Nghi
ngờ chồng mình là anh Nguyễn Văn Chỉnh (SN 1986) có quan hệ bất chính
với một phụ nữ khác, Trần Thị Hiệp (SN 1986) HKTT tại xóm Nguyên, xã Mỹ
Thái, Lạng Giang, Bắc Giang đã bỏ con lại nhà, lên Hà Nội thuê nhà nghỉ
theo dõi chồng. Phát hiện chồng đứng ở bến xe buýt, Hiệp lạnh lùng hất
cả xô a xít vào anh Chỉnh khiến nạn nhân và 2 người khác bị bỏng nặng.
>>Mang 5 lít axít ra điểm chờ xe buýt để tạt vào chồng
>>Mang 5 lít axít ra điểm chờ xe buýt để tạt vào chồng
Hất cả xô a xít vào chồng
Khoảng
20h ngày 1-6, anh Nguyễn Văn Chỉnh đang đứng chờ xe buýt đối diện với
số nhà 126 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội bất ngờ bị một người phụ nữ cầm
xô đựng a xít lao tới hất thẳng vào người. Hai hành khách đang đợi xe
đứng cạnh anh Chỉnh là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1993), sinh viên và anh Vũ
Văn Tuấn (SN 1980) ở Sóc Sơn cũng bị vạ lây. Sau khi gây án, kẻ thủ ác
nhanh chóng leo lên chiếc xe máy chờ cạnh đó phóng đi, bỏ mặc 3 nạn nhân
đang nằm quằn quại dưới đất.
Anh Chỉnh bị bỏng mặt và thân được mẹ chăm sóc tại bệnh viên
Nhận
được tin báo, CAP Dịch Vọng Hậu đã khẩn trương có mặt tại hiện trường,
đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, tang vật ngoài
những bộ quần áo cháy sém của các nạn nhân do dính a xít, cơ quan công
an còn thu giữ được 1 chiếc xô nhựa dung tích 5 lít đựng a xít.
Anh
Chỉnh bị bỏng toàn bộ nửa vùng mặt trái, loang sâu xuống cổ, ngực, lưng
và hông. Chị Hoa và anh Tuấn dù không hề quen biết anh Chỉnh và có oán
thù gì với kẻ thủ ác nhưng cũng bị bỏng a xít ở nhiều chỗ trên cơ thể.
Mặc dù toàn thân, khuôn mặt bị biến dạng sau cú tạt a xít nhưng anh
Chỉnh vẫn kịp nhận ra kẻ thủ ác là Trần Thị Hiệp, người vợ đang làm thủ
tục ly hôn với mình. Nguyên nhân xảy ra vụ việc theo anh Chỉnh không có
gì khác ngoài thói ghen tuông bệnh hoạn, điên cuồng của Hiệp. Trước khi
anh Hiệp bị vợ tấn công, trong nhiều tháng nay cả gia đình anh đã phải
sống trong nỗi sợ hãi về người vợ, người con dâu có “vấn đề”.
Xác
định tính chất nghiêm trọng của vụ án, CAQ Cầu Giấy đã phối hợp với các
phòng nghiệp vụ khẩn trương xác minh, truy bắt các hung thủ gây án. Sau
nhiều ngày nỗ lực điều tra, CAQ Cầu Giấy đã bắt giữ được Trương Như Lập
(SN 1977), HKTT tại Phú Diễn, Từ Liêm, người đã dùng xe máy chở Hiệp bỏ
chạy sau khi gây án. Tại cơ quan điều tra, Lập khai nhận có quen biết
với Hiệp vào khoảng đầu tháng 5. Theo lời kể của Lập, Hiệp nghi ngờ
chồng mình có quan hệ bất chính với một người phụ nữ ở Thái Nguyên. Mặc
dù anh Chỉnh đang làm phụ xe buýt ở Hà Nội để kiếm tiền gửi về nuôi con
nhưng ở quê nhà, những ý nghĩ ghen tuông khiến Hiệp đứng ngồi không yên.
