Đội bóng vùngđồng bằng sông Cửu Long có trận thua khó lý giảitrước Hà Nội ACB, qua thất bại này cũng có thể đánhgiá phần nào về tham vọng mà CS Đồng Tháp hướng đếnở mùa giải 2011…
Thực ra, CS Đồng Tháp là đội bóng có chuyên môntốt, dựa vào một dàn cầu thủ trẻ, khỏe, kết dính.Sức mạnh của đội bóng miền Tây Nam bộ được kiểmchứng qua cách họ chiến thắng trước những đội rấtmạnh của V-League là SHB Đà Nẵng, SL Nghệ An hay HAGia Lai.
Cuối tuần vừa rồi, nếu CS Đồng Tháp vượt qua HàNội ACB, họ sẽ leo lên chiếm ngôi đầu mà SHB Đà Nẵngđang giữ.
Thế nên, ngay khi CS Đồng Tháp thất thủ trướcđội bóng Thủ đô, đội chưa hề có điểm nào ở 5trận trước đó, không lạ khi dư luận đặt ngay dấuhỏi về tính tích cực của thái độ thi đấu củathầy trò HLV Phạm Công Lộc.
Trong bối cảnh làng cầu Việt Nam chưa thể dứt hẳnnhững câu chuyện ân tình, trận thua của CS Đồng Tháptrước một đội ở vào thế cùng đường như Hà Nội ACBcàng khiến cho người ta đặt ra nhiều giả thiết khônghay về trận cầu vừa nêu.
![]() |
CS Đồng Tháp không còn dám bay cao? - Ảnh: Mạnh Hoàng |
Vả lại, với một đội thường xuyên khó khăn về mặttài chính như CS Đồng Tháp, nếu họ tiến quá xa ở sânchơi VĐQG, điều đó có thể khiến cho đội bóng miềnTây Nam bộ đứng trước nhiều thách thức. Ví dụ việcphải dự sân chơi châu lục nếu “lỡ” có thành tích sẽtrở thành gánh nặng cho CS Đồng Tháp cả về kinh phílẫn lực lượng.
Vả lại, trong bối cảnh mà CS Đồng Tháp thườngxuyên đối diện với tình trạng chảy máu nhân tài hàngnăm, thì chưa chắc đoàn quân của HLV Phạm Công Lộcsẽ giữ nguyên sức mạnh như thế này ở các mùa bóngtiếp theo.
Vậy nên, rất khó để đội bóng vùng đồng bằng sôngCửu Long chấp nhận đánh mất những mối quan hệ nơihậu cảnh của mình, để rồi có thể gặp khó vì thiếuquan hệ ở mùa tiếp, trong bối cảnh mà họ có khả năngsuy yếu. Chính vì vậy, thay vì căng ra đá tất cả cáctrận, đôi khi CS Đồng Tháp cũng phải biết “nhúnnhường” trong một vài thời điểm cụ thể hòng… giữquan hệ.
Một tình trạng khác không thể không nhắc đến ởđội bóng miền Tây Nam bộ là nạn kiêu binh củacác ngôi sao ngoại quốc.
Cách đây 2 mùa, CS Đồng Tháp rất mực cưng chiềutiền đạo Timothy, vì nói theo lãnh đạo của chính độinày, “nếu làm căng với anh ta, kỷ luật anh ta thì erằng không còn người để đá”.
Từ sự nuông chiều của lãnh đạo mà Timothy càngngày càng không coi kỷ cương ra gì, thậm chí cònđánh cả đồng đội trên sân tập. Nhưng tất cả mọi vụviệc vừa nêu đều được lãnh đạo CS Đồng Tháp ngó lơ,cũng vì tư tưởng sợ không có người thay thế.
Năm nay, đến lượt Samson là công thần của CS.ĐồngTháp và đến lượt tiền đạo người Nigeria được ưu áikhông kém gì Timothy ngày trước.
![]() |
CS Đồng Tháp chấp nhận sống chung với nạn kiêu binh - Ảnh: Mạnh Hoàng |
Đầu mùa, từng có chuyện Samson làm mình lảm mẩyđòi bỏ CS Đồng Tháp sang Hà Nội T&T. Chỉ đến khibiết không thể thắng về luật, Samson mới ở lại.Nhưng ngay cả khi đó, CS Đồng Tháp cũng bấm bụngloại bớt một cầu thủ để nhường chỗ cho Samson, trướckhi chi tiếp cho anh chàng người Nigeria cả trămngàn đô, để anh ta chịu đá.
Biết lãnh đạo nuông chiều, Samson tha hồ tự tungtự tác vì biết không có người thay thế. Mà điển hìnhlà cuối tuần rồi, Samson chỉ hiện diện trên sân chocó, thậm chí còn phá lối chơi chung của toàn đội CSĐồng Tháp khi đội này gặp Hà NộiACB.
Dĩ nhiên, chuyện Samson đá thật hay phá đội làchuyện mà một người làm chuyên môn như HLV Phạm CôngLộc biết hết. Nhưng ngặt nỗi, chuyện xử hay không xửcác công thần có khi là việc mà ông Lộc chẳng đượcphép lên tiếng.
Đấy cũng là một đặc thù khác của bóng đá ĐồngTháp, nơi mà không phải mọi vấn đề đều diễn ra theođúng trình tự, theo đúng lôgíc của sự chuyên nghiệp.
Vấn đề về tài chính, vấn đề về tham vọng, vấn đềvề cách điều hành vô hình chung luôn cản trở bướctiến của CS Đồng Tháp trên đường trở thành một thếlực trên bản đồ V-League, dù có thời điểm đội bóngnày có thời cơ thuận lợi để cạnh tranh ngôi Vô địch.
TheoKim Điền
Dân Trí