Mỗi khi mìn nổ, cả bản TàRùng, Quảng Trị, rung động, từng cột khói đen mù mịt bốc lên, đất đá bay tứ tungkhiên trẻ em khóc thét tìm chỗ trốn, người lớn cũng hoảng hốt.

Nhiều ngày qua, cứ khoảng lúc 11h đến 17h, Công ty Cổ phần Đầu tư Thanh Hoa dùngthuốc nổ đánh hàng chục quả mìn để khai thác đá xây dựng thủy điện Khe Giong,cách khu dân cư bản Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị chỉ vàitrăm mét khiến người dân hoảng sợ.

Người dân hốt hoảng vì tiếng nổ mìn làm thủy điện
Khu vực nổ mìn khai thác đã làm thủy điện Khe Giong của Công ty Cổ phân Thanh Hoa chỉ cách khu dân cư Tà Rùng vài trăm mét

Khu vực nổ mìn khai thác đã làmthủy điện Khe Giong của Công ty Cổ phân Thanh Hoa chỉ cách khu dân cư Tà Rùngvài trăm mét.

Ông Hồ Văn Hân, một người dân địa phương bức xúc cho biết, mỗi khi mìn nổ, cảbản Tà Rùng rung chuyển. Từng cột khói mù mịt bốc lên phủ đen một khoảng trời,mảnh đá bay khắp tứ tung trực tiếp đe dọa đến tính mạng của người dân trong lúclàm rẫy gần với khu vực nổ mìn.

Nghe tiếng mìn nổ, trẻ con trongbản lại gào thét và chạy tìm chỗ trốn, người lớn cũng hoảng hốt. Gia đình có connhỏ phải cử người ở nhà để trông giữ khiến lao động bị ảnh hưởng.

Trao đổi với PV, ông Hồ Quốc Trung, Phó chủ tịch UBND xã Húc cho biết, dự án nàylà của tỉnh phê duyệt, huyện đồng ý, nên xã chỉ có việc quản lý về mặt con ngườicòn các vấn đề khác thì không hay biết (?).

Theo Võ Linh
Đất Việt