Hiệp lập tức bỏ con ở nhà một mình lên Hà Nội thuê nhà nghỉ với mục
đích đi theo dõi và bắt quả tang chồng “cặp kè”. Hàng ngày Hiệp lên công
ty của anh Chính để theo dõi chồng. Tại đây, Hiệp đã quen với Lập. Hiệp
thỏa thuận với Lập hàng ngày đưa đón mình đi theo dõi chồng. Đã có một
lần Hiệp nhìn thấy anh Chỉnh đi bộ cùng một phụ nữ. Cơn ghen trong người
bốc lên, Hiệp đã lao vào đánh đập người phụ nữ trên. Quá hoảng sợ, nạn
nhân đã vội vàng leo lên xe buýt đi về Giáp Bát. Không buông tha, Hiệp
tiếp tục lao lên “xe ôm” của Lập đuổi theo đợi cho người phụ nữ xuống xe
tiếp tục lao vào xé áo, lăng mạ.
Sau
nhiều ngày theo dõi chồng ở khu vực trước cổng công ty nhưng không thấy
anh Chỉnh có biểu hiện gì là người “lăng nhăng”, Hiệp vẫn tìm mua cả xô
a xít với mục đích “dằn mặt” chồng. Ngày 1-6, Hiệp nhờ Lập đèo mình
xách theo xô a xít đến trước cổng công ty của chồng. Và khi phát hiện
anh Chỉnh đang đứng đợi xe buýt, dù xung quanh còn có nhiều người khác,
Hiệp vẫn lạnh lùng lao đến hất cả xô a xít vào các nạn nhân trước khi bỏ
trốn.
Cô con dâu quái dị
Có
mặt tại bệnh viện nơi điều trị cho anh Chỉnh, chúng tôi gặp bà Vũ Thị
Phượng là mẹ của nạn nhân. Bà Phượng cho biết hai vợ chồng anh Chỉnh
cưới nhau năm 2010. Cuộc hôn nhân của anh Chỉnh và Hiệp bị cả gia đình
bà Phượng phản đối, bởi Hiệp đã từng có một quá khứ phức tạp khi lang
thang đi làm ăn khắp trong Nam ngoài Bắc. Khi thấy con trai đưa bạn gái
về, qua tiếp xúc, bà Phượng thấy Hiệp quá sắc sảo, ghê gớm so với con
trai mình. Bà Phượng đã hết sức can ngăn nhưng anh Chỉnh vẫn quyết tâm
lấy Hiệp. Trước sự kiên quyết của con trai, cả gia đình đã phải chiều
theo ý anh Chỉnh.
Trần Thị Hiệp
Sau
lễ cưới, vợ chồng anh Chỉnh vào trong Nam làm ăn. Tuy nhiên, do cuộc
sống khó khăn nên sau một thời gian ngắn, cả hai lại đưa nhau về quê.
Lúc này Hiệp đang mang thai. Cuộc sống ở quê cũng khó khăn với vài sào
ruộng nên sau khi vợ sinh con, anh Chỉnh đã xin vào làm phụ xe buýt
tuyến Hà Nội – Thái Nguyên. Từ đây, những sóng gió trong cuộc sống của
gia đình anh Chỉnh bắt đầu nổi lên bởi những nghi kị của Hiệp về việc
chồng “bồ bịch”. Rất nhiều lần Hiệp còn tìm đến tận công ty của chồng để
mạt sát, lăng mạ chồng vì những nghi ngờ trên. Tình cảm giữa hai vợ
chồng ngày càng rạn nứt.
Cuối
năm 2012, Hiệp nói với anh Chỉnh và gia đình nhà chồng muốn đi xuất
khẩu lao động. Mặc dù chồng không đồng ý nhưng Hiệp vẫn quyết tâm đi.
Trong thời gian ở nước ngoài, Hiệp lại càng bộc lộ sự ghen tuông thái
quá. Cứ nửa đêm về sáng, Hiệp lại gọi điện thoại về tra vấn xem chồng
đang làm gì, ở đâu. Nhiều lần bà Phượng còn nghe thấy tiếng con dâu chửi
con trai mình trong điện thoại vì nghi ngờ anh Chỉnh không ngủ ở nhà.
Những lúc đó người thân trong gia đình anh Chỉnh buộc phải lên tiếng,
Hiệp mới thôi không “tra tấn” chồng nữa. Đi xuất khẩu chưa được bao lâu,
đến đầu tháng 4 vừa qua, Hiệp bất ngờ bỏ về nhà giữa chừng mà không hề
báo cho gia đình lẫn anh Chỉnh biết. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng tiếp
tục căng thẳng dẫn tới việc cả hai đệ đơn lên tòa xin ly hôn. Trong khi
chờ tòa giải quyết thủ tục ly hôn, hàng ngày Hiệp vẫn đi theo dõi chồng
và đỉnh điểm của những cơn ghen là đòn thù kinh hoàng vào tối 1-6 vừa
qua.
Khuôn
mặt bị cháy sém, nhiều phần trên cơ thể cũng bị biến dạng, anh Chỉnh
vẫn chưa hết bàng hoàng, hoảng sợ khi nhắc tới người vợ của mình. Anh
Chỉnh cho biết, trước khi bị hắt a xít vào tối 1-6, cách đó mấy tuần,
Hiệp đã tìm lên tận Thái Nguyên chửi bới, tìm cách hất bọc a xít vào
người chồng. Nhưng do đề phòng nên anh Chỉnh đã thoát nạn dù cánh tay
vẫn bị dính một phần a xít. Không buông tha chồng, Hiệp còn dùng dao
đuổi theo quyết chém bằng được anh Chỉnh rồi bỏ trốn. Nghĩ sự việc đơn
giản và không bị thương nặng nên anh Chỉnh cũng không trình báo với cơ
quan công an.
Theo
lời bà Phượng, đã rất nhiều lần cả gia đình chứng kiến hành vi hỗn láo,
ghen tuông vô lối đến bệnh hoạn của cô con dâu. Mỗi khi hai vợ chồng
cãi nhau, Hiệp thường lao xuống bếp, lấy dao đuổi chém anh Chỉnh. Sau vụ
hất a xít hụt vào chồng trên Thái Nguyên, Hiệp còn đe dọa sẽ nhờ “xã
hội đen” rồi mua mìn về cho nổ tung, xử cả nhà chồng.
Quá
hoảng sợ với hành vi và suy nghĩ điên rồ của con dâu, gia đình bà
Phượng đã phải nhờ anh em họ hàng thường xuyên đảo qua nhà để đề phòng
bất trắc. Có một buổi sáng Hiệp ra ngoài sau đó ôm một bọc về cất giấu
vào phòng ngủ. Lo sợ, gia đình bà Phượng đã nhờ mấy anh em trong nhà
kiểm tra thì phát hiện cả một bịch a xít cùng 2 con dao chọc tiết lợn.
Cả nhà kinh hoàng và báo lên công an xã. Hiệp đã cam kết không tái phạm
nhưng trong lòng vẫn âm thầm bàn mưu tính kế “xử” chồng.
Mặc
dù đã được gia đình nhà chồng “gửi” về Thanh Hóa cho bố mẹ đẻ trông coi
khuyên nhủ, nhưng chỉ được 2 ngày sau, Hiệp lại mò về dọa nạt gia đình
anh Chỉnh. Trước khi ra tay gây án, Hiệp còn nhắn tin cho anh Chỉnh biết
sẽ tạt a xít để cho khuôn mặt anh Chỉnh xấu xí không ai yêu. “Cứ ngỡ đã
bị chém một lần và tha thứ cho vợ nhưng không ngờ Hiệp lại ra tay
thật”- anh Chỉnh buồn bã. Cũng theo bà Phượng, khi hay tin anh Chỉnh bị
Hiệp hắt a xít, ngay tối hôm đó cả gia đình đã phải thắp đèn đuốc sáng
choang để phòng ngừa Hiệp trốn về gây án tiếp.
Thông
tin với PV, chỉ huy CAQ Cầu Giấy cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị
can đối với Trần Thị Hiệp và Trương Như Lập về hành vi “Cố ý gây thương
tích”. Hiện cơ quan CSĐT đang truy bắt đối tượng Trần Thị Hiệp.
Theo ANTĐ