay ăn chơi vô kỷluật. Mới đây nhất trong chuyến du đấu Mỹ, thái độ thiếu nghiêm túc của tiềnđạo này khi thực hiện một pha luân lưu đã khiến HLV Mancini nổi giận.

Balotelli nhiều lần khiến Mancini nổi giận

Dù vậy trong trận giao hữu mới nhất với Inter tạiDublin cuối tuần qua, chiến thuật gia người Ý vẫn để cậu học trò ngang bướngra sân và ghi 1 bàn thắng, góp công vào thắng lợi 3-0 trước Inter. Thế nhưngngay sau trận đấu Balotelli lại có một phát biểu khiến không ít CĐV nhà thấtvọng.

“Tôi cảm thấy cuộc sống tại Manchester thật kinhkhủng. Tôi không thích thành phố này”, chân sút 20 tuổi trả lời kênhSkySport. “Tất nhiên tôi không cóvấn đề gì với các đồng đội hoặc HLV nhưng thành phố này thật khác xa với lốisống của tôi. Việc duy nhất tôi có thể làm là ở nhà với gia đình và bạn bè”.

Phát biểu này khiến nhiều người liên tưởng ngay tới ýđịnh “đào tẩu” khỏi nước Anh để đi theo tiếng gọi của AC Milan, đội được cholà đang quan tâm tới tuyển thủ Italia. Và Balotelli cũng không bác bỏ khảnăng này. “Quê hương của tôi là ở Brescia, không phải Milan.

Tất nhiên họ là một đội bóng lớn và một ngày nào đóchúng ta sẽ nói đến chuyện chuyển nhượng. Hãy cứ đợi xem. Còn giờ tôi vẫn làngười của Manchester, nhưng để xem mọi chuyện tiến triển ra sao”.

Theo Hoàng Tùng
Dân Trí