Người ăn xin vẫn xuất hiện tràn lan trên các tuyến đường ở TP HCM, mặc dù công an từng tổ chức nhiều cuộc ra quân đưa họ về trung tâm xã hội.
Người ăn xin vẫn xuất hiện tràn lan trên các tuyến đường ở TP HCM, mặc
dù công an từng tổ chức nhiều cuộc ra quân đưa họ về trung tâm xã hội.
Tháng 12/2014, các lực lượng chức năng TP HCM ra quân
đồng loạt đưa người ăn xin, người lang thang vào các trung tâm hỗ trợ xã
hội. Sau hơn một năm, tình trạng này vẫn xuất hiện tràn lan trên nhiều
tuyến phố từ nội đến ngoại thành. Phần lớn trong số đó là người già, tàn
tật, trẻ em nhưng cũng có người giả tàn tật, nghèo khổ hoặc bị những kẻ
xấu lợi dụng, chăn dắt.
Một cụ già mang theo túi tăm
bông, hàng ngày ngồi bên đèn tín hiệu giao thông đầu đường Nguyễn Văn
Trỗi, quận Tân Bình. Mỗi khi đèn đỏ sáng, ông lại lao ra giữa dòng xe
để xin tiền người đi đường.
Tại giao lộ Tân Kỳ - Tân Quý - QL1A (quận Bình Tân), một phụ nữ tàn tật được chở đến đây để ngồi xin tiền.
Vừa bị tàn tật vừa phải ngồi giữa nắng nóng, khói bụi nên người này luôn tỏ ra mệt mỏi.
Tại giao lộ Võ Văn Tần - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), một cậu bé thiểu năng ngồi một mình để xin tiền.
Người đàn ông này giả tàn tật
để lừa người qua cầu bộ hành trước khu du lịch Suối Tiên (quận 9). Trong
chiều 19/2, khi ông đang ngửa nón xin tiền, phát hiện bị chụp hình liền
bật dậy.
Những người này thường hoạt động từ chiều cho đến gần đêm.
Chùa Phước Hải (đường Mai Thị
Lựu, phường Đa Kao, quận 1), nơi thu hút rất đông người dân thành phố và
du khách ngoài nước, nhất là thời điểm đầu năm. Đây cũng là tụ điểm mà
đội quân ăn xin, bán vé số xuất hiện nhiều.
Mỗi khi du khách rời chùa, những người này đồng loạt ngả nón xin tiền.
Thời gian gần đây, tại giao lộ
đường Trường Chinh-Tây Thạnh (quận Tân Phú), xuất hiện nhóm "cái bang"
với gần chục phụ nữ và trẻ em bồng bế nhau xin tiền trước khu vực đèn
tín hiệu giao thông.
Mỗi khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, một "cái bang nhí" băng ra đường.
Cậu bé lớn hơn bế theo đứa nhỏ
chừng 1-2 tuổi, đội nắng len lỏi giữa dòng xe để xin sự bố thí của người
đi đường. Những đứa trẻ từ vài tháng đến 2 tuổi đen nhẻm, ăn mặc rách
nát là chiêu câu lòng thương người hiệu quả.
Trước cổng Khu công nghiệp Tân
Bình là một cô gái bế theo trẻ nhỏ. Khi phóng viên tiếp cận hỏi, một cậu
bé bập bẹ tiếng Việt cho biết đều là người Campuchia.
Nhóm này còn có 2 nam thanh
niên với 2 xe máy đứng giám sát. Một phụ nữ mang theo túi xách thỉnh
thoảng qua lại để thu tiền. Khi phát hiện bị chụp hình, người phụ nữ
mang túi báo hiệu cho cả nhóm cùng leo lên 2 xe máy chạy ra các hướng
khác nhau.
Cũng tại khu vực này, buổi tối
còn xuất hiện thêm một cậu bé bế theo đứa nhỏ cùng xin tiền người đi
đường với 3 trẻ khác cho đến giữa đêm.
Những đứa trẻ này chạy đi chạy
lại quanh khu vực. Mỗi khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, chúng lại
bồng bế nhau ra giữa đường. Thời gian trước đây, một số nhóm "cái bang"
thường đứng tại cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc (quận Bình Tân), ngã tư
Trung Chánh (quận 12 và huyện Hóc Môn) và ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn
Văn Cừ, đường Trần Phú, An Dương Vương... (quận 1 và 5).
Trước cổng Khu công nghiệp Tân
Bình, ban ngày là một cô gái bế theo trẻ nhỏ, buổi tối là một phụ nữ già
hơn hoạt động. Tình trạng này diễn ra nhiều ngày nay nhưng không thấy
các cơ quan chức năng hoặc địa phương xử lý.