Tại Hà Nội, từ 17h người dân khắp phương đổ về các ngả đường quanh Hồ Gươm để tham gia các hoạt động bên lề cũng như tham gia các chương trình văn nghệ, nghệ thuật được tổ chức trước thềm năm mới 2018.
Theo ghi nhận, các tuyến đường quanh Hồ Gươm như: Hai Bà Trưng, Tràng Thi, Bà Triệu, Hai Bà Trưng đã đông kín người, các bãi gửi xe bắt đầu hoạt động hết công suất. Nhiều người không dám đi xe máy, ô tô mà chọn phương án bắt taxi hoặc xe ôm đến.
Đến 17h30 phút lượng người kéo đến trung tâm ngày càng đông dù ở nhiều điểm tổ chức lễ hội đếm ngược chính thức diễn ra lúc 19h30. Nhiều gia đình không kịp ăn tối đành lựa chọn phương án ăn nhanh hoặc ăn tại một số nhà hàng cạnh các tuyến phố đi bộ.

Từ 16h30 khắp các tuyến đường quanh Hồ Gươm đã có hàng vạn người dân, phương tiện giao thông kéo đến tham gia những chương trình văn nghệ đặc sắc trước thềm năm mới.

Rất nhiều người chọn cách đến sớm để tránh tắc đường cũng như kiếm được chỗ gửi xe dễ dàng.

Cảnh đông đúc tại ngã tư Hàng Bài lúc gần 17h.

Nhiều bậc phụ huynh đã lựa chọn phương tiện di chuyển đến khu vực Bờ Hồ bằng taxi thay vì phương tiện cá nhân.

Lúc 17h20 dòng người kéo đến đông đúc, thậm chí nhiều vị trí không còn chỗ chen chân.

Khu vực trước TTTM Tràng Tiền lúc 17h30.

Theo nhiều người cho biết, họ chỉ đến tham dự các hoạt động tại đây đến hơn 20h sẽ ra về do lo sợ cảnh đông đúc, chen chúc.

Một gia đình trẻ vô cùng hốt hoảng trước cảnh đông đúc khó tưởng tại Hồ Gươm lúc 17h30.

Khu vực vỉa hè dòng người cũng bắt đầu đông nườm nượp.

Cảnh đông đúc lúc gần 18h tại trước khu vực TTTM Tràng Tiền.

Người lớn, trẻ nhỏ tham gia những chương trình văn nghệ bên lề.

Rất nhiều gia đình kéo đến đây khi chưa kịp ăn tối...

Họ nhanh chóng lựa chọn một tiệm đồ ăn nhanh để thưởng thức bữa tối.

Nhiều người xếp hàng để mua đồ ăn trong tiệm bán đồ ăn nhanh.

Cũng trong dịp này rất nhiều vị khách ngoại quốc cũng hòa mình vào không khí đón chào năm mới cùng người Việt.

Tất cả người dân trên khắp cả nước đang vui mừng đón chào giây phút sang năm mới 2018...
Còn tại TP. HCM, theo ghi nhận của phóng viên lúc 17h ngày 31-12, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM) lượng người đổ dồn về đây mỗi lúc một đông khiến cho các tuyến đường dẫn vào phố đi bộ bị ùn tắc. Mặc dù trước đó để phục vụ cho công tác tổ chức bắn pháo hoa, chào đón năm mới 2018, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã có thông báo hạn chế phương tiện di chuyển vào khu trung tâm nhưng nhiều người tỏ ra bất ngờ, loay hoay tìm chỗ để xe.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn cho xe chạy vào đến hết 19h ngày 31-12.

Lượng người đổ về phố đi bộ mỗi lúc một đông.

Hai mẹ con tươi cười trên phố đi bộ.
Tại các tuyến đường như: Lê Duẩn, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Cách Mạng Tháng 8... các phương tiện di chuyển chậm rãi, nhích từng chút một để vào phố đi bộ.

Tuyến đường Lê Duẩn, xung quanh khu vực nhà thờ Đức Bà phương tiện lưu thông chậm.

Người dân tập trung tại khu vực công viên 30-4 để xem văn nghệ.

Tuyến đường Pasteur phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài vì kẹt xe.
Là một trong những địa điểm diễn ra giờ đếm ngược, công viên 30-4 trước Dinh Độc Lập lượng người đổ về rất lớn, nhiều chương trình xiếc, ảo thuật, ca múa nhạc diễn ra thu hút người dân.

Ông bố cõng con trên vai để tiện theo dõi xiếc.

Nhiều người tập trung để xem biểu diễn.

Đa phần các bạn đến xem biểu diễn là giới trẻ.
Ghi nhận lúc 18h tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng nghìn người đã đổ dồn về khu vực này để vui chơi đón năm mới.

Cả gia đình thích thú chụp ảnh.

Nhóm 4 bạn trẻ người Hàn Quốc cũng thi nhau "tự sướng".

Khung cảnh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc 17h30.

Một em bé thích thú chơi trò chơi tại phố.

Vui vẻ ăn chiếc kẹo mút được mẹ mới mua cho.